Ðề: Con đi nhà trẻ Híc, mình cũng nghe ngóng kinh nghiệm các mẹ cho con đi nhà trẻ. Bá nhà mình cũng đi học trái tuyến. Khổ nỗi mình về làm dâu nhà chồng, lạ lẫm không biết hỏi thăm nhờ và giúp đỡ như thế nào, bố mẹ chồng cũng không hỏi được, đành phải mon men ra khu chợ gần nhà trẻ, mua bán đồ ở mấy hàng quen rồi nói chuyện nhờ người ta hỏi giúp. Ấy vậy mà được việc... Giờ thì mình đang chuẩn bị cho con để con đi nhà trẻ không bị ốm, bé nhà mình hiện giờ được 16,5 tháng rồi, cũng tạm cứng cáp thôi nhưng mình vẫn lo đi nhà trẻ lại ốm nên hàng ngày mình bắt đầu bổ sung cho bé uống vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng trước.
Ðề: Con đi nhà trẻ lâu lắm rồi mình mới trở lại diễn đàn, thời gian vừa rồi mình cũng nghe ngóng kinh nghiệm các mẹ cho con đi nhà trẻ. Bé nhà mình cũng đi học trái tuyến. Khổ nỗi mình về làm dâu nhà chồng, lạ lẫm không biết hỏi thăm nhờ và giúp đỡ như thế nào, bố mẹ chồng cũng không hỏi được, đành phải mon men ra khu chợ gần nhà trẻ, mua bán đồ ở mấy hàng quen rồi nói chuyện nhờ người ta hỏi giúp. Ấy vậy mà được việc... Giờ thì mình đang chuẩn bị cho con để con đi nhà trẻ không bị ốm, bé nhà mình hiện giờ được 16,5 tháng rồi, cũng tạm cứng cáp thôi nhưng mình vẫn lo đi nhà trẻ lại ốm nên hàng ngày mình bắt đầu bổ sung cho bé uống vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng trước.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cũng tuỳ từng bé thôi mẹ nó ạ. Con em trộm vía từ ngày đi học đến giờ ko bị ốm lần nào. Chỉ có húng hắng ho tý em cho đi khám luôn. Hôm qua tự nhiên thấy hơi khàn tiếng cho đi khám bác sĩ bảo ko sao. ơn trời mình mất thời gian tý nhưng yên tâm về sức khoẻ của con. Trộm vía đợt này con lên dc gần 1kg và cao thêm dc 3cm. Mình rất vui. Kỳ này cậu cũng nói nhiều hơn trước nên nịnh nọt kinh lắm. Đi học sáng nào cũng thơm mẹ 3 cái rồi oh yeah và bye mới vào lớp.
Ðề: Con đi nhà trẻ con mình chưa đi nhà trẻ, nhưng hàng xóm mở nhà trẻ tư nhân, nói thiệt là mắt thấy tay nghe mình sợ hết hồn, nào là cho coi hoạt hình nguyên ngày, cho uống thuốc ngủ, đánh, ép ăn, la khóc cả ngày........khuyên các mom nên cho con học trường công, chứ tư nhân họ làm ăn cẩu thả lắm. hại con trẻ không thôi
Ðề: Con đi nhà trẻ Tuỳ trường thôi mẹ nó, có những trường cô giáo rất có tâm, cho con đi học mình rất yên tâm. Tuy vỵa bé nhà mình cũng ốm nhiều
Ðề: Con đi nhà trẻ Ở gần nhà mình cũng có bé phải đi nhà trẻ từ 10 tháng, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh. Thương các bé lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà bạn đi trẻ hơi sớm, tầm 18 tháng cho đi thì tốt hơn. Bé cho đi nhà trẻ sẽ nhìn bạn bè học lẫn nhau và có khuôn khổ hơn, để bé ở nhà được chiều nên hay quấy nhiễu bố mẹ lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Ui con em hiện cũng được 15 tháng rùi, tháng sau bà ngoại về nên phải cho bé đi nhà trẻ đây, em chỉ lo mỗi khoản ăn uống của cháu, vì h đồ ăn độc hại nhiều quá mà không biết các cô mua đồ nấu ăn cho các cháu như thế nào, vì mình đâu có được xem con ăn thế nào, em cũng lo lắm, con em còn dát nữa chứ, ai động vào là khóc thét lên, hix, tháng sau cho con đi nhà trẻ rồi, hy vọng con trộm vía và ngoan.
Ðề: Con đi nhà trẻ mãi đến năm 2 tuôi em mới cho bé đi gửi trẻ! 1 phần vì không có thời gian chăm con vì công việc bận! 1 phần cũng muốn con tiếp xúc dần dần với các bạn bên ngoài
Ðề: Con đi nhà trẻ Nếu có đk nên để 18 tháng hãy cho con đi nhà trẻ. Con mình vì ko có ai trông nên cũng cho đi hơi sớm. Nghĩ cũng tội nhưng chẳng làm dc gì hơn cả.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cũng tùy trường thôi mẹ nó ạ. Mình cũng gửi con ở trường tư ngay cạnh nhà mình. Con còn nhỏ nên mình chưa quá quan trọng việc học hành. Mình cũng đang tính khi con dc 3 tuổi sẽ con học trường công để bé được dạy dỗ tốt hơn.
nhà mình con được 22 tháng thì đi nhà trẻ, mà bé nhà m đi trẻ về khóc và hờn suốt mình toàn bế thôi, đêm ngủ thì giật mình chứ, hic
Ðề: Con đi nhà trẻ Con em chưa đầy 8 tháng bố mẹ đã mang đi gửi ông bà hàng xóm rồi, vì bố mẹ bận đi làm bà nội bà ngoại cũng bận nữa. Cho con đi sớm thương con lắm, sáng phải dậy sớm để mẹ cho ăn này, đi sang đó ông bà không biết cho ăn, nên ăn ít. Thương lắm các mẹ ạ, nhưng ko thể nghỉ việc ở nhà với con được. Hôm vừa rồi con bị sốt nữa, nên bà ngoại lên chăm cháu 1 tuần, tuần sau lại hành quân đi bộ đội tiếp
Ðề: Re: Con đi nhà trẻ Trẻ đi trường mầm non ban đầu thường có biểu hiện đó do sợ thôi, nếu được tốt nhất bạn hoặc người thân đi cùng trẻ tới trường chơi cùng trẻ ít bữa, những ngày đầu cho đi nửa buổi thôi à..khi bé quen bạn quen cô thì mới cho cả ngày.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nói chung đều vì hoàn cảnh cả mẹ nó ạ. Đừng suy nghĩ nhiều. Cố gắng lo cho con có cuộc sống tốt nhất là được.
Ðề: Con đi nhà trẻ Minh cũng nghĩ như mẹ nó, trước 3 tuổi mình cho con đi lớp để thứ nhất cô trông bé giúp mình, bé học hỏi việc nói cho sõi diễn tả cho tốt, còn chưa thực sự quan tâm lắm tới việc học hành, nhưng về nhà mình vẫn dạy các bé mà.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con gái em cũng đang gửi tư. Nói chung, cũng k hài lòng lắm nhưng ở đây mình chưa có hộ khẩu nên chưa thể xin vào công lập đc.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình cũng đang gửi con ở trường tư, đang làm hồ sơ để tháng 8,tháng 9 này cho con vào trường công học cho yên tâm.Hôm qua đi học về con nghịch bị ngã chảy cả máu ở chán, về bố nó cứ xuyt xoa làm cho mình cũng sót con