Ðề: Con đi nhà trẻ Con bị đau bố mẹ nào mà ko xót chứ. Thôi coi như ko may mẹ nó ạ. Có thể thông cảm phần nào cho các cô vì phải trông nhiều cháu. Bàn thân mình nhiều khi ở nhà cả nhà trong cháu mà vẫn ko bị té ngã. May mắn con ko sao là tốt rồi. Con mình đi học lần trc cũng bị 1 bạn cào vào mặt cho. Mình nhìn thấy xót hết cả ruột cũng mắng vốn các cô tý. Nhưng sau đó cũng nghĩ các cô cũng ko muốn điều ấy xảy ra nên lại thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ em cũng đang lo vì con còn nhỏ vậy mà pải đi trẻ thì tội wua nhưng thấy bé nhà mẹ trộm vía vậy thì ít nữa em cũng cho bé đi trẻ sớm để đi làm xem thế nào. chúc chủ top và mẹ bé luôn khỏe.
Ðề: Con đi nhà trẻ Em thấy các cô cũng thương các bé và có nghiệp vụ sư phạm lắm. Nên thường các bé ngoan hơn ở nhà ấy các mẹ ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cô giáo chỗ mình gửi nghiệp vụ sư phạm kém lắm mà mình thì ko thể nào chuyển trường cho con được, chuyển trường là nhà lại có biến ngay, chán ghê lắm các mẹ ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng ủng hộ cho con đi trẻ, nếu mình bí quá ko có ai hỗ trợ. Vì đi trẻ con sẽ nền nếp, dạn dĩ hơn. Mà mình cũng khỏe, thì mới tập trung mà làm việc và chăm sóc gia đình được. Cu thứ 2 nhà mình hôm nay là ngày đi học đầu tiên đây. Cháu mới hơn 1 tuổi thôi nhưng trộm vía con ngoan, ko khóc quấy. Nghe cô báo lại là sáng con ăn 2/3 bát súp,uô61ng được >120ml sữa ( trộm vía con uống ngon lành hơn khi ở nhà) và mải chơi với bạn quên cả giấc ngủ sáng. Mong là chiều nay con ngoan hơn nữa để mẹ yên tâm đi làm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình được 14 tháng rồi, cũng đang băn khoăn lăm không biết có nên cho đi trẻ luôn không, vì be bây jờ cũng nghịch, bà nội trông vất vả quá, mà bố nó thì xót bà. Nhưng thấy hoang mang lo lắng quá, bé nhà mình ăn hay bị trớ, không bít đi lớp cô có chăm cho không. Mình ở khu chợ Mơ, có mẹ nào bít trường tư nào tốt quanh khu vực đó không nhỉ? Mình cần nhất là các cô thân thiện, có tâm một chút.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình vừa tròn 1 t cũng cho đi luôn, đến lớp thấy 1 cháu mũi dài đến ngực khiếp quá, về lây luôn
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nào đi nhà trẻ từ sơm thường ít ốm hơn các bé con lại. Bé năng động và nghich ngầm hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ mình nghĩ cũng ko quan trọng sớm hay muộn còn tùy thuộc vào hoàn cảnh miễn sao bé thích nghi được, ăn ngủ được là ok
Ðề: Con đi nhà trẻ Vừa đi Ken đi học các mẹ ah, hôm qua đến đón thì thấy cô bế cháu đi rong trong sân, cháu thì đang ốm phát ban đầy người, đi lung tung lại lây các bệnh kác nữa thì phiền, sáng nay đến bảo cco thế thì cô phụ trách nhảy bổ vào bảo: cháu đừng cầu thị (đã đi chửi ng khác lại còn dùng từ sai), ở đây chả ai bế con cháu đi đâu cả, bla bla... Nhìn con uất nghẹn, chả nhẽ lại bế con về
Ðề: Con đi nhà trẻ Con em dc 2 tuổi đi học cháu rất sợ, mà đi học cháu hay ốm lắm, khỏi ốm cháu lại đi, nhưng vẫn sợ lắm, không biết tính sao với con đây ạ, em đang tính nếu 3 tháng mà con vẫn sợ và khóc thì em có nên chuyển trường cho con không ạ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Cảm ơn các mẹ nhiều. Chúc các con đi học ngoan, khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn ne.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình hơn 2 tuổi, đi học gần 1 tháng rồi. Tuần đầu tiên thì rất thích nhưng thời gian này là bắt đầu mếu máo đòi ở nhà rồi. Mình cũng đang chờ xem được 3 tháng con có thay đổi không đây. hix
Ðề: Con đi nhà trẻ em nghĩ là ko nên chuyển trường đâu, vì chuyển con lại xa la, lại fai làm quen từ đâu, cố gắng cho con theo thôi nếu đã xác định cho con đi học, trừ khi truòng có vấn đề mới nên chuyển
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó gửi ở đâu mà cô phụ trách ăn nói hay nhỉ? Con cái ốm đau đúng là rầu hết ruột mẹ nó ạ. Mẹ nó ko xin nghỉ 1 vài hôm dc hả?
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mẹ nói biết nói rõ chưa? Mẹ có thể hỏi con ở lớp ntn? Hôm nay lần đầu tiên em hỏi con em ở lớp có ai đánh ko? Con nói tên 1 cô. Em hỏi sao cô đánh con. Con nói vì con đái dầm. Em nói vì con hư nên cô đánh đít. Lần sau nếu đi đái con nói với cô hoặc là con tự đi nhé. Con vâng ạ. Vì bình thường con nhà mình vẫn tự đi tè và đi ị. Ở lớp cũng thế. Chắc hôm nay ko tự đi và ko bảo cô nên bị cô đánh đít. Hic.