Ðề: Con đi nhà trẻ Có mẹ nào biết trường nào quanh khu vực ấy thì nói cho mẹ thuptm2309 biết nhé. Mình ko biết trường nào ở khu đấy cả.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con gái mình là người trầm tính , nhìu lúc mình muốn chia sẻ với con nhưng con lại dường như không thích lắm ,phải làm sao hả các mẹ,
Ðề: Con đi nhà trẻ Con đi nhà trẻ thật sự mình suy nghĩ , hồi mấy năm trước , các con mình đi nhà trẻ mình không yên tâm vì có nhiều vụ bạo hành các em mình sợ lắm , tại con nhỏ chưa thể biết được và sau đó mình đã cùng chồng tìm nhà trẻ tin tưởng để gửi các con.
Ðề: Con đi nhà trẻ Ko bù cho con mình. Suốt ngày hỏi và bắt mẹ trả lời. Mỏi hết cả mồm mà cu cậu cũng ko tha.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con zai tớ đi học được 2 tháng rồi, cũng nhì nhèo lắm. Tự dưng sáng nay ngủ dậy ăn uống xong,đang ngồi xem tivi, ku cậu đứng lên bảo bà cho cháu đi học,lấy dép cho cháu, rồi tự đi ,leo lên xe bố chở đến lớp, chạy tót vào lớp,không mè nheo tí nào. Cả nhà tớ ngạc nhiên quá,không hiểu chuyện gì nữa,
Ðề: Con đi nhà trẻ Chắc hôm qua con đi học thấy vui nên hôm nay muốn đến lớp đấy. Chiều con đi học về mẹ có hỏi chuyện con ở lớp ko? Khi nghe mẹ hỏi chuyện ở lớp con sẽ rất vui đấy.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà e sang tháng e cũng cho đi lớp.Nhưng mà biết chắc 1 điều con sẽ khóc thương lắm cơ các mẹ ah.Nó bám mẹ cẩngyf ấy.E mới cho vào trường tiếp xúc với môi trường đã khóc rùi.Hic hic
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình gần 2t, đi học từ đầu tháng, 2 hôm cười tươi ko khóc, đến hôm thứ 3 thì khóc khi mẹ quay xe đi làm, nhưng lên lớp thì hết khóc và chơi vui. Sáng nay thì chỉ còn mếu thôi chứ ko khóc nữa rùi,thương quá. Nhưng từ hôm đi học về hay khóc nhè và ăn vạ lắm, đòi j là đòi bằng đc, ko thì gào lên rồi dậm chân dậm tay, mẹ bực ghê lắm mà chưa biết trị thế nào đây?
Ðề: Con đi nhà trẻ Tớ cũng hỏi đấy, mà ku chẳng kể gì, chỉ bảo có bạn nào cào hay bấu thôi, chưa biết tên các bạn và tên cô giáo. Nói chung là cả nhà vui rồi, để chiều về hỏi con xem thế nào.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con zai em đi học dc hơn 1 năm ( do cũng chậm nói nữa ạ) đến khi hơn 20 tháng mới nói đc tên cô và mấy bạn trong lớp đấy. Hic
Ðề: Con đi nhà trẻ Dần dần thôi mẹ nó ạ. Mình may mắn vì con đi học ko khóc lóc gì cả. Nhưng giờ bướng lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ vậy là tốt rùi.bé nhà chị bướng còn bảo đc mà.chứ bé nhà e đi học mà khóc cả tuần thì em thấy thương lắm.Chẳng mún cho đi cơ rùi lại gầy tọp ng ấy
Ðề: Con đi nhà trẻ Cu lớn nhà mình đi học được 1 năm mà 3 tháng cuối năm bố mẹ đưa đến trường mới hết khóc. nghỉ hè 1 tháng giờ quay lại lại như xưa rùi. ôi các con.............
Ðề: Con đi nhà trẻ Khổ thân các con. KO biết có phải do con em ham vui ko mà ham đi học thế a. Sáng dậy uống sữa, hôm thì ăn thêm thứ gì đó cùng bố mẹ nữa rồi mẹ bế đi học. Đến lớp hôn mẹ rối rít rồi tạm biệt ( có hôm chả tạm biệt gì ) rồi đi vào lớp.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình cũng thấp và còi lắm nhưng do từ trc chứ ko phải đi học mới thế ạ. Cháu là trai 27 tháng rồi mà cao có 80cm và nặng 11kg. Được cái là khỏe mạnh, biết mọi thứ và rất tự lập. Ko biết lớn lên sẽ ntn.???
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình cũng đang chuẩn bị đi học đây, cũng lo lắm. Nhưng sắp sinh đứa nữa rồi vẫn phải cho đi!
Ðề: Con đi nhà trẻ bố mẹ nào ban đầu cho con đi học đều lo lắng, sọ con có căn đc k, có ngủ đc k, bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Nhưng mình thấy cho bé đi học ai cũng thương và lo lắng nhưng cháu lại đc rất nhiều cái lợi là nề nếp hơn, biết đc nhiều hơn. Con nhà mình cho đi học từ 14 tháng lúc đấy cu cậu còn chưa đi tốt cơ, mọi thứ đều qua hết............
Ðề: Con đi nhà trẻ Các mẹ cho em ý kiến với ạ. Bé trai nhà em năm nay mới 2 tuổi, là cháu đầu nên ông bà cũng chiều ạ, bố mẹ cháu cũng cho cháu đi trẻ sớm để cháu ngoan và quen môi trường khuôn mực. Buối đầu cháu ngoan lắm nhưng đến buổi thứ 2,3 thì cháu khóc và ốm, nhắc đến đi học là khóc um lên. Do trong lớp ăn ngủ theo giờ giấc nên cháu không quen, mà cháu tính lại rất nghịch và hiếu động nữa. Đầu tháng 8/2013 này bố mẹ quyết định cho cháu đi học để cháu vào nếp. Các mẹ cho em ý kiến với ạ.