Ðề: Con đi nhà trẻ cũng may mà bé nhà mẹ nó ngoan đấy chứ nhiều bé đi nhà trẻ mãi mà vẫn khóc và sợ nữa
Ðề: Con đi nhà trẻ 2 tuổi là cho con đi học rồi mẹ nó ơi. Thời gian đầu có thể con chưa quen với nề nếp nhưng rồi con sẽ quen dần. Con nhà mình cũng thế nhưng cháu đi từ lúc nhỏ lắm khi dc có 10 tháng thôi. Lúc ở nhà con cũng ăn ở vô tội vạ lắm. Đến giờ cũng thế. Ngày nghỉ bố mẹ cho con đi chơi nên ăn ngủ cũng ko đúng giờ nhưng hôm nào đi học là lại vào khuôn khổ. Nếu thời gian đầu con khóc quá thì cho con đi nửa ngày mấy hôm rồi sau đó thay đổi dần. Nói chung đa phần các con ban đầu khi đi học đều khóc hoặc ốm vặt, sau đó ổn định lại như bình thường luôn. Trừ số ko nhiều bị ốm và khóc trong thời gian dài. Mẹ nó cũng đừng lo lắng quá. Cứ nói với con đi học rất vui có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi nữa.
Ðề: Con đi nhà trẻ Vâng. Trộm vía cô ạ. Trc lúc đi cũng lo lắm lại còn bị mọi ng mắng là tội con. Nhưng vì hoàn cảnh nên cũng ko làm khác dc và cũng may mắn con đi học ngoan và tự lập lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Vâng, em cũng mong thế, cứ nói tới đi học là cháu bảo không, đến lớp hạn chế nghịch ngợm và chơi không thoải mái nên bé không thích. Đầu tháng em cũng tính cho bé đi trẻ và mấy buổi đầu để bà ở đấy với cháu cho quen môi trường. Chứ cứ như lần trước ngày đầu thì không vấn đề đến ngày thứ 2, 3 thì buổi trưa bé khóc quá và không chịu ngủ, cô lại bà ra đón. Lần này nhà em cũng đang quyết tâm cổ động viên đây. hyhy
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà em đi lính cực ngoan, vì cơ bản là bố mẹ đã nói trc là tới đó chơi và được học cùng các bạn, bố mẹ bận đi kiếm tiền mua thức ăn cho bé------>kết quả đào ngũ 1 tuần và đi học ngoan lắm ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ theo cá nhân e thì ko nên để bà ở đó với con vì sau này ko có bà con sẽ lại khóc thôi
Ðề: Con đi nhà trẻ Em sau này ko biết để con em ở đâu đây, 2vc thuê trọ ở Hn, chắc là phải lôi con đi theo cùng, chứ để ở quê với ông bà thì nhớ con lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà c đi học sớm thật đấy. nhà em ông bà nội ngoại ko ai trông con giúp,vc em vừa làm vừa bế con vất vả vô cúng vậy mà e cứ cố gắng giữ con ở nhà đến 2 tuổi mới muốn cho đi chỉ mong con yêu khỏe mạnh.chơi ngoan để mẹ còn làm đựoc việc
Ðề: Con đi nhà trẻ mình cũng đang chịu khó nói con nghe đi lớp vui.nh đồ chơi có nh bạn để bé đỡ sợ.Đỡ hoang mang thế mà cứ đến cổng trg là nc mắt lại khóc ui ui kiểu này mà đi lớp tọp ng
Ðề: Con đi nhà trẻ Con đi nhà trẻ càng sớm càng tốt bạn ạ, chỉ sợ con yếu quá chứ con đủ sức khỏe thì không sao đâu, mình có 2 con và có thực nghiệm rồi, bạn yên tâm nhé.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình là cũng ko xa con dc. Nhớ lắm. Rồi nếu cho về thì cuối tuần lại đi lại cũng mệt lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Trộm vía. Con mình hôm nào về muộn thì bố nói mẹ đi làm. Con zai lại nói mẹ đi làm kiếm xiền mua thịt cá sữa cho Minh Anh
Ðề: Con đi nhà trẻ Nếu con cứ khóc bà lại ra đón ko hẳn là tốt đâu mẹ nó ạ. Hoặc là cho con đi nửa ngày 1 sau đó chuyển dần sang cả ngày. Hoặc là để con khóc vài hôm xem thế nào. Tất nhiên ko dễ dàng gì, nhưng đôi khi cũng phải làm như vậy.
con mình hết tháng này 18 tháng cũng dự định cho đi học mà chưa biết thế nào. hôm trước đưa con thử đến lớp với các bạn thấy con cũng chạy ngay vào mà chơi đùa được. nhưng ở nhà với mẹ cả ngày hay làm nũng lắm.
Ðề: Re: Con đi nhà trẻ đưa con ra lớp chơi thì con lại chơi rất ngoan nhưng đến lúc đi lớp thực sự thì lại khóc ròng mẹ cháu ah con nhà tớ 2tuoi rồi, mới đi lớp dc 2 tuần cũng khóc lắm giá mà có ông bà thì 3 tuổi mới cho đi lớp
Ðề: Con đi nhà trẻ Thời tiết thời điểm này Cho con đi học là hợp lý nhất các mẹ ạ. Hồi xưa con nhà mình đi học đúng thời điểm giao mùa Xuân-Hạ. Ốm đau liên tục, cứ đi học 1 tuần thì nghỉ 1 tháng, vất vả cực kỳ luôn ấy. Càng bé các con càng dễ thích nghi hơn. Nếu cho đi muộn quá các con quen chế độ chăm sóc ở nhà khi đi trẻ khá vất vả. Tuy nhiên mặt nào cũng có cái lợi và cái hại nhất định. Khoảng hai tuổi cho con đi học là hợp lý nhất.
Ðề: Con đi nhà trẻ e dự định tháng 9 cho con đi, vì sợ di bg qua đợt nghỉ lễ 2/9 lại không quen , đã đi phải đi liên tục hic, xót con nhưng vẫn fai cho đi
Ðề: Con đi nhà trẻ Tớ thấy cứ con được khoảng 15 tháng là có thể gửi con đi nhà trẻ được rồi. Cuộc sống là sự thich nghi nên các bố mẹ không phải quá lo đâu ạ. Con sẽ quen dần vơi môi trường mới và càng cho con làm quen với nhiều môi trường sẽ có lợi về sau vì độ thích nghi của con sẽ nhanh hơn. Bé đầu nhà tớ mặc dù vẫn thuê được giúp việc và bà nội có thể trông được nhưng vc tớ vẫn cho con đi trẻ từ 15 tháng, đến 2 tuổi học nhà trẻ trường công và 3 tuổi học mẫu giáo. Con thích nghi nhanh lắm, đi học việc mè nheo của con hiếm lắm ấy, có khi nghỉ học gần 2 tháng hè mà đi học lại con đi rất vui vẻ chứ ko khóc nhè bao giờ. Hehe cu thứ 2 nhà tớ đang được 7 tháng và bà nội cháu trông nhưng vc tớ chỉ nhờ bà trông đến Tết thôi và lại cho đi nhà trẻ mặc dù bà vẫn bảo để bà nuôi cho. Tớ biết quan điểm này sẽ bị nhiều mẹ ném đá nhất là thời buổi con ít cháu ít nhưng thôi môi người 1 quan điểm chung quy lại đều có 1 điểm chung "Mong những gì tốt nhất cho con mình".