Ðề: Con đi nhà trẻ cho con đi lớp đúng là rất thương, nhưng mẹ cũng đành phải bấm bụng quay lưng gạt nước mắt bước đi thôi, nhà mình đang trong giai đoạn đầu đi lớp, con 2tuoi rồi mà bám mẹ lắm, đi học về càng bám mẹ, sáng mở mắt ra là không đi học đâu, mẹ ko thể khuất tầm mắt con được, mẹ vào nhà tắm con cũng đứng bên ngoài khóc, thế là mẹ khóc con khóc, mình mong giai đoạn này sớm qua đi, để thành quả là những ngày thấy con vui đi lớp và không khóc
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình tròn 2 tuổi là đã cho đi trẻ rùi. Đc Cai cháu đi học ngoan hơn, biết hát, biết múa, ăn uống có nề nếp. Mình cũng gửi trường tư thôi chứ trường công thì sợ chưa nhận.
Ðề: Con đi nhà trẻ hoàn cảnh nhà em cũng như nhà chị rồi em cũng định phải cho con đi học từ hồi gần 11 tháng nhưng sau vì xót con bé quá mà nấn ná mãi chưa cho đi. giờ 13 tháng con dang phải cai sữa cho mẹ chữa cái u vú (u lành). em đành để con về quê 2 tuần cai sữa rồi sau 2 tuần đưa con lên cho con đi học. xót xa và thương con thiệt thòi k đc ở nhà chăm bẵm như bạn khác nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh biết sao đc hcij
Ðề: Con đi nhà trẻ em cũng đang muốn cai sữa cho con rồi mới cho đi học, 18 tháng rồi chưa cai, khổ lúc mình định cai thì ông bà cứ bảo cho nó bú vì con hay đòi lắm, mẹ lại ở nhà, đến lúc quấy đòi ti nhiều thì ông bà lại bảo đấy sao ko cai sơm Giờ đang băn khoăn lắm, mấy hôm giả đau chưa bôi gì thấy con cũng mùi mùi thương mẹ ko sờ đế nữa xong đến lúc thèm quá lại khóc ngặt lên... Nhưng chắc tranh thủ mát trời em cũng cho con cai vậy. Có vậy mới đi trẻ được, thêm nữa là bé đi tè chưa biết bảo, ko thể nào tập xi được từ bé vì ưỡn, khóc, rụt lại, giờ bắt đầu biết bảo nhưng chưa thành thói quen, ở nhà trẻ thì các cô rèn cho được nhưng mất vài ngày ỉa đái tùm lum thế thì em sợ cháu ốm, giờ phải rèn ngồi bô đã. Nhà em định gửi nhà trẻ tư, không quá đông và có camera theo dõi, tuy đắt một tí nhưng cũng ko thành vấn đề
Ðề: Con đi nhà trẻ Mỗi nhà một hoàn cảnh bạn ạ. Cha mẹ nào cũng luôn dành và muốn những gì tốt nhất cho con. Nhưng ko phải lúc nào ta cũng làm đc.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình thì may có ông bà nội nên bé nào cũng đúng tuôit mới đi học. đứa đâu tiên thì 29 tháng đi học đứa thứ hai là 27 tháng đến lớp. Còn nhóc thứ 3 thì 30 tháng. Cũng mất nửa tháng làm quen với cô và các bạn cũng như môi trường mới. Nhưng có ưu điểm là đến lớp các con học được nhiều điều, ý thức tốt hơn và ngoan hơn ở nhà nhiều lắm í. hiiii
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình thì 1 tuổi là đi lớp. Trộm vía ngoan và ít ốm. Tất nhiên đi lớp k thể chăm sóc như ở nhà được nhưng cũng có điểm tốt là sinh hoạt điều độ, biết nhiều thứ, va chạm với các bạn hơn. Giờ con sắp 2 tuổi rồi, iu lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi nhà trẻ cũng được mấy tháng rồi, bé có vẻ biết nhiều hơn nhưng bé hay bị sổ mũi lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng muốn ở nhà lâu lâu với con, nhưng còn phải đi làm, ông bà 2 bên thì yếu, 1 tuổi đã cho con đi lớp rồi. Con còn nhỏ, thương con lắm nhưng đành chịu.
Ðề: Con đi nhà trẻ em cũng có cùng tâm trạng với các mẹ đấy. Nhiều khi đi làm thấy nhớ con lắm chỉ muốn về nhà ngay thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ trộm vía con mẹ nó ngoan, đúng là cho con đi nhà trẻ mới 10 tháng tuổi là sớm quá mẹ nó ạ, giờ thì con cứng cáp hơn là tốt rồi, chúc mừng mẹ nó đỡ lo hơn nhé
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình cũng thích đi nhà trẹ lắm nhưng thích mẹ hơn, sáng nào cũng như đánh vật vì con cứ khóc ôm kg cho mẹ đi làm
Ðề: Con đi nhà trẻ Trộm vía con em đi học là rối rít tít mù. Ít hôm dậy muộn lắm. Còn toàn dạy trc gọi mẹ cơ.
Ðề: Con đi nhà trẻ em cho con đi từ 16 tháng đã xót hết cà ruột rồi vậy mà mẹ nó còn phải cho bé " đi lính " từ 10 tháng . nhưng đúng là trộm vía các con đi lớp sớm thì ngoan hơn chị nhỉ , hàng xóm nhà e đấy có đứa 3 tuổi ông bà vẫn giữ ở nhà . hư ơi là hư , bướng bỉnh , ăn vạ , đòi gì được đó . nói chung là e ghét . hihi
Ðề: Con đi nhà trẻ cu nhà mình đc 7 tháng, có bà ngoại trông cho 2vc, chẳng biết bà còn ở đc bao lâu nhưng mà cho con đi trẻ sớm quá cũng sót con lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ hn ku con nhà mình bắt đầu đi nhà trẻ công lập đây, ôi thôi vừa đến đã la khóc ầm ĩ bảo đi về, nghĩ mà thương quá, đã đi tư vài tháng rồi mà vẫn khóc quá
Ðề: Con đi nhà trẻ em cho con đi học sớm nhỉ, con nhà chị 23 tháng mới đi mà mới đầu mẹ cũng sót hết cả ruột