Ðề: Con đi nhà trẻ các mẹ cho tớ hỏi ngu 1 câu là: bé đi lớp thì cho con mặc đồ thế nào để vừa tiện cho bé vận động, vừa thoáng mát, lại đẹp và dễ cho bé đi vệ sinh thế??? Thứ 2 tới 5/8 là bé gái nhà mình đi lớp mà mình thương con quá. (các mẹ đừng ném đá tớ, hi, vì con tớ 3,5 tuổi rồi)
Ðề: Con đi nhà trẻ con e đi tư khóc đúng 8 tháng . mặc dù e cũng hỏi bé là cô có mắng con ko , bé luôn tl là cô yêu con . mà cứ sáng ra rẽ vào đường đến lớp là gào loạn lên . nhưng trộm vía con gào như thế vào lớp cô đưa cho cái bánh hay kẹo là nín . hihi . giờ lớn hơn rồi bé đi học là e tạm giải thích : con đi học ngoan ko khóc nhè , vâng lời cô giáo để mẹ đi làm kiếm tiền cho con đi đu quay . hihi . e chỉ cho con đi đu quay vào t7 hoặc cn . vì mỗi lần bé đi qua chỗ vui chơi đòi vào đu quay , e lại bảo đu quay phải có tiền cơ , mẹ chưa có . . trộm vía hiệu quả .
Ðề: Con đi nhà trẻ em cho bé nhà e mặc đồ cotton thoáng mát , những bộ bt hơi xấu xấu í , hihi , vì con đi học lắm lúc lăn lê nghịch ngợm cho thoải mái . nên ko cần cho mặc đồ đẹp vì tuổi này bé cũng chưa ý thức được giữ gìn quần áo sạch sẽ . kèm theo trong ba lô 1-2 bộ như thế để có gì cô tiện thay cho con luôn
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình ko để ý khoản này lắm. Lúc thì mặc cotton lúc mặc lanh lúc mặc thô. Nói chung cần rộng rãi tý để con vận động cho dễ và thoải mái.
Ðề: Con đi nhà trẻ Vì hoàn cảnh mà chị, ko thì cũng để đến ít nhất 18 tháng ko thì 2 tuổi. Trộm vía con cũng ngoan còn ko chắc em phải ở nhà chăm con mất.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình cũng bướng lắm có lúc đòi gì mình cũng cố đưa nhưng có lúc thì ko. Cu cậu ghê lắm. Các cô nói ở lớp ngoan hơn ko dám bắt nạt các cô.
Ðề: Con đi nhà trẻ Trẻ con giờ khôn lắm, nó chỉ bắt nạt ai mà nó biết là bắt nạt được thôi, nên ở với ông bà là hư lắm, riêng em đòi là em lơ luôn, vớ vỉn là em tét mông cho biết ko được chiều nên ko dám quấy Còn các bà đã bị quấy mà quái tính lên nó lại con đập bôm bốp, láo lắm nên lúc đầu bà định 3 tuổi mới cho đi nhưng sau đó chốt hạ, 2 tuổi phải cho đi lính ngay cho đỡ hư Em lo cái là tên nhà em khôn nhà dại chợ, chơi với bạn thì cũng ghê gớm nhưng ko tranh, ko đòi, né nhiều hơn là đánh lại nên có lần chơi với cu hàng xóm bị anh ý dồn, thế là cứ lùi bị va vào bô xe bỏng mất 1 mảng (may có cái áo ko thì chết), xót ơi là xót, nên ko muốn cho đi lớp đông quá đang định cho đi nhà trẻ thế hệ mới ở gần nhà đi cùng anh hàng xóm (khác)
ôi.con em 5 tháng thì gửi 1 bà, 1 cháu. 16 tháng đi nhà trẻ công đó. Năm đầu đi học thì cũng ngoan. Nhưng con trai em hiếu động lắm. Nghịch lắm. Nói gì là cãi. CÓ cô giáo lạ vào lớp biết bắt nạt ngay. năm nay sang lớp lớn hơn thì suốt ngày đánh nhau với các bạn.hu. Mặt mũi hôm nào đi học về cũng đầy sẹo. Em thấy mệt mỏi và bất lực lắm. Bố mẹ cũng chẳng chiều gì cháu đâu. Đi học cô giáo bảo sắp cho ngồi ghế cùng hàng thế mà quay đi quay lại đã thấy người và ghế lùi một khoảng vào chỗ có nhiều đồ chơi để nghịch.hix. cô sắp ngồi các bạn bé và hiền hơn tí thì chọc ghẹo con nhà người ta cho khóc. ngồi với lớn thì chí chóe. hix. Cô bảo mệt với cu cậu nhà em. Em tét mông, ko thèm nói gì với con thì lại bảo:''mẹ ơi mẹ đừng ghét con nhé, con yêu mẹ lắm"Hicc. các chị bảo phải làm thế nào ạ?
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà em cũng đi lớp hôm này là buổi thứ 2, hôm đầu thì cô bế đi xem ô tô nên không khóc, nhưng ở lớp chắc khóc nhiều hay sao, tối ngủ ở nhà quấy kinh. Bé nhà em ở nhà ăn hay chạy lung tung, ở lớp đông cháu chắc các cô không cho ăn thế đc, bé không ăn, chiều 5h về đói, ăn thun thút. Thương con lắm, nhưng con phải vào quy củ thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mèo nhà mình thì có ông bà ngoại chăm nên chưa đi nhà trẻ, nhưng sợ đi trẻ ko chăm sóc chu đáo bằng ở nhà con hay ốm vặt
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình đến 19/8 này đi nhà trẻ là con được 21m mà mẹ lo lắm, cứ nghĩ đến việc con đi cả ngày, xa mẹ, con khóc là mình lại sợ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó đừng lo quá, bé nhà mình 18M cho đi lớp rồi, thích lắm. Cứ suy nghĩ tích cực lên, là bé có môi trường để phát triển toàn diện, hòa đồng ... Vẫn theo sát tình hình nhưng đừng lo lắng quá.
Ðề: Con đi nhà trẻ con gái mình 25 tháng, tuần sau cũng đang tính đi học. cũng hơi lo con ốm vì thay đổi môi trường sinh hoạt hàng ngày, nhưng mình tin con gái sẽ hòa nhập nhanh vì con ko nhát, rất thích hoạt động. hi vọng mọi thứ tốt đẹp
Ðề: Con đi nhà trẻ Hic, còn chưa đầy 8 tiếng nữa là bé lớn nhà mình đi lớp đây. Con thì phấn khỏi, lên giường mà gần 11h mới ngủ được, còn mẹ thì bgio cũng đã ngủ được đâu, sốt ruột lắm cơ
Ðề: Con đi nhà trẻ e thấy ko có điều kiện để trông và có người trông thì nên cho trẻ đi mẫu giáo thực ra đi như vậy nhiều khi việc ăn uống có ko yên tâm chút nhưng mà có nhiều bạn bè cùng trang lứa các con sẽ vui hơn mà có khi các con lại còn ăn đua với nhau nữa.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cũng tùy từng trẻ thôi mẹ nó ạ. Cứ yên tâm các cô luôn quan tâm đến con mình mà trừ số ít những ng ko tốt thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ làm sao mà phải sốt ruột làm gì mẹ nó ơi. Qtr con đến lớp vui vẻ, yêu thích, kỷ luật hơn, biết nhiều hơn là dc mừ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình 28T cũng mới đi lớp hôm đầu t8,mình xin phép cô cho đón con về buổi trưa 1 tháng cho quen,nhưng cô bảo nên cho đi cả ngày ròi sẽ quen,thế là đón đc 1 hôm đầu,từ hôm sau đi cả ngày,1,2 buổi đầu về mẹ hỏi thì kể chuyện véo con,nhưng từ hôm qua về là ôm lấy mẹ rồi nũng nịu con k đi học đâu,sáng nay ngủ dậy vừa mở mắt là đã con k đi học đâu,đã hơi hơi sốt rồi,đau mắt nữa,chắc do khóc nhiều,cô bảo k ăn gì cả,huhu,mình cũng rất lo lắng,nhưng thôi đành cho con đi cho con sớm tự lập