Ðề: Con đi nhà trẻ Chào các mẹ. Tớ thì đang gặp pải vấn đề như thế này. Các mẹ giúp tớ nhé. Bé nhà tớ 22 tháng. Tớ đang bắt đầu cho đi học, đi được 2 hôm thì bé sổ mũi, khàn tiếng ( chắc khóc nhiều), Thứ 7, CN về tớ cho con uống thuốc, đến thứ 2 có thể đi học đươc, nhưng tối CN con lại bị sốt nên tớ sợ đi học bé sốt cao các cô ko để ý nên để ở nhà cho ông bà nội trông. Ở nhà với ông bà nội rất là uốn, toàn đòi đi đón mẹ, ông bà xót cháu nên gọi điện 2,3 lần để cho mẹ về. Mẹ về bé lại chơi bt. Ông bà quyết định ko cho cháu đi nữa. Vợ chồng mình thì nhất quyết cho đi. Ông bảo mà cho đi thì đừng nhìn mặt ông nữa ( cái này ông nói với hàng xóm rồi mình được truyền lại). Có vẻ ông cũng rất kiên quyết. Mình thì rất rất muốn cho con đi học, nhưng lại sợ mất lòng ông bà. Vợ chồng mình ở cùng ông bà nội mà. Các mẹ thông thái giúp mình với ạ. Thanks
Ðề: Con đi nhà trẻ Ông bà thương cháu vậy tốt mà, bạn cứ để con ở nhà thêm thời gian nữa, bé khỏe và cứng cáp hơn rồi đi trẻ cũng tốt. Vừa không mất lòng ông bà mà con mình cũng không quá vất vả.
Ðề: Con đi nhà trẻ cho con khỏe lại rồi nên đi mẹ nó a, đằng nào cũng fai đi ko sớm thì muộn mà, mình thấy đi học sớm con tự lập lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ em cũng thấy đi học các con ngoan hơn ,tự lập hơn ,khác hẳn đấy nhé chứ cho ở nhà chúng nó vô tổ chức lắm ,đòi gì là đòi bằng đc xong ăn vạ
Ðề: Con đi nhà trẻ Chờ con khỏe lại rồi cho đi cũng dc mẹ nó ạ. Bàn với chồng xem ntn. Nếu chồng cũng ý kiến như bmc thì cố để đến 24 tháng cũng dc. Vì ông bà trông cháu cũng tốt với lại con cũng chưa đến 2 tuổi mà.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó ở khu nào hay làm khu nào thì gửi con gần đấy cho tiện. Tham khảo thêm thông tin các trường rồi hãy cho con đi học.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nào mới đi học chả ốm nhất là các bé ít va chạm bên ngoài. Con nhà mình cũng vậy nè. Đi học từ 18 tháng tuổi giờ được hơn 1 năm rồi nàng ấy vẫn khóc từ nhà đến trường. Hai tháng đầu thi cứ đi học 1 tuần lại ốm 1 tuần. Mà ước gì bố mẹ chồng mình cũng thích trông cháu như nhà bạn nhỉ
Ðề: Con đi nhà trẻ Các con mới đi học nhiều khi chính bố mẹ phải chiến thắng chỉnh mình, nếu cứ xót quá ko biết bao giờ con mới đi được. Bạn ko phải lo các cô ko chăm con đâu, nếu con mệt là cô sẽ gọi bố mẹ đến đón ngay vì cô cũng sợ con ốm ko chăm được và nếu có gì xảy ra thì cô cũng có trách nhiệm. Nên bạn cứ yên tâm nhé.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình thấy cho con đi học thời gian đầu tiên vất vả thật đấy, nhưng vượt qua được thì mọi cái tốt hơn rất nhiều. Con đi học hòa đồng với bạn bè với các cô, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc, mọi cái đúng chế độ, con ngoan và người lớn hơn hẳn
Ðề: Con đi nhà trẻ trời, chị chẳng giống em gì. em đang mong bà nội lên trông cho cu nhà em lớn rồi mới cho đi học mà không đc ne, mới dc 1 tuổi, thương quá.
Ðề: Con đi nhà trẻ Các mẹ phải cho con đi nhà trẻ sớm cũng vì bất đắc dĩ, cầu mong cho các con của chúng ta đều ngoan ngoãn khỏe mạnh, thông minh nên người các mẹ nhỉ! Em đồng cảm với các mẹ, Chúc các mẹ không phải lo lắng nhièu nữa nhé, các con đều khỏe và ngoan!
Ðề: Con đi nhà trẻ con nhà tớ mới đi trẻ đc mấy hôm, trộm vía sáng đến ko khóc, nhưng tối về khóc bù ạ, làm nũng bố mẹ ghê lắm. mà đi học nào nôn trớ, đái dầm, ị đùn lung tung cả lên. ở nhà thì quen gọi giờ đi học chưa quen cô nên cứ thiên nhiên ạ. hi vọng con ko bị ốm, sợ nhất là ốm
Ðề: Con đi nhà trẻ Theo mình cho bé đi học thì phải cứng, thấy con khóc con gày sốt ruột cho ở nhà thì càng khó theo lớp, bé nhà mình đợt nào đi học đều là khá hẳn lên, đợt nào học lởm khởm ít đi là y rằng ốm yếu, OX nhà mình thấy con hơi hắt hơi sổ mũi tí cho ở nhà liền, nhiều khi nghỉ học chỉ vì trời nắng quá hay mưa quá. Đến bây giờ bé nhà mình 4t rồi vẫn lừoi không thích đi học
Ðề: Con đi nhà trẻ hĩ, em mới cho bé nhà em đi học đc nửa tháng , nhưng về nhà cháu đều khóc sợ. đêm ngủ cũng sua tay ko đi học. ở nhà đang thich nghịch nước thế mà đi học xong bảo vào rủa ráy mà cũng sợ ko vào. ọn em hay nghĩ ko biết ở lớp có bị đánh ko mà sợ thế. thành ra em cho cháu đi học rất nặng nề
Ðề: Con đi nhà trẻ Con em sắp được 1t rồi e dự định được 1,5t là e cho đi nhà trẻ tư bà nội có vẻ ngại lên trông cháu nên e cũng ngại làm phiền bà. Nhưng e còn lăn tăn lắm con e ở nhà vốn dĩ đã lười ăn rồi, sinh hoạt ngủ nghỉ cũng ko co giờ giấc rồi lại hiếu động nữa em ko biết liệu bé đi học thì sẽ thế nào ạ