Ðề: Con đi nhà trẻ mẹ nào cho con đi học cũng lăn tăn, tính toán, con bé lớn nhà mình học trường công 4 tuổi rồi, còn ku em mới 1 tuổi định 18 tháng cũng phải cho đi trẻ vì bà nội chỉ trông đc tầm ấy thôi, mình cũng cho đi trẻ, trường công lập. Căn bản trường gần nhà với lại trường mình là trường trong làng nên mọi ng cũng quen biết nhau nên cũng yên tâm
Ðề: Con đi nhà trẻ Dần dần các con sẽ thích nghi với môi trường mới thôi ạ.Quan trọng là các bố mẹ phải chiến thắng chính mình.
Ðề: Con đi nhà trẻ Be nha minh đi nha tre tu luc 23 thang, so voi cac be cung lop nha tre thi be nha minh tuong doi lon roi nhung khi nang di nha tre thi cung khoc ghe gom lam, toi ve ngu ma cung mo la minh phai di hoc, khoc suot ca thang troi, vua om vua benh, nhung den gio thi cung tam on roi, tuy rang cung con khoc chut it vao buoi sang, nhung duoc cai cung ngoan.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cảm ơn bạn nhưng cháu vẫn bướng lắm ạ. Lắm lúc em phải nịnh nọt đủ kiểu mới nghe lời.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà mình lúc đầu đi nhà trẻ cũng khóc ko chịu đi nhưng mà m vẫn quyết tâm cho đi và khi đi dc tầm 1 tuẩn là bạn ý quen ngay vì có nhiều bạn chơi cùng ,nói chung cho con đi nhà trẻ thì ăn uống ko như ở nhà nhưng thôi con người khác thế nào thì con m thế ấy ,con đi sẽ bạo dạn hơn
Ðề: Con đi nhà trẻ hau nhu be nao di nha tre cung deu benh het, vi be thay doi moi truong ma, be nha minh di duoc 4 ngay phai vao Nhi Dong nam 3 ngay day
Ðề: Con đi nhà trẻ con tớ đi trẻ 10 ngày thì ốm 1 tuần rồi, sổ mũi, ho, sốt, khó ăn khó uống chán ghê cơ
Ðề: Con đi nhà trẻ ku nhà m chuyển sang trường mới đi cả tháng đến nơi mà vẫn khóc nhè, lại còn ho sổ mũi mãi chẳng khỏi
Ðề: Con đi nhà trẻ Các con đi học mùa này đúng là dễ ốm. đến như mình mà cũng sổ mũi đây. Trộm vía con trai vẫn khoẻ mạnh.
Ðề: Con đi nhà trẻ Hu hu, tớ đang muốn điên đây... Con gái đi lớp đúng 3 tuần, bgiowf đang ở trong viện Nhi với bố và bà ngoại vì Tay chân miệng...
Ðề: Con đi nhà trẻ Đang chuyển mùa nên các nhóc rất hay ốm cho nên thời điểm này ko nên cho các bé nhập học, hay chuyển trường mới các mẹ nhé, đợi vào mùa hẳn đã. Voi nhà em mới ốm 1 trận nhừ tử xong, hic.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình 18 tháng đi trẻ, trộm vía ngoan, và mình cảm thấy con rất thích đi học. Cũng dễ hiểu vì con đi học có bạn chơi cùng, ăn ngủ đúng giờ giấc, và đặc biệt là được các cô quan tâm. Đến giờ con được 3 tuổi rưỡi rồi, đi học đều, thành nếp rồi. Con rất có ý thức. Mẹ nào con chưa đi học thì nên cho con đi học đi nhé. Con học khôn ra nhiều đấy các mẹ ạ! Chúc các con ngoan!
Ðề: Con đi nhà trẻ thế bg mới đi được hả mẹ nó, e đang cho con đi làm quen đc 2 hôm nay nhưng chưa học c hính thức,đợi tháng sau cơ
Ðề: Con đi nhà trẻ ôi ku nhà mình cũng thế ho sổ mũi đến 3 tuần rồi, cứ khỏi đc 1-2 hôm thời tiết nóng, đi lớp khóc nhiều nên mãi ko khỏi hẳn
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó chịu khó hút mũi với lại buổi sáng cho con uống siro C Ceelin ấy, rất tốt cho họng của con và cũng tăng cường sức đề kháng cho con đó
Ðề: Con đi nhà trẻ gái nhà mình đi lớp đc tháng rùi.tuần cuối của tháng con đã k khóc và biết ý thức mình phải đi học,mẹ cũng nhẹ lòng hơn.hi vọng sang tháng con đi học ngoan hơn.thời tiết giao mùa nên con cũng ho sổ mũi giwof chưa khỏi hẳn hic hic