Ðề: Con đi nhà trẻ các bé đi học thời gian đầu là vậy,các mẹ xót con nhưng vẫn phải để con tiếp xúc với môi trường mới,sau 1 thời gian là bé quen ngay thôi mà,Bé nhà em đi lớp giừo ngoan rùi mừng quá
Ðề: Con đi nhà trẻ mình lại nghĩ khác các mẹ ,mới đầu thì hơi lo chút ít nhưng sau nghĩ lại cũng chẳng sao vì đi học con mình ngoan hơn lễ phép hơn còn biết hát ,vẽ. đọc thơ.....khám phá nhiều điều mới xung quanh con mà con chưa biết . các cô dạy con mình sẽ phải tự làm những việc các con làm được như bê bàn ghế,tự ăn cơm,tự đi vệ sinh......các cô có làm gì các con đâu mà các mẹ sợ mà hầu như cô nào chẳng yêu trẻ.ngay cả con mình đi học bị phạt là chuyện thường ngày khi về hỏi con làm sao con bị phạt thì con bảo con không ngoan ,con nói chuyện ,con nghịch trong giờ học ,.....chứ xót con quá thì chả đi học được đâu về sau đi học con lại sợ sệt thì chết ,lúc đấy các mẹ còn lo hơn nhiều mình cũng đọc rất nhiều báo : bà ở nhà trông con yêu cháu quá thế là không cho đi mẫu giáo tới khi đi học ,trong giờ ra chơi các bạn vui đùa với nhau trong khi đó bé ngồi lủi thủi một mình ,lúc nào cũng chơi một mình lúc đó có phải khổ cho bé không nên mình thiết nghĩ đến tuổi bé đi mẫu giáo là các mẹ nên cho con đi ,con vừa ngoan lại học được nhiều thứ mới mỗi ngày con đi học là con sẽ khám phá thêm một điều
Ðề: Con đi nhà trẻ Chia sẻ với các mẹ , bé nhà mình đi trẻ đc 10 ngày, ngày hôm nay biết sang cô và chào mẹ, mặc dù mặt bạn ấy vẫn mếu, hihi. Con 13 tháng rưỡi lần đầu tiên đi trẻ 1 ngày mà ko đái dầm, chỉ mất 1 cái bỉm đi ngủ trưa, lớp 3 cô 8 cháu nên yên tâm lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà em cũng thế. Bé được gần 2 tuổi, cho đi nhà trẻ hôm đầu con cũng khóc ghê lắm. Nhưng khi đến trường được các cô dỗ và nhìn thấy các bạn thì con quen dần. Bây giờ cu cậu không khóc nhè nữa rồi, còn biết phân biệt màu và tô theo hướng dẫn của thầy. Mừng lắm, đúng là trẻ phải đến trường thì sẽ học được những thói quen tốt rất nhanh. Con sẽ tự động bắt chước các bạn chứ không dễ quấy , bỏ dở hoặc mất tập trung như khi ở nhà.
Ðề: Con đi nhà trẻ ôi lớp đôg cô mà ít bạn thế yên tâm rui, mà con đi sớm thế mẹ nó, bé nhà e 25 tháng e còn xót thấy con cứ bé bỏng huhu
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi học mất 1 tuần khóc lúc mẹ đưa đến lớp. Sau đó là thích đi học lắm!
Ðề: Con đi nhà trẻ bé mình cho đi nhà trẻ từ lúc 13 tháng ăn uống vẫn bình thường, mà sao mãi vẫn còi cân nhỉ? có mẹ nào có cách gì để tăng cân nhanh cho con không? mình sợ bé bị suy dinh dưỡng.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhưng mà lớn chút cho con đi học thì đc. Chứ con mới đc 6,7 thag cho đi học thương lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ đúng rồi lúc đầu m thấy bé nào mới đi lớp cũng khóc ,bố mẹ nào chả xót con nhưng mà nên chịu khó chút vì con cần thời gian để hòa đồng
Ðề: Con đi nhà trẻ ĐI trẻ sơm thì cũng tội bé nhưng cũng là cho bé dạn dĩ và trưởng thành sớm hơn...chắc không có vấn đề gì đâu
Ðề: Con đi nhà trẻ Em thì băn khoăn là con cai sữa xong hay ốm, tính cho đi ngay mà giờ thôi chờ ra tết cho con hơn 2 tuổi
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng đang đau đầu vụ cho bé đi nhà trẻ đây, hic. Cả nhà mình phản đối kịch liệt việc cho bé đi học lại mặc dù bé đã 30 tháng rồi. Số là lúc 27 tháng mình có cho bé đi học nhưng bé bệnh lên bệnh xuống rồi khóc um xùm khi sáng đến lớp nên phải nghỉ học hết mấy tháng nay. Giờ mún đi học lại mà cả nhà đều lấy lý do đó ra để nói mình ko thương con, huhu. Đau hết cả đầu.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi nhà trẻ lúc 20 tháng tuổi mà ốm kinh khủng. Ở nhà mẹ chăm chẳng phải đi viện lần nào thế mà từ khi đi học đến giờ 4 tuổi mà cứ trái gió trở trời là ốm thôi. Có thời gian ốm cả tháng trời. Ko có người trông thì phải cho con đi trẻ thôi chứ có đk là mình để đến 3 tuổi mới cho con đi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Ôi, nghe mẹ này kể mà thấy sợ quá, hic. Ý chí cho bé đi học lại của mình bắt đầu lung lay nữa rồi. Đi học lại bé mà bệnh tiếp chắc ông bà và ba bé sẽ mắng mình chết huhu.