Ðề: Con đi nhà trẻ Giờ mình biết tại sao trẻ đi học hay bị ốm roài, thứ nhất là môi trường thay đổi thứ hai là ở nhà mình thường tắm rửa cho con bằng nước nóng con đi học cô cứ mang bé ra mà xối nước , dù bé mới ốm dậy, có phải con họ đâu mà xót.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ mina1011 nói đúng lắm. Bé ở nhà mùa hè thì đc bố mẹ lau mồ hôi, mùa đông đc giữ ấm nên ko hay bị ốm như ở lớp. Cũng biết là lớp đông học sinh các cô ko thể chu đáo hết đc nhưng cái gì cũng có cách giải quyết mà quan trọng là cái tâm đối với học sinh thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà em 7 tháng đã đi trẻ rồi, chỗ em có hẳn 1 xóm các ông bà công nhân về hưu trông trẻ con nhưng em ko gửi mà gửi bé ở chỗ ng quen đã từng gửi con giới thiệu, bé khóc mất 1 tuần đầu nhưng vẫn ăn ngủ tốt. Mọi người cứ trách sao gửi con đi sớm nhưng đk em thì bà nội ở xa phải ở nhà chăm cụ 90 tuổi, bà ngoại trông bé từ hồi 5 tháng nhưng em ko muốn phụ thuộc, đi gửi nhà 2 ông bà với 1 cô con gái học đại học chăm 2 bé nên khá yên tâm, trộm vía bé đi gửi về hòa đồng hơn, hay cười hơn, ai ôm cũng được, ai hỏi cũng cười, ngày trc ở nhà với ông bà ngoại sáng, chiều đều cho đi chơi chỗ đông người nhưng người lạ hỏi bé chỉ nhìn lạ lẫm nhất định không chuyện trò hay cười gì cả. Em thấy cái gì cũng có 2 mặt, con đi gửi sớm ba mẹ xót ruột, nhưng con tiếp xúc với môi trường sớm sẽ sớm tự lập, chỉ cần chọn trường, lớp tốt là có thể gửi con sớm 1 chút.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà tớ đi nhà trẻ từ lúc 14M, trộm vía đi học ngoan lắm, 2 tháng đầu đi học thì 1 tháng nghỉ mât1/2 tháng vì ốm. bây giờ thì vào khuôn khổ rồi, ngoan lắm ý. cũng sót con đấy nhưng biết phải làm sao được. trộm vía bé nhà mình đi học lại tăng cân trở lại...may thế chứ
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà em sáng nay đi học mẹ phải bế đi đường khác và bảo mình đi chợ con nhỉ. hic. ( mẹ xin lỗi) nhưng đến lúc gần tới đường quen thuộc bé lại mếu máo hỏi mẹ : mẹ ơi, mình đi chợ nhé, đi chợ mua cam cho bố ăn. Không đi học đâu, khổ quá!" hic và thế là khoc từ đó cho tới trường. thương con quá!
Ðề: Con đi nhà trẻ nghe mẹ nó kể mà e rớtnc mắt, sáng nào cũng mặc cả cho con về vs mẹ, con ko đi học đâu thương lắm ạ,đưa con đi học mà mẹ đi làm cứ nc mắt rơi thương con quá
Ðề: Con đi nhà trẻ Tự nhiên lang thang vào Topic này, đọc các bài của các mẹ e lại nhớ cảm giác lúc đầu e cho con đi nhà trẻ tư, thương vô cùng, con khóc ít có khi mẹ khóc nhiều hơn, tháng đầu đem con đi gửi mà e mất ngủ vì suy nghĩ linh tinh hoài đến sút mấy kg thịt, người ốm nhom. Trong đầu e lúc đó luôm ám ảnh, ko bit họ cho con những gì, chăm sóc con ra sao,...nhiều lắm nữa. Bé nhà e đi gửi lúc đó hơn 9 tháng, ban đầu e cũng có thuê người giúp việc, nhưng số e xui gặp phải bà Gv chẳng ra gì, bà ấy là giúp việc mà giống như bà nội e vậy, sáng e dậy lau nhà, lo đồ ăn cho con rồi mới đi làm, còn mụ ấy nằm coi tivi, ức lắm nhưng thương con nên chịu nhịn. Nhưng mình càng nhịn thì mụ ấy càng làm phách, chăm cháu mà đánh cháu - về hàng xóm nói. Mà e nói thật con bé nhà e trộm vía cực dễ nuôi và dễ ăn, do mụ ấy suốt ngày chỉ chăm chăm vào cái tivi nên lười biếng vậy đấy. Tức mình e cho nghỉ xong nhờ ngoại vào chăm bé đến 9.5 tháng e cho đi nhà trẻ. E cũng tìm hiểu rất nhiều nhà trẻ qua ng quen, thấy nhà trẻ hiện tại yên tâm nên mang gửi con. Tháng đầu đi học con e cũng hay ốm vặt lắm. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua các mẹ ah, giờ e lại thấy việc e làm e ko hối hận, con e đi học sớm nên rất lanh lẹ, mới 2t mà thuộc rất nhiều bài hát, nhớ mặt rất nhiều chữ cái (học chơi xem hình ấy hi..hi). Nhưng nếu nhà các chị có điều kiện có người chăm bé thì cứ qua 2 tuổi cho đi nhà trẻ là ok nhất, lúc đó bé ăn đc nhiều loại đồ ăn khác nhau rồi nên cũng dễ, chỉ trường hợp khó khăn ko có ng trông con nên mới gửi con đi nhà trẻ sớm - nhưng ko sao đâu, qtrong là tìm đc nhà trẻ uy tín, sạch sẽ. Vài lời chia sẻ với các chị. Chúc bé nhà các chị ngoan, khỏe để ba mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền mua sữa hi...hi
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mẹ này đi trẻ còn sớm hơn con nhà mình. Nghĩ cũng thương con lắm nhưng đúng là vì hoàn cảnh thôi mẹ nó ạ. Ngày đấy mỗi lần về đón con nhìn lớp còn 1m con mẹ cứ chảy 2 hàng nước mắt. Trộm vía con đi học ngoan nhưng vẫn thấy xót xa.
Ðề: Con đi nhà trẻ Cuộc sống bây giò khó khăn mà, nếu chỉ có chồng đi làm thì đâu đủ mọi người trong nhà đều phải làm hết, dù không muốn cũng phải cho con đi nhà trẻ thôi dù sao cũng cho con có bạn bè chơi cũng đỡ buồn
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà mẹ nó đi học sớm nhỉ, e đang định bỏ cuộc cho con về đây, nhìn qua camera thấy con trưa ko ngủ, nằm khóc cứ lau nước mắt thuơng ko chịu được
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình đã đi nhà trẻ được gần 1 năm rồi nhưng đọc các dòng tâm sự của mọi người mà mình cũng xúc động á, lúc 14 tháng cho đi lần đầu tiên, con chưa biết là bị bỏ rơi nên cứ cười, còn mẹ đưa con cho cô giáo xong thì chạy xe thiệt nhanh, vừa đi vừa khóc, con đi học về ko dám rời mẹ, mặc dù các cô rất tốt, học được gần 3 tháng thì bệnh te tua, sau đó tìm được người chăm đến gần 24 tháng thì đi học, đi học tháng nào cũng bệnh, nặng nhất là TCM 2 lần, ở nhà ăn ngoan, ngủ ngoan, cái gì cũng ăn, ăn rất tự giác, đi học gần cả 1 năm thì ăn uống tệ, ko muốn ăn cái gì...haiz...nhưng ko cho đi nhà trẻ thì cũng không được, hy vọng các bé sớm hòa nhập nhanh với môi trường nhà trẻ, và hy vọng các cô giáo có tâm hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Đọc tâm sự của các bố mẹ mà mình lại thấy thương các bé quá, nhưng biết làm thế nào được, con gái mình lúc 20 tháng cho đi trường công, con khóc còn bị cô giáo beo tím tay, đi 2 hôm về thì khóc ngất, mê man k tỉnh, lúc nào cũng đòi mẹ, cứ khóc đến lúc k khóc được là lăn ra ngủ, 1 lúc lại dậy đòi mẹ, mà mẹ ở ngay cạnh, cứ đòi đi tìm mẹ, mình cứ chảy hết cả nước mắt vì thương con, mãi sau mới biết bé đi lớp khóc các cô k dỗ mà dọa nhôt vào tủ, con sợ, may cho con ở nhà 2 tuần sau con đỡ, mình còn định cho con đi đến bs tâm lý, hic, khổ thân con lắm ý, cả nhà cùng lo, mãi đến hơn 2 tuổi bé dần quên mình mới cho đi lại, nhìn thương lắm, về kể các bạn ở lớp khóc bị cô giáo đánh vào lòng bàn chân..............thương các con và xót lắm, nhưng vẫn phải cho đi, mình nói chuyện hẳn với cô giáo khi biết những chuyện đó, trộm vía, giớ con đi lớp ngoan lắm k khóc nữa, mn có điều kiện cứ để con ở nhà 3 tuổi cho đi lớp mầu giáo bé luôn, thương các bé lắm..............
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi học khi được 20thang. 3 tháng đầu đúng là cực hình,xót con. ngày nào cũng khóc nức nở,quấy nhiễu,ốm đau. rồi sau khi quen cô,quen trường,quen bạn,giờ thíchh đi học lắm.sáng nào ngủ dậy cũng giục mẹ nhanh nhanh kẻo hết giờ tập thể dục cùng các bạn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng đang đắn đo vì không biết nên cho con đi nhà trẻ hay gửi về bà ngoại một thời gian, khoảng 1-2 năm. Bé nahf mình được 1 tuổi rồi, vì bà ngoại không lên trông cho được nữa, ai có kinh nghiệm giúp mình với. Cảm ơn mọi người.