Ðề: Con đi nhà trẻ mình cũng đang tính ra tết cho con đi lớp nhưng mà chưa chọn được trường nào cả. mn biết trường nào mạn chùa bồ đề trông ổn thì gt mình với.
Ðề: Con đi nhà trẻ đứa cháu nhà mình càng ngày đi trẻ càng ngoan. Giờ mỗi lần đi học là tự xách túi đi và trước khi ra khỏi nhà cùng bố mẹ luôn tắt điện và quạt ( chờ quạt dừng quay hẳn mới đi) rồi đi ra cửa đóng cửa...
Ðề: Con đi nhà trẻ con hn đến lớp lại khóc nhè rồi, hic, đi đã hơn nửa năm mà thi thoảng vẫn cứ khóc chứ
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình nghĩ nếu có điều kiện thì bao giờ bé biết nói mới nên cho bé đi nhà trẻ. Chứ nhỏ quá đi nhà trẻ tội bé lắm. Đấy là chưa kể các cô giáo trước mặt bố mẹ thì quý con lắm, nhưng sau lưng thì chẳng biết thế nào. Nhà trẻ Phương Anh ở trong miền Nam là bài học nhãn tiền rồi. Ít ra khi con biết nói, đi nhà trẻ có vấn đề gì bạn còn dò hỏi con bạn được, chứ bé chưa biết nói thì chịu chết.
Ðề: Con đi nhà trẻ ở nhà nhiều toàn ăn ngủ chơi mấy đứa nhỏ toàn sinh hư cho đi nhà trẻ rồi các bé ngoan hơn hẳn ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ mình thấy cho con đi nhà trẻ sớm, bé được tiếp xúc với nhiều bạn bè, bé sẽ linh hoạt, dạn dĩ và " người nhớn " hơn,
Ðề: Con đi nhà trẻ sau vụ nhà trẻ Phương Anh thì bây giờ cho con đi nhà trẻ càng thêm lo. ngay cả nhà trẻ công lập thì cũng khó khăn khi gửi con vào, nhà trẻ tư thì chất lượng không ai quản cả. hic
Ðề: Con đi nhà trẻ Ra tết em cũng đón con ở quê lên cho đi nhà trẻ tình hình nhiều vụ quá cũng không thấy yên tâm tí nào.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà e cũng đi gửi từ lúc dc 9 thang. Nh hôm lạnh. Mưa vẫn phai đưa đi gửi vì ko có ai trong con cho, nh lúc nghĩ thương con mà phát khóc nhưng hoàn cảnh bắt buộc chẳng bít làm thía nào.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi lúc 16th, lúc đưa con đi mình áy náy và thấy lo lắm, nhưng thấy con ngoan hẳn lên thì lại nghĩ đó là quyết định đúng của mình. Điều quan trọng là tìm trường phù hợp với bé thôi
Ðề: Con đi nhà trẻ Như nhà mình con quấy đáng ra cho đi sớm nó ngoan thì bà lại thương cháu ép mẹ ở nhà trông giờ nó quấy kinh hơn, đến ông bà cũng ko chịu được thì ngồi hối hận, giờ đi sợ nó biết khóc kinh hơn, thương con thật nhưng nhìn con quấy tai quái mệt lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Tâm lí bố mẹ mà, em cũng như mẹ nó thôi,mới đầu cho con đi thì no lắng nhiều lắm, nhưng khi con đi lớp thì ngoan hơn, học được nhiều điều hơn, cứng cáp hơn thì mình thấy vui lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ mình thấy cho con đi học khoảng 17 tháng trở lên là ổn. trộm vía bé nhà mình ko khóc lắm khi đến lớp. mình đã cho con về quê 2 tháng và giờ cứ hối hận mãi. thà cho con đi trẻ khéo tốt hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Ngày xưa em mình cũng đi nhà trẻ từ lúc 10 tháng tuổi, trộm vía ngoan nên các cô thích lắm, đi nhà trẻ mà toàn đòi sang lớp mẫu giáo ăn cơm với các anh chị thôi hihi
Ðề: Con đi nhà trẻ Giờ chỉ dám gửi con ở mấy chỗ quen biết thôi, cho con đi nhà trẻ để mẹ làm việc mà lúc nào cũng nơm nớp lo