Ðề: Con đi nhà trẻ con đi nhà trẻ mới đầu bố mẹ thường rất lo lắng những hãy nghĩ là đó là một môi trường tốt cho con nhé
Ðề: Con đi nhà trẻ Em cũng đang hồi hộp chờ ra Tết ấm lên đây, con quấy và bám mẹ quá, nhưng hi vọng sợ cô, thích bạn, ham chơi sẽ nhanh quen
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà em mới gần 4 tháng tuổi, vẫn còn trong bụng mẹ, hi vọng cháu cũng trộm vé như các anh các chị nhà các mẹ (u)
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình đi nhà trẻ bé thấy bạn nào khóc là ra đánh rất oai, một lần bị bạn ý cào lại,từ đấy không thế nữa, nghĩ cũng thương!
Ðề: Con đi nhà trẻ Theo kinh nghiệm của em thì quan trọng nhất là sức khoẻ của bé. Khi bé đủ cứng cáp để làm quen và thích nghi với môi trường mới thì cho bé đi nhà trẻ, rèn tính tự lập cho bé, và cho bé làm quen với cô giáo (không phải là mẹ), nhiều bạn, được chơi nhiều đồ chơi (thường phong phú hơn ở nhà), thay đổi nơi sinh hoạt (nửa ngày ở trường, nửa ngày ở nhà -ghét cô thì chiều về với mẹ, sáng giận mẹ thì đến cô thương :lol: ),... Yếu tố thứ hai là hoàn cảnh gia đình. Không có điều kiện chăm thì đành phải cho bé đi sớm, quan tâm đến bé và ... đến cô giáo nhiều hơn thôi. Còn có điều kiện chăm thì ... quay lại điều 1
Ðề: Con đi nhà trẻ ngày đầu tiên cho con đi trẻ,lúc con mới 17 tháng,mình thấy lo lắng hồi hộp như chính mình đi lớp vậy.Một lúc lại gọi điện cho cô, rồi len lén ra trường nhìn con.Giờ con đi được 3 tháng rồi,mẹ cũng không còn tâm trạng đó nữa.Nhưng đôi lúc vẫn chưa thấy an tâm,lo con khó ăn,lo con ko uống đủ thuốc,ko ngủ đúng giờ.Có lẽ con biết thương mẹ,nên con cũng mạnh dạn lên nhiều,biết nhiều và trộm vía ngoan. mong các con đi trẻ luôn được sự quan tâm và dạy bảo ân cần của giáo viên
Ðề: Con đi nhà trẻ Em cũng lo ốm vì con em mồ hôi nhiều, lại chưa biết xi tè, đi ị đâm ra lo lắng ngút trời, tập thì ko được, quấy người nhà khủng khiếp lắm, ko thể trì hoãn cho đi trẻ vì nếu ko bé sẽ hư. Thế mà cứ lo ốm, chỉ mong con ko khóc nhiều cho đỡ viêm họng, viêm phế quản
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà em được 13.5 tháng. Đợt này cả nahf cùng bận nên cũng có ý định cho con đi nhà trẻ (tư thục để lớp ít cháu, các cô chú ý đến các con nhiều hơn). Nhưng cứ lo vì con bé quá, thể nào ông bà cũng nói. Nhưng để ở nhà thì mình không tập trung để làm được gì cả. Có mẹ con không chịu uống sữa, cứ rúc đòi " ti...ti...". Có khi phải cho ti tạm rồi mới chịu ăn cháo.
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà e cũng đi học 1 tg ốm suốt lại fai cho nghi ở nhà , tháng sau lại cho bé tiếp tục đi hic
Ðề: Con đi nhà trẻ con trai mình 3 tuôi mơi cho đi học mà be nghĩch lắm khong biêt đi học bé co theo nê nếp không, minh cho đi sơm thì không yên tâm lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Đang có dịch sởi, cho con đi học cũng lo lắng nhưng chẳng có cách nào khác vì bố mẹ còn phải đi làm hic hic
Ðề: Con đi nhà trẻ tập 1 mình 3 t mới cho con đi mẫu giáo ,tập 2 thì không nhờ được ai trông nên dự tính chắc cho con đi nhà trẻ sớm thế mới khổ đúng là cực chẳng đã thương con mà không biết tính sao.
Ðề: Con đi nhà trẻ Em thì 1 tháng rưỡi rét căm căm đã phải vác con đi gửi nhà bà bác để mẹ còn đi học rồi. Cứ t7 cn lại thế, đều như vắt chanh. Trộm vía chắc cháu biết thân biết phận nên chơi ngoan từ bé, không quấy khóc gì cả, nghĩ mà thương con. Đến 18 tháng thì em cho đi học công lập, ngay từ ngày đầu tiên con đã không khóc lóc gì còn có biểu hiện t hích đi học. Mấy hôm ốm xin nghỉ ở nhà cứ đòi đi học bà ngoại không cho thế là quăng hết balo ra sân hờn dỗi. May là con em quen đc lượn từ bé nên việc cho con đi học của em nhàn lắm. Con ăn ngoan hơn, nói nhiều hơn, hát líu lo suốt ngày, lại con lên cân, keke. Có mẹ nào cho con đi học sướng như em không, đến cả cô giáo lẫn hiệu trưởng đều khen con ngoan không khóc gì ngay từ buổi đầu mà
Ðề: Con đi nhà trẻ ra lớp có các cô rèn cho rồi mn ạ. Con em lì lắm, ra lớp chỉ có các cô mới nịnh nó đc thôi. mn cứ yên tâm cho con đi học, thỉnh thoảng con có gì bất thường thì phản ánh lại ngay, bé lại lớn nên việc nịnh bé kể chuyện ở lớp chắc k khó mn ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ 18 tháng mà trường công nhận hả bạn? Chỗ mình toàn 2 tuổi mới nhận, mà còn sợ không có chỗ ấy
Ðề: Con đi nhà trẻ chỗ mình 18 tháng đã nhận rồi mà. Các cô nhiệt tình lắm, cũng khổ cho các cô, các bé mới đi học cứ ỉ ôi khóc lóc đòi về suốt ngày, e mà là gv thì.......
Ðề: Con đi nhà trẻ mình không biết, thấy những nơi mình biết toàn đòi 2 tuổi. Các cô có biện pháp hết ấy mà, mà phải có tính kiên nhẫn mới làm cô giáo được bạn ạ