Ðề: Con đi nhà trẻ em oánh dấu vào hóng cùng nhé.Con em sắp đc 22 tháng,định cho đi học từ tháng trc nhưng vì vụ sởi mà dừng vô thời hạn
Ðề: Con đi nhà trẻ trường công thì đông thật, e ở gần trường Bình Minh đây, trường to đẹp nhưng mỗi lớp cũng phải 60 cháu. mà phải đón sớm 4 -5h ý.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình cho con đi trẻ từ khi bé được 9 tháng 20 ngày. Cũng may cô thì nhiệt tình mà trộm vía con ngoan. Đến nay con được 3 tuổi rưỡi cũng định ra trường công nhưng sợ không có người đón. Cho con đi học sớm ai cũng xót con nhưng cũng may trộm vía con biết thương bố mẹ nên đi học ngoan và k ốm vặt nên mình cũng yên tâm
Ðề: Con đi nhà trẻ Tháng 7 này em cũng cho con đi học trường công. Có chị bạn em cho con đi học trường công trái tuyến mà chạy hết 7tr, hức hức, mình đúng tuyến k bít mất bn tiền nữa
Ðề: Con đi nhà trẻ Đợt rồi em ko để ý vẫn cho đi đấy ạ...đi hơn 1 tháng rồi quen nhanh và học ngoan lắm, nhưng ốm thì vẫn ốm mà lại ốm đúng đợt nghỉ lễ mới tài, cứ nghỉ là nó sốt mọc răng với cả ốm vặt, đi học lại khỏe, hay thế
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà e 16mt, đang để ơ quê với ông bà từ khi con được 13 mt. Giờ e muốn đón con lên quá vì ở nhà con ốm đau suốt, obà chăm nhưng nhiều khi k đc như mình mong muốn. Ca tháng lần nào mình về cũg chỉ thấy con ăn thịt. Oba chi toan cho con an thit lon, cha chiu doi mon cho con ji ca. Tien sua+bim, dầu ăn, nước mắm, sữa chua, phô mai... của con mình mua . Tiền ăn của con 1 tháng ở quê gửi ob 1triệu. Con ở nhà 3 tháng, đi viện 3 lần. Nhờ ôb cho cháu đi khám, obà còn ngại ấy. Mình về đưa đi khám được 1 lần. 2 lần obà đưa đi thì gđ bảo hết ngần ấy tiền , ý nhắc mìh trả cho ông bà. Mà khổ nỗi đúng lúc e hết tiền nên e bảo cho con vài bữa nữa gửi tiền obà sau. Vậy mà mấy lần cứ nhắc . Thấy mà chán. Bảo ob đổi thức ăn cho cháu, ăn thịt mãi cháu chán mà k đủ chất, thịt lợn lại nhiều tăng trọng. Thế là bà bảo thịt nào giờ chả có tăng trọng. Mình chán k chịu đc. Giờ ở Mê Linh lớp học tư thì ít. chỉ có lop công nhưng chỉ nhận bé 2 tuổi trở lên. Bà hàng xóm bảo trông cho nhưng mình sợ nhà bà ấy lắm. Bà suốt ngày quát với chửi cháu nội bà nên mình chịu. Nhưng chưa biết tìm cách nào đón con lên, nhờ người trông? Các mẹ tư vấn e với e nên làm gì
Ðề: Con đi nhà trẻ trường công thì hầu hết là đông rồi, chỗ nhà mình cũng phải 50,60 cháu đấy, nên mình gửi tư, chiều đón sớm về cũng ko ai trông
Ðề: Con đi nhà trẻ trường con mình theo chỉ tiêu chỉ 30 cháu thôi nhưng đến khi nhập học cũng phải 40 đấy
Ðề: Con đi nhà trẻ mình thấy ob yêu cháu ntn cũng ko bằng nhạy cảm của người mẹ. mình cho con về 2 tháng mà thấy hối hận. ko nói ob ko yêu cháu nhưng: ăn uống bao giờ cũng tiết kiệm hơn mình là chắc, quanh đi chỉ thịt, nhà mình còn đau khổ là ob cho cháu ăn bí ngô triền miên vì bảo nó tốt nên bị vàng da nữa cơ. ốm vẫn hoàn ốm, và khi ốm bác sỹ dưới quê ko tốt nên bệnh nặng lên. con ốm lần t3 mình dứt khoát vác con lên mặc dù đang sốt, vác lên bs bảo viêm phế quản phổi rồi, xém vào viện. nói thật, ob ko nhạy cảm bằng mẹ đâu. mình cả ngày đi làm về chỉ nhìn con, nghe con ho là biết nặng nhẹ. nhưng ông bà dù có ôm cháu cả ngày cũng ko thể biết được. đi trẻ tư, con mình vẫn ốm, nhưng mình yên tâm hẳn vì bác sỹ và thuốc kịp thời. vất vả hơn nhưng mà vui. nên mình nghĩ nên cho con lên. tìm được trường thì tốt ko thì nhờ bà hàng xóm vậy
Ðề: Con đi nhà trẻ Có mẹ nào định cho con học trường mầm non Văn Miếu đợt này ko ah? Mình cũng định cho con học trường công đợt này mà ko biết như thế nào. 1 lớp bao nhiêu cháu nữa
Ðề: Con đi nhà trẻ chỉ tiêu thì làm gì có chỗ nào đông hả mn? nhưng trường công các cô không cho ị ở trường, tè dầm hay làm sao thì mắng nhiếc ghê lắm. Chị dâu mình đang thực tập ở mấy trường công mà, kêu đánh là chuyện thường, mình gửi tư, mặc dù có thế nào thì vẫn yên tâm hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Hồi trước đứa em em đi nhà trẻ mà khóc đến nỗi khàn cả cổ các mẹ ạ. Rồi đến thằng cháu, năm nay nó đk 5 tuổi mà nó thích tới lớp lắm. Bố mẹ nó làm xa nên để ông bà trông. Chắc vì thế mà đi nhà trẻ giúp bé tự lập hơn, và có nhiều niềm vui hơn ấy các mẹ.