Ðề: Con đi nhà trẻ hn con lại còn giỏi hơn nhé, đến nơi mẹ dắt tay đi lên lớp con còn bảo: để con đi tự trèo cầu thang chứ ko bắt bế như mọi khi, lên lớp còn để dép và balo gọn gàng đúng chỗ rồi vào lớp chào cô, chào các b
Ðề: Con đi nhà trẻ Thích thế, zai mình tối qua đang bị sốt mà hnay mẹ vẫn phải đi làm. Khổ thân con quá cơ
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình hồi đầu mới đi nhà trẻ cũng vất vả lắm, nhưng sau quen rồi thì vui vẻ và vâng lời cô giáo lắm, sợ cô giáo hơn bố mẹ nhiều
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình thì phải nghỉ làm ở nhà trông con một thời gian. VÌ ông bà nội ngoaiij cũng không trông được. Thuê giúp việc thì người thì ăn trộm, người thi già yếu...Mình cố gắng cho bé 2 tuổi mới cho đi " nhập ngũ"
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình đi lớp đến cả nửa năm nay mà vẫn khóc nhè hay ăn vạ nhà em đây https://www.facebook.com/anhdepbebi
Ðề: Con đi nhà trẻ Thực ra bé nào ở nhà với bố mẹ thì đều có tính làm lũng rồi ăn vạ nữa nhưng nếu bạn cho bé đi nhà trẻ đảm bảo bé sẽ ngoan hơn biết nhiều hơn và vẫn ăn vạ nhưng ít hơn và biết lăng nghe những điều bố mẹ nói
Ðề: Con đi nhà trẻ gái nhà mình 2 tuổi, thuộc dạng lười ăn, thế mà đi lớp được 1 tuần, giờ về ăn "như chết đói" theo đúng nghĩa luôn ạ, thấy gì cũng đòi ăn, lại còn bảo "mẹ nấu cơm/cháo cho con ăn nhé", không cho ăn kịp là quấy khóc. Hỏi cô thì cô bảo ở lớp ăn ít, mỗi bữa được lưng bát, nhưng trước kia ở nhà mỗi bữa mình cũng chỉ cho con ăn lưng bát thôi. Con ăn được thì mình cũng mừng, nhưng liệu các cô có cho con uống thuốc gì để kích thích ăn uống ko các mẹ nhỉ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Cho con đi nhà trẻ được các cô quý là máy chứ không thì không biết con mình thế nào
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình nghĩ là ko, ở lớp ăn ngủ theo giờ. Ngoài ăn ngủ ra các con còn học, chơi. Chạy nhảy liên tục nên nhanh đói hơn. Chứ ở nhà con ăn vặt liên tục, nhiều khi chỉ ngồi 1 chỗ nghịch đồ này đồ kia, hoặc ngồi xem máy tính, TV cả ngày thì ít tiêu hao năng lượng hơn nên ko thấy đói là đúng rồi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Với các cô giáo ở lớp, các bé không dám làm nũng đâu mn. Phải như thế các con mới ngoan và nghe lời được chứ hihi
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình 15 tháng là đi trẻ rồi. Thương con lắm, nhưng vì không ai trông nên đành chịu vậy. Phải yêu lấy cô giáo của con nữa.
Ðề: Con đi nhà trẻ mn nói đúng đó. không có chuyện là các cô cho con uống thuốc kích thích đâu. Chế độ ăn, ngủ, chơi của các con đều quy củ vào giờ giấc hết rồi. Đến em đi làm còn béo lên được huống chi là các con ^^
Ðề: Con đi nhà trẻ mẹ anof cũng thế nhỉ, mình cũng vậy, đứng ngồi ko yên cơ, hicccccccccccc, nhưng giờ bạn mít nahf ta đnág yêu hơn rùi
Ðề: Con đi nhà trẻ Như cháu em chỉ có chuyển từ trường này sang trường mới mà cũng khóc ghê lắm, cháu em 3 tuổi rồi. Đến lớp lần đầu tiên cứ bám dính lấy cô giáo chủ nhiệm thôi. Đến hôm sau là lại ngoan ngay.
Ðề: Con đi nhà trẻ Ngày mai con bắt đầu đi lớp,con được 31 tháng rồi.Tâm trạng mẹ ngổn ngang không biết ngày mai con sẽ ntn đây?
Ðề: Con đi nhà trẻ con mình đi học còn khóc gần hết cả năm cơ........lại ko biết mách mẹ chuyện ở lớp dù cố gắng hôm nào cũng hỏi chỉ nói ít lắm,..lúc bảo mẹ bảo cô xúc từ từ thôi,lúc bảo cô dánh mông và lòng bàn tay(nhưng những điều đó cũng bt ko có ghì để trách cô ,.ko giám ý kiến ghì....) xót lắm biết sao,.....nghĩ lọ nghĩ kia,......... giờ mới thật sự thanh thản ,bé ko sợ đi học nhưng mà chưa thích học