Ðề: Con đi nhà trẻ Đúng là ob có chăm cũg k thể nhạy cảm =mẹ đc. chỉ có mình là mẹ mới hiểu. Mình đã qtâm đón con lên , đi tìm người trông trẻ. Đùng 1 cái thì dính bầu bí. Mà gen nghén kinh khủng, chả làm đc ji cả. Thế là lại đành để con ở nhà cho ôbà. Khi nào mình hết 3 tháng đỡ nghén thì đón con lên dần cho đi học. Ỏ nhà nắng cũg khổ thân con lắm. Mình mong đc như mẹ nó quá. Đi học cũg lo con ốm đau nhưng nói chung con gần bmẹ con sẽ vui hơn.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà em cũng được 15 tháng rồi, mọi người cứ bảo là đến 2 tuổi, người bảo đến 3 tuổi mới cho đi lớp, em muốn cho bé đi lớp sớm để bé hào nhập với các bạn, còn em nhất quyết không cho về với ông bà, dù ông bà nhà em cũng chăm cháu lắm, nhưng mà thôi khắc phục, chỉ thỉnh thoảng cho về chơi với ông bà dắm bữa nửa tháng thôi các mẹ nhỉ? Chứ giờ ngủ ko có bé em ko ngủ được,chưa biết cai sữa thì như thế nào ạ, em chỉ sợ cho đi lớp bị ốm thôi ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ còn mình đi nhà trẻ khi được 1 năm. ban đầu cũng hay khóc lắm, dần dần cứng cáp và ngoan ra. bây giờ cu cậu đã hơn hai tuổi rồi. vẫn đi trẻ và ngoan. biết hát nhiều bài hát và đọc thơ, tuy chưa rõ lời nhưng nhạc rất đúng. đi trẻ sớm kể ra ban đầu thfi cũng sót lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Đúng là mới đi thương con lắm, xót lắm, nhưng dần dà con quen thấy đi trẻ hợp lý hơn ở nhà rất rất nhiều ấy. Con ốm thì ở nhà con cũng ốm, ở lớp thì cô không thể chăm con như mẹ được, nhưng thời tiết thay đổi, ốm đau khó tránh lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bé nhà mình được 2 tuổi rồi, cũng muốn cho con đi học để nhanh biết nói , mà cả nhà không đồng ý,bảo để 3 tuổi đi học như ku anh. Mình thấy đi học bé tiếp thu được nhiều lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ 15th là đi được rồi mình ạ. Tớ thấy con đi nhà trẻ cứng cáp hơn, nhanh hơn ở nhà đấy. Quan trọng là chọn đươc trừong tốt gửi con thôi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Tớ cũng đồng í. Con cái nên ở cạnh bố mẹ. Không gì bằng việc con cái ở cạnh bố mẹ đâu ^^
Ðề: Con đi nhà trẻ Em cũng đang băn khoăn giữa trường Công và trường tư. chưa biết lựa chọn thế nào cho phải ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình cũng có thằng lớn 4 tuổi, con bé 19 tháng. Đang lăn tăn không biết có nên chuyển trường công cho thằng lớn không, 2 năm vừa rồi vẫn đi tư thục
Ðề: Con đi nhà trẻ nhà e chắc vẫn cho học tư, công được cái tự lập nhưng đông đúc quá, con mình lại ko bạo dạn
Ðề: Con đi nhà trẻ Chắc là em sẽ cho đi trường tư nửa năm cho quen với môi trường mới xong sau đó mới chuyển sang trường công, chứ ko cho vào khuân khổ luôn tội lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ em thì chưa có con, nhưng tham khảo các mẹ xem khi nào có con đi học còn rút kinh nghiệm
Ðề: Con đi nhà trẻ Tháng 9 này con e tròn 2 tuổi cũng cho đi n hập ngũ đây, cũng lo và sợ ốm đau lắm vì cháu đang ở quê được ở nhà ông bà chăm, giờ cho lên đi gửi luôn mà ốm thì chắc bị nghe nói suốt ngày.hic! mà điều này thì tránh sao được. Có mẹ nào ở quanh khu vực đường 32 cho e hỏi về các trường gần đó với, trường Sơn ca bông thì thế nào nhỉ!
Ðề: Con đi nhà trẻ đông thì con mình mới quen chứ cứ sót quá thì nên ở nhà lúc đi học lại tự kỉ thì mệt
Ðề: Con đi nhà trẻ Tớ không đủ can đảm để gửi trường công. Lớp 60-80 bé nhưng chỉ có 3-4 cô. Thương con nên cả 2 bé tớ đều gửi tư hết.
Ðề: Con đi nhà trẻ mình cũng rất thích cho con học công nhưng con mình hay ốm lắm, học tư còn hay ốm nữa là công