Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà t cũng giống mẹ này, 1-7 la fnhaapj học cho con rồi, trường công nên phải nhập trước, lo quá cơ. Mà mấy lớp tư bên t toàn kiểu tự phát mở ra, chả dám cho đi ý
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà tớ, cũng còi cọc hay ốm, nhưng 15 tháng tớ vẫn quyết cho đi nhà trẻ trường tư thui, mới đầu cũng có ốm và sáng đi mè nheo khóc nhè, nhưng đi về thì ăn ngoan, ngủ ngoan, ông bà nội và bố nó đều phải tấm tắc, đi nhà trẻ về ngoan thật.hihi
Ðề: Con đi nhà trẻ con nhà m học trường công lớp từ 45-50 cháu, lớp 3 cô cũng hơi đông nhưng cho vào trường công cho có kỷ luật
Ðề: Con đi nhà trẻ mình thấy trẻ 2 tuổi mà cho đi nhà trẻ là vẫn sớm quá. bé chưa thể tự lập được . bạn cần xem xét kĩ
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình ngày đầu đi học về ngủ giật mình thon thót và khóc toáng lên vì hoảng quá (lớp gần 80 mà đứa nào cũng khóc như ri nên con hoảng). Nghĩ lại thấy thương con quá, biết thế trước khi cho học trường công cho con vào trường tư ít học sinh học trước đã
Ðề: Con đi nhà trẻ Con của các mẹ đi học khóc mấy ngày thì đỡ ạ? Em chuẩn bị cho con đi học nên lo lắm lắm luôn (
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng là người ra Hà Nội lập nghiệp nên cũng phải gửi con đi nhà trẻ. Mình đang gửi bé thứ 2 nhà em ở một nhà trẻ mầm non là mầm non song ngữ North Star, ở khu vực Linh Đàm HN đấy ạ. Có mẹ nào ở gần khu vực đó không? Đợt đầu gửi con đi, con không quen khóc hoài à, rồi sọp người hẳn đi. Nhưng sau con hơn 1 tuần con cũng đã ngoan hơn, lại người, nhìn con hồng hào lên, vì quả thực các cô giáo mầm non ở đó họ khéo và chăm sóc trẻ tốt lắm. Nên mình cũng yên tâm. Thực sự tìm được trường mầm non tốt và ưng ý yên tâm gửi con ở đó không phải là dễ. Nhưng mình yên tâm khi gửi con ở đây rồi. Phải chuyển nơi gửi mất mấy lần đó ạ đến lần này là yên tâm và hài lòng. Có mẹ nào ở gần khu vực đó thì cũng nên tham khảo xem ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ Còn mình bắt đầu đi nhà trẻ đầu tháng 6 này. Hôm nào đi cũng khóc, sáng mở mắt ra là con không đi học đâu. Nhưng 2 hôm nay không thấy khóc nữa và đến trường thì chào mẹ rồi.
Ðề: Con đi nhà trẻ đành răng biết là phải cho con đi cho quen, gái mềnh 21 tháng bắt đầu đi, thế mà đưa con cho cô chả dám lại
Ðề: Con đi nhà trẻ mình trước ở trường mầm non cũng nhận 2 cháu được 8 tháng. trộm vía 2 cháu đều ngoan . khi cô đón cứ cười khanh khách. chỉ theo cô Thương ở trường ở Nguyễn Lương Bằng thôi. các mẹ đi gửi trẻ nhớ tìm địa chỉ đảm bảo nhé. ko có nhiều trường trông nom và ăn uống chán lắm! ko fai pm cho trường ở đó đâu...tại mình thấy trông trẻ thì có cô đó trông tốt lắm thôi. chứ mình giờ ở tận thạch thất cơ^^
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà mình thì đợi đúng 3t mới cho "vào trại" giờ cũng đang cho con hàng ngày vào mầm non gần nhà chơi cho quen để sau này con đi học ko bỡ ngỡ. mà mình thấy vào mầm non công nhìn cũng an tâm. chứ ngay nhà có trường tư, thấy mấy cô đánh, ép bé ăn cũng xót và hãi lắm
Ðề: Con đi nhà trẻ Con minh 18t đi tre rất ngoan nói chung la tùy từng bé thôi. Đi nhà trẻ tư thục bây giờ rất tốt tuy có hơi đắt nhưng các cô giáo có trình độ vàn chăm con bạn ah!