Tranh luận: Con đi nhà trẻ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Meyeuteo, 3/8/2012.

  1. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Bạn ơi con mấy tuổi rồi. Nếu bé đã lớn và biết nói chuyện bạn nên hỏi chuyện con. Mình luôn trò truyện với con từ bé từ lúc con chưa biết nói. Giờ con đi học ngày nào cũng kể chuyện ở lớp cho mình nghe. Hôm thì cô mắng, đánh bạn nào hôm thì cô mắng, đánh con. Bạn hỏi con để xem có phải con bị cô quát mắng nhiều quá mà sợ ko?
     
    Đang tải...


  2. phuongthaopnb

    phuongthaopnb 0123.875.7239

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,305
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    773
    bé nhà tớ 3,5 tuổi đi học trường công mà lớp 96 bé, đang cảm thấy ngột thở quá các mẹ ạ.
     
  3. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    6 tháng thì bé quá mẹ nó ạ. Mình con 10 tháng đi vì cũng ko tìm được ai đã sót ruột rồi
     
  4. hoatrongda_1986

    hoatrongda_1986 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2013
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình 23 tháng rồi, hai mẹ con cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, bé cũng bảo cô không mắng con, không đánh con, nhưng khi mẹ hỏi cô có yêu con không thì con lắc đầu. Quả thực làm cha mẹ, nhìn con thay đổi như vậy vc mình cũng lo lắng lắm. Mình có tìm hiểu về trường và cô giáo từ những phụ huynh khác cũng như khu vực dân cư xung quanh, không có vấn đề gì cả. Có lẽ vì từ bé đã được cả nhà bao bọc, yêu thương, chăm sóc (con gái mình là cháu ngoại đầu tiên, ông bà rất yêu quý, cũng là cháu nội bé nhất, cả nhà cùng chăm sóc). Mình chỉ mong con mau chóng hòa nhập với môi trường mới, cô giáo và các bạn.
     
  5. nguyenhunghp198

    nguyenhunghp198 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    đi làm sớm ko có cai trông con nên đành phải gửi, hichic
     
  6. ntlananhcphd

    ntlananhcphd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng sót ruột lắm, có điều kiện thì mình chỉ muốn ở nhà với con thôi. Bé nhà mẹ nó đi nhà trẻ thế thì có phải đóng bỉm 24/24 không? Bắt bé đóng bỉm suốt ngày thế thì tội quá. con nhà mình giờ chỉ dùng bỉm mỗi ban đêm.
     
  7. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Tớ cũng phải đưa bỉm cho các cô 1 cái 1 ngày để đóng lúc đi ngủ buổi trưa bạn ơi vì ngày đấy con nhỏ. Tối đi ngủ tớ cũng phải đóng bỉm. Đến 2 tuổi thì ko đóng gì hết và con cũng ko tè dầm nữa.
     
  8. ntlananhcphd

    ntlananhcphd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy là chỉ phải đóng bỉm lúc ngủ trưa còn thì cô chịu xi đái ị giúp hả mẹ nó? mn gửi ở đó cô có chăm con mình tốt không?
     
  9. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ngày đó chăm tốt bạn ạ. Mục tiêu mình cho con đi học khi bé là cô cần chăm tốt chẳng cần điều kiện trường quá hoành tráng vì con mình quá bé. Con lớn lên biết nhớ đến cô và muốn gặp cô vậy là ổn nhỉ?
     
  10. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    À mà bạn ở khu nào. Cô giáo con mình giờ nhận trông mấy trẻ ở nhà vì ko tham gia ở trường nào nữa. Chị ấy tốt và chăm trẻ ổn lắm. Nếu mẹ nó cần thì mình bảo cô cho. Con mình lớn ko học cô lâu rồi nhưng mỗi lần đi qua nhà cô đều muốn vào cô chơi. Nhà cô ở Khương Đình, gần đầu ngã tư sở thôi bạn ạ.
     
  11. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Bé nhà tớ được 3 tuổi, mới đi học được 1 tháng nhưng trộm vía cũng ổn, mỗi cái ăn uống không được chăm bón như ở nhà thành ra tụt cân. :p
     
  12. ntlananhcphd

    ntlananhcphd Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ở gần bến xe Mỹ Đình, mình làm cũng ngay keangnam nên chắc không gửi được dưới đó rùi.
     
  13. bonbon2015

    bonbon2015 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2015
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng đang phải tìm trường cho ku nhà mình đi trẻ đây, k còn cách nào khác nữa rồi, chồng thì vắng nhà, ông bà nội ngoại k trông được. Ku được 14 tháng, nghĩ mà lo và thương con quá. Trưa nay vừa đi tham quan mấy nhà trẻ tư về mà não cả lòng :(
     
  14. NhimXinhYeu125

    NhimXinhYeu125 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2015
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    43
    đây có lẽ là vấn đề của các mẹ đo nhỉ
     
  15. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Con mình cũng 15 tháng rồi, mình cũng đang lo xem ko biết có nên cho con đi học ko, nghe kể nhiều cung thấy sót con lắm
     
  16. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    103
    con mình 12m, vừa đi từ đầu tuần đây, nói thực xót con lắm các mẹ ạ. Trường có camera nên ba mẹ xem con làm gì suốt, trộm vía chàng chỉ khóc buổi sáng hôm đầu tiên, các buổi sáng tiếp theo thì khóc lúc mẹ trao cô giáo, sau đó thì chỉ thi thoảng nhớ ra thì mếu máo thôi, cô lại bế và dỗ chơi với các bạn. Buổi chiều ngủ dậy thì trộm vía ngoan hơn buổi sáng. Chỉ có điều chàng cứ buồn buồn ủ rũ, chỉ ngồi quan sát các bạn chứ chưa chủ động ra chơi. Bị cái chàng nhà mình lại bé nhất lớp nữa, các bạn đều đi rồi (15 tháng trở lên) mà chàng chưa đi được nên cứ ngồi nhìn thôi, tội lắm, con ko khóc mà mẹ toàn khóc thôi.

    Nhà mình có người gv nhưng mình muốn con đi sớm để con quen nề nếp ăn ngủ, được chơi được học với bạn bè, mong lắm cho hết tuần này tuần sau đi để con quen hơn vui hơn, hic.
     
  17. QuyenBean

    QuyenBean Trị mụn Sẹo rỗ nám hiệu quả

    Tham gia:
    24/2/2014
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Bé nhà tớ đi từ lúc 16thag giờ 24m rồi, trvias ngoan lắm.
     
  18. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,238
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Bé thứ 2 nhà m sắp 13m cũng sắp cho đi trẻ rồi đây
     
  19. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Bé nhà mình 10 tháng đi nhà trẻ đấy. Trộm vía ngoan và nhanh nhẹn lắm. Ý thức tự lập hơn mẹ nó ạ. Cứ dần dần khi con quen với môi trường học thì sẽ nhanh nhẹn và vui vẻ ngay ấy mà.
     
    minhnguyenjc thích bài này.
  20. quatangbe

    quatangbe quatangbeyeu channel

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Dành cho bé yêu đây!!!
     

Chia sẻ trang này