Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình năm nay 2.5t cũng mới bắt đầu cho đi nhà trẻ, trộm vía con cũng nhanh thích nghi, không khóc nhiều dù thỉng thoảng vẫn đòi ở nhà "hôm nay con không đi học đâu", nhưng khi đến lớp thì ngoan. Mỗi tội con mới đi lớp được 1 tháng thì sốt, ho phải nghỉ mất 2 tuần, giờ lại cho đi cũng không khóc gì mấy
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhân dịp Trung thu năm 2012 chúng tôi xin giới thiệu đến các bậc phụ huynh sản phẩm -Bánh trung thu cao cấp Yến sào Sanest Moon Cake (Sản phẩm cuả Công ty Yến Sào Khánh Hoà) Ưu điểm của sản phẩm: - Làm quà tặng cho các cô rất ý nghĩa, lịch sự - Mẫu mã, chất lượng sản phẩm cao cấp - Giá thành hợp lý, chiết khấu cao - Đặc biệt có hoa hồng lớn cho cá nhân có đơn hàng khối cơ quan Xin liên hệ: Mr Thắng - PTKD Công ty Yến sào Khánh Hoà - Chi nhánh tại Hà Nội ĐT: 09753.26868
Ðề: Con đi nhà trẻ Trộm vía bé nhà mẹ nó ngoan thật đấy, m ao ước con m sau này đi trẻ cũng đc thế. Mà bé ngoan và đc cô quí thì yên tâm rùi mẹ nó ạ! Có khi đi sớm vậy con đỡ "lạ" hơn là để khoảng 2 tuổi mới đi đấy mẹ nó. Mỗi nhà mỗi cảnh, ko có ai chăm con giúp thì phải gửi để bố mẹ còn đi làm chứ. Chúc bé nhà mẹ nó luôn mạnh khỏe ngoan ngoãn nha^^
Ðề: Con đi nhà trẻ con mình đi từ hồi 18 tháng, coi như đủ tiêu chuẩn, chỉ là báo hại mẹ ở nhà hơn cả năm trời chỉ mong ngóng tới ngày con đi học để sổ lồng thôi . con đi 2 năm thì 2 năm bệnh lia chia, hết bệnh tự phát tới bệnh do bạn bè lây lan, có khi 1 tháng nghỉ học tính ra cũng phải nửa tháng. nhưng giờ qua năm thứ 3 trộm vía con ít bệnh hẳn rồi, chỉ còn bệnh lúc trở trời thôi. ở nhà con chẳng nói gì nhiều ngoài ba ba, bà bà, vậy mà đi học là nói bi bô, còn biết cất đồ chơi, rửa tay, mặc quần, mang dép...mẹ thì lúc đầu còn lo lắng con đi học hok biết có sao ko, cô có lo cho ko, bạn bè có ăn hiếp ko, giờ thì cũng quen dần rồi nên ko còn hồi hộp lo lắng nhìu nữa
Ðề: Con đi nhà trẻ Thứ 7 về đón con nhìn con mà thấy sót ruột. Chả biết các cô trông con như thế nào mà lại để cho anh lớn hơn cắn con trai 2 phát, 1 vào mặt, 1 vào tay. Hôm nay đi học nhưng chỗ bị cắn ở tay vẫn bị sưng còn chỗ bị cắn ở má đã mờ hơn. Nhìn con thấy thương và xót ruột. Con mình là người thứ 2 bị bé đó cắn. Hôm trước thì bé đó cắn người khác. Rơi vào hoàn cảnh này các mẹ xử lý thế nào ( Nói như thế nào với cô)? Em nhìn con chả nói được gì.
Ðề: Con đi nhà trẻ con nhà tớ ngày mới đi học đã bị bạn cắn đầy 1 cánh tay. Nghe cô giáo kể chuyện , bình thường các cô luân phiên trông lợp, hôm đó lên tầng 7 ăn cơm, khi xuống thì thấy con tớ ngồi khóc, cánh tay toàn vết cắn của bạn bên cạnh ( mới 15 tháng thôi ạ). cô vội vàng chườm đá, đến khi mẹ đón thì thấy vết hằn nhưng k còn đỏ nữa. Cứ nghĩ đến cảnh con bị cắn 1 phát, đã đau váng lên, đằng này cắn lia lịa vào cánh tay con. Tớ chẳng nói g ì, nhìn mà mắt rơi nước luôn ấy. Tối đó về nt cho cô giáo, nói tình cảm của ng mẹ thì cô nào trách đc. mà cũng chỉ biết nói thé thôi chứ nói nhiều đâu giải quyết đc gì đâu nhỉ? hic hic....
Ðề: Con đi nhà trẻ Con gái tớ bắt đầu đi học lúc 2,5tuoi ở 1 trường tư có tiếng, sau 1 tháng con tớ gầy rộc, tinh thần hoảng loạn đêm ngủ hay mơ gào thét, có đêm đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc khóc lóc thảm thiết k cho mẹ động vào người, chiều về nhà sợ tắm sợ vào nhà vs. Tớ sợ cô mắng con, nhốt vào nhà VS hoặc dọa nạt con nhưng hỏi con thì con bảo k0, khéo léo hỏi cô tại sao con lại có biểu hiện như thế thì cô trả lời cháu nào khi đi học cũng mất vài tuần như thế. Cuối cùng sau >2 tháng đi học ở đó con vẫn không cải thiện tình hình hoảng loạn tớ cho con nghỉ. Vừa rồi, con tròn 3 tuổi tớ cho con học trường công gần nhà, trường lớp sạch sẽ, đồ đạc đa dạng và đc trang bị mới tinh, có sân chơi rộng rãi thoáng mát vô cùng, các cô đều nhiệt tình và thân thiện...con tớ chẳng khóc hôm nào, rất thích đi học và về nhà vui vẻ múa hát suốt ngày, tớ hỏi con thì con bảo thích đi học, ở lớp con yêu bà giáo vì bà giáo cũng yêu con. Trộm vía...tớ cũng yên tâm công tác.
Ðề: Con đi nhà trẻ Chỉ còn cách dặn cô giáo trông coi cẩn thận thôi. chứ con nhà tớ cũng dát, chỉ sợ cho đi lớp các bạn bắt nạt thôi!
Ðề: Con đi nhà trẻ Đó là nỗi niềm chung của tât cả các mẹ nhỉ??? con trai mình 3 tuổi mới đi học mẫu giáo vậy mà cả năm đó tháng nào cũng phải đến bác sĩ 1 đến 2 lần đó các mẹ... thật là mệt mỏi...
Ðề: Con đi nhà trẻ Giai nhà em cũng đc gần 2 tuổi rồi, 1/10 này sẽ cho đi học mà nghĩ cứ thương con huhu
Ðề: Con đi nhà trẻ Con em đi nhà trẻ trộm vía ăn tốt, ngủ tốt có ý thức hơn nhưng lại hay ốm từ đầu tháng 8 đến h ốm 2 trận rồi huhu
Ðề: Con đi nhà trẻ Hic, con tớ đi học từ 1/8. Đi được 3 ngày thì sốt vì VA, khỏi bệnh đi học lại, lại được 3 ngày thì ốm lại. Tính ra cả tháng con đi học được 6 buổi. Sang tháng 9, trộm vía con đi học từ đầu tháng tới giờ, vẫn ho lọc xọc trong cổ nhưng tớ vẫn cho con đi.
Ðề: Con đi nhà trẻ Nếu cho bé nghỉ ở nhà đến lúc đi lại bị chị ạ, cứ cho con đi dần dần. Nếu có điều kiện thì cho con đi nửa ngày trước sau đó đi cả ngày. Bé nhà e cũng chuẩn bị đi lớp rùi, nàng í lười ăn lắm cơ, ko biết thế nào. Ngày trước anh cả đi lớp thì ai cũng thích vì ăn ngủ dễ, cô nào cũng quý.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con chị học trường công nên không cho đi nửa ngày được em ạ. Hoặc là đi cả ngày, hoặc là ở nhà. Trộm vía con đi học ngoan, mặc dù hơi bị ho nhưng chị vẫn cho con đi em ạ.
Ðề: Con đi nhà trẻ Vâng ạ, tên lớn nhà em đợt mới đi cũng ho mà, trộm vía nó ngoan nên sốt 39độ vẫn phải đi lớp vì mẹ đi làm. 22 tháng đi lớp từ lúc còn chưa ăn đc cơm hạt mà đi lớp ăn cơm hạt ngon lành còn tăng cân vù vù nữa chứ. Lúc mới tập đi em cho học trường tư thục chị ạ, mình dễ đưa đón, nghỉ thoải mái ko bị cô nhòm ngó. Đến bé thứ 2 này chắc cũng phải đi tư thục trước chị ạ, quen rồi mới đi công lập được ạ vì nàng này rất lười ăn, tính cách thì đanh đá..
Ðề: Con đi nhà trẻ Chao cac me, minh cung cho con di hoc "som" vi moi nguoi ai cung bao the. Gai nha minh di tu 12 thang, hoan thanh dung ke hoach de ra cua me, sinh nhat xong, chia tay ba ngoai, va hom sau con di hoc luon. Trom via, den nay chi so mui vat vanh thoi, k om, con cung cap va ngoan hon. Theo minh thi quan niem " thuong va kho than" la do nguoi lon ap dat thoi, chu minh cam nhan con minh thi con thich choi voi tre con hon voi nguoi lon, di lop con dc hoc nhieu thu, nhieu do choi hon...Thu nua la di tre luc con nho thi cac con de thich nghi hon la cac be lon, rat hay khoc va kho thich nghi nen bo me rat kho tan va vat va. Minh nen yeu thuong con bang hinh thuc khac hon la giu trong nha, nen hieu con can gi thich gi, tam 12 thang + la tui no muon di ra ngoai chu k muon o nha dau. Nhoc nha minh tu luc di hoc la 8h30 - 9hoo len giuong, 7h30 me goi day " con gai oi day di hoc thoi" the la mo mat cuoi toe toet. Tiep do hai me con di ve sinh ca nhan, con ngoi toilet va danh ranh , me cung danh rang rua mat luon, mat 5p. Quay ra mac quan ao chuan bi cho con, me cung chuan bi luon. Hai me con mat 15p. 7h45-8h00 la ra khoi nha, con den truong va me di lam. Thoi gian dau thu dua cho co cung oe oe, nhung me di khuat la nin ngay va choi. Doc duong di hoc me hat con mua, minh that no rat vui va hao hung, minh cung yen tam cong tac. Mong cac me chia se kinh nghiem!
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng nghĩ thế. Nên cho con đi trường tư trước sau đó cho con học trường công. Không biết ở trường công thế nào nhỉ? Nhưng em gái mình dạy trường công ở nhà bảo cho con học trường công tốt hơn. Hic. Mình không có hộ khẩu ở Hà Nội. Mình đang ở khu vực Thanh Xuân và đi làm ở Ba đình. Không biết có mẹ nào biết cho con học trường công nào ở khu vực trên thì tốt hơn nhỉ?
Ðề: Con đi nhà trẻ Trường công ăn "đúng" chị ạ. Tiền các cháu đóng được ăn uống đúng chất lắm. Còn trường tư thì 50% tiền ăn các con đóng là tốt rồi, 50% còn lại là lãi của chủ. Các cô trường công cũng khác mà, trường tư bây giờ nhiều người ko biết gì cũng đi trông trẻ đấy chị ạ. Có điều quen biết thì cho con vào trường tư để con "thư giãn" 1 thời gian. Với lại học phí trường công rẻ hơn nhiều, ai làm nhà nước mà cho con học trường tư thì lương mẹ chỉ đủ đóng tiền học cho con chị ạ.