Nay con tớ 15m cũng đã đi lớp 3 ngày rồi. Khóc và ho khan, xót quá. Vừa làm cho bát mật ong húng chanh, hi vọng mai con sẽ ngọt ngào giọng trở lại, và con nhanh quen lớp quen cô
Mình đợt đấy có hôm về nhìn con mà rơi nước mắt ấy. Nhưng rồi lại quay đi vì trộm vía con đi học ngoan và vui vẻ.
Lâu rồi nay em lại vào đây chia sẻ thêm. Trộm vía con em đi học khá thông minh ạ. Mình đây là bé đầu nên chưa có ai đi học lớp 1 nên ko rõ chương trình giáo dục hiện nay ntn? Hôm qua 2 mẹ con ngồi học toán với nhau. Con 5 tuổi nhưng đã có thể cộng trừ 2 chữ số. Được cái con muốn học nên muốn mẹ cùng học. Ví dụ như 30 - ?? = 23 thì con biết. Nhưng chưa trừ được 2 số có 2 chữ số cho nhau như 30 -16 chẳng hạn ? Sang năm con vào lớp 1 rồi. Nói chuyện với mọi ng ở công ty bảo sao bé giỏi thế? Mình thấy vui lém, lúc học thì khi con trả lời đúng mình nói: con làm tốt lắm, nếu con nỗ lực và cố gắng con sẽ thành công. Rồi zai cười tít mắt ạ.
thương nhất thằng lớn nhà mình đi mẫu giáo ,khóc lên khóc xuống (hình avatar) thằng thứ 2 đỡ hơn quan trọng nhất nguwoif trong trẻ có tâm
Bạn sẽ làm gì để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn của ngày đầu đến lớp? Sau đây mẹ cu Kit sẽ chia sẻ cùng các mẹ một vài kinh nghiệm xương máu khi cho con đi nhà trẻ. Hy vọng sẽ giúp các mẹ có một chút kinh nghiệm để đối phó với những khó khăn trong những ngày đầu con đi nhà trẻ.
Vậy là con đã kết thúc thời kỳ nhà trẻ và đã học xong lớp 1. Nhìn thấy con trưởng thành dần thật hạnh phúc. Dù có lúc mình cũng nổ đom đóm mắt vì cậu cãi lý với mẹ. Chặng đường còn dài lắm. Con nói con muốn trở thành đầu bếp và có các nhà hàng. Mong rằng con đủ sức khỏe để làm những điều con mong muốn.
Bé nhà tớ cho theo học ở trường mầm non quốc tế helen garvis, trộm vía bé cứng cáp hơn hẳn luôn ạ, trường có cơ sở vật chất rất mới và hiện đại, con em được học theo chương trình giáo dục của mỹ lúc đầu sợ con không quen nhưng về sau thấy cháu thích đi học em cũng mừng, về khoản đào tạo tiếng anh bé nhà em bây giờ bi bô nói tiếng anh cũng vững rồi, hát tiếng anh suốt ngày thôi các mẹ ạ Cô giáo ở trường em thấy cũng nhiệt tình và chăm sóc các con rất chu đáo. Về khẩu phần ăn, thấy khá hợp bé yêu nhà em các chị ạ, bé tăng cân đều theo tháng, ăn cũng ngon miệng hơn nên em rất yên tâm ạ