Bé nhà mình thì trước đây rất rất ít khi bị sổ mũi, thì đi học được 1 tuần sổ mũi cả 1 tuần, lạc cả giọng, có lẽ vì bé khóc nhiều quá.
Híc cu nhà mình tự dưng đêm T7 sốt hic hic, hôm nay vẫn sổ mũi, mình thì sót con lém muốn cho nghỉ hôm nay, nhưng bố cháu vẫn bảo nên cho đi hic hic, thế là sáng nay con vẫn đi học , hic hic , Mình cũng sót ruột lắm , nhưng vẫn phải quyết tâm, đi học con sẽ biết nhiều hơn ở nhà . hic hic . cố lên cả nhà nhé
Gialinhvu ơi cún nhà cậu hôm nay đi học thế nào rùi , híc cu nhà tớ vẫn cho đi nửa buổi , híc tình hình ăn uống ở lớp chẳng cải thiện gì chán quá , híc thấy bố cháu bảo cô cho ăn lại ọ , huhu chẳng hiểu sao nữa . Mình phải làm ntn bây giờ . hic hic
Chắc bé nhà cậu bị viêm họng đấy! Sốt cũng là biểu hiện mà, cho uống thuốc nhé! Bé nhà mình cũng vậy, khi nào bị viêm họng thì ăn là nôn, trớ ngay. Bé nhà mình mấy hôm nay cũng bị viêm họng, 2 bên mọc 4,5 cái hạch ở sau gáy, mình sốt ruột quá nhưng vẫn không cho con uống thuốc. Hôm nay, sau 2 ngày nghỉ thì nàng ấy không chịu đi học, khóc lóc ầm ĩ, đòi về. Thôi thì vẫn quyết tâm, nhìn con mũi dãi mà thương. Trộm vía cô khen con ăn được, ngủ được, mỗi tội cứ đòi về từ sáng đến chiều.
Cậu à, tớ thì chắc chắn là con ko phải viêm họng, vì ở nhà cháu ăn ko hề bị trớ gì cả , cơm vẫn ăn được lưng bát con ( bát chấm nước mắm) và ăn thêm được lưng bát con (bát ăn cơm ) cháo . Sốt cháu thì chỉ sốt ko cao 38 độ thôi ( viêm họng phải sốt tầm 38-39 mà ) . Hic hic mình thật sự lo lắng về tình hình của con . Từ thứ 2 tuần trước đến hôm nay ko có bữa nào ở trường là ko trớ , mình vẫn cho đi 1/2 buổi ngày trưa nào gọi điện cho bố hỏi tình hình, bố cháu cũng kêu là cô bảo ăn xong lại trả cô , hic hic, mình thật sự lo lắng , ko biết là con trớ thật ko ( hỏi nó thì hôm nó bảo có hôm ko ) . Hay là gì gì... khác để phụ huynh lo lắng . (huhu hay là tớ nghĩ quẩn ) Tớ thật sự muốn được vào lớp để xem cô cho ăn ntn , và có phải do con ko quen thức ăn ko quen cơm ko . Mà ko có cách nào được vào xem , hic hic, tớ nản quá rồi , thằng nhà tớ bị trớ nhiều nên nó ko thích đi học . hic hic
Hay là cô đút nhanh quá, cháu chưa kịp nuốt đã đút tiếp? Bạn cho đi 1/2 ngày à, là đi mấy giờ về? Hay thử nói với cô là bữa trưa cho cháu uống sữa, tầm sau bữa trưa thì mình đón về cho ăn xem sao, Thử không cho ăn ở lớp xem Có thể nói với cô cứ để suất ăn của con, đừng cắt, chắc cũng không tốn lắm, mà các cô chắc cũng thoải mái hơn.
tớ cũng cố gắng chữa cho con khỏe hẳn và vực bé lên vì giờ bé gầy quá rồi lại cho đi học tiếp vì thực sự đi học trẻ dc giáo dục tốt hơn về nếp sống,giờ giấc....
Hic hic, cu nhà tớ thì hôm nay phải nghỉ học, híc gần sáng sốt xình xịch, mũi thò thòng lọng, hic hic , tớ lôi đi khám , huhu đúng như mẹ gialinh chuẩn bệnh , viêm họng ... huhu . lại sụt cân rùi . chán ](*,)
Kinh nghiệm của nhà tớ mà, bé nhà tớ thì cứ viêm họng là bị nôn trớ. Nhiều khi không ho gì đâu, bé nhà mình ít ho lắm, cũng viêm họng đấy, sốt cao. Từ khi đi học lại ho, thò lò mũi. Công cuộc cho con đi nhà trẻ mệt quá, Mẹ nó cho con uống thuốc, 1-2 hôm là khỏi thôi, sau đó cho ăn bù. Cu nhà mẹ nó đi học không khóc nhè nên còn đỡ xót, bé nhà mình tội quá, khóc từ sáng đến chiều và luôn miệng đòi về.
con nhà tớ đi nhà trẻ mấy buổi đầu thì khóc ghê lắm nhưng sau thì ngoan hơn, mỗi sáng thức dậy mình giục con đi đánh răng rửa mặt là nó lại hỏi "đánh răng để đi đâu hả mẹ", tớ bảo "đánh răng rửa mặt xong là ăn sáng rồi đi lớp", thế là khóc ầm lên nhưng vào đến lớp thì không khóc tý nào, lại còn khoanh tay chào cô rất ngoan nữa, con đi học được bao nhiêu bài hát mới, nhiều khi con hát mà mẹ còn không biết là bài gì nữa cơ.
Híc bé cún gialinh vẫn đi học đều đấy chứ, hic hic cu nhà tớ vẫn ho sổ mũi, tớ chưa dám cho đi học lại ,híc đi học 1 tuần, nghỉ 1 tuần lại đang nghỉ tiếp hic hic , người thì dờ như cái dây huhu .
GiaLinh nhà tớ cũng nghỉ học rồi Cuối tuần trước sốt, mẹ cho nghỉ, hôm nay vẫn nghỉ, thế là nghỉ 4 hôm kể cả 2 ngày cuối tuần rồi. Bây giờ mỗi sáng dậy, con tưởng phải đi học, nên bám mẹ lắm. Hôm qua cho đi chơi cũng mếu máo tưởng đi học. Nghĩ thương con quá, nhưng mai ngày kia là tớ phải cho đi tiếp thôi mẹ Bopbi ạ.
Uh cu khỏi tớ cũng cho đi tiếp thôi, đằng nào con cũng phải đi học mà , tớ thấy đi học ngoan hơn, chứ ở nhà hư và bướng lắm, hic hic , Mong các con mau khỏe để đi học , Mong các con mạnh mẽ để thích nghi với môi trường mới . Cố lên nhé .
BÉ nhà tớ giờ vẫn lải nhải "mẹ về", "đi đón mẹ" đấy. Ở nhà với bà nhưng cũng cứ thế, mai mà đi học không biết thế nào. Trời lạnh đi lại khổ thân các con.
Híc thế cậu có cho con đi học tiếp ko, híc cu nhà tớ cũng thế đi học một tuần giờ ốm gần hai tuần rùi vẫn chưa đi học lại . híc cungia linh hôm nay có đi học ko , trời rét nhỉ , hic hic các con đi học khổ ghê
GiaLinh hôm nay đi học rồi, cũng vẫn cứ mếu máo rồi khóc không đi, sáng nay còn ngủ mơ thế là dậy rất sớm. Cu Bopbi khỏi chưa mẹ nó ơi? Cố lên các con, đi học cho trưởng thành lên nào, thương các con quá.
hic cu nha to van bi ho va so mui, nguoi gio thanh cai xac ve rui , hic to cung muon cho đi học lắm lắm vì thấy đi có mấy hôm thấy ngoan hơn hẳn , mấy hôm ở nhà hư ơi là hư hic hic
Ho và sổ mũi thì vẫn nên cho đi đi mẹ nó, bé nhà tớ ngay hôm đầu tiên đã ho và sổ mũi rồi (do khóc nhiều quá), đến giờ vẫn sổ mũi, vẫn ho, hết sốt là tớ cho đi.