Bạn còn cho con bú thì chịu khó ăn tía tô và lá hẹ, đồng thời dùng 2 loại lá đó xay sinh tố chắt lấy nước nấu cháo cho bé ăn. Chúc bé nhanh khỏi ho nhé
Con mình dùng bài thuốc dân gian này chữa ho cho bé rất hiệu quả, mình post lên để các mẹ tham khảo nhé. Cách làm: - Lá húng chanh nghiền nhỏ (mỗi lần làm 7 lá), đường phèn giã nhỏ, 02 quả quất (cắt 1 đầu vắt bớt ít nước chua đi,) nghiền nát và 1 ít nước lọc hấp trong vòng 15 phút. Có thể cho thêm lá hẹ nhưng mùi này khó chịu lắm, tùy bé nào chịu được thì hãy cho vào. Sử dụng: - Sáng hấp húng chanh cho bé uống 3 tiếng 1 lần (mỗi lần 5 thìa cafe). - Huyết yến chưng đường phèn cho bé ăn 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ăn đều hằng ngày đến khi khỏi. Cây húng chanh rất dễ trồng, cành húng chanh găm xuống đất, 1 tuần tưới nước 3 lần, nước tưới vừa phải vì húng chanh k ưa nhiều nước. (Có điều kiện các mẹ cho con ăn thêm tổ yến chưng với đường phèn để tăng sức đề kháng cho bé). Chúc bé con nhà bạn mau khỏi bệnh.
Thế còn lá cây lược vảng thì sao các Mẹ nhỉ, mình thấy lúc thì nói tốt khi thì lại bảo có độc nên chẳng dám dùng, có Mẹ nào có kinh nghiệm về cây này không..?
Uh nhỉ, có một thời gian mình nghe mọi người nói nhiều về công dụng của cây lược vàng, cũng xon xen xin cây về trồng. Giờ nó mọc đầy ra mà chẳng dám dùng vì lại nghe thông tin ngược lại, hic
Con mình cũng hay ho hắng, viêm mũi viêm họng lắm. Có đợt, con cứ ho quặn cả người lại, mình cảm giác không có lấy 1 phút ngừng ho để thở nữa. Đi khám cũng chỉ uống thuốc. Nhưng ông xã mình lưu ý 1 điểm và mình thấy đúng: Người đang bị viêm hô hấp, rất dễ bị kích ứng rồi ho. Chẳng hạn, thời điểm đó, mình có thể chỉ mặc 1 áo pijama, con mình mặc 3 -4 lớp áo, mình cho thế là con ấm... Thực ra, mình nên quàng khăn cho con (như 1 bạn trên đây đã nói), và lưu ý nhiệt độ trong phòng; sờ mũi con, nếu mũi lạnh nghĩa là con bị lạnh hay ít nhất là không khí con hít vào lạnh hơn mức chịu đựng lúc bấy giờ của con, nên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng... Không nhất thiết là ấm sực lên, mà có khi chỉ lên 1-2 độ con đã bớt ho rất nhiều. (Mình nghiệm ra là đúng vì hơn 1 lần, con mình ở nhà thì ho rũ rượi, nhưng cho lên ô tô đến viện thì con không ho, trong ô tô ấm hơn mà)... Nhiều khi, lấy mức chịu rét của mình để đo không chuẩn đâu, hì hì. Đây là lưu ý "Ngoài lề" để mẹ các bạn tham khảo thêm thôi, về các bài thuốc thì đã có nhiều ý kiến hay được nêu ra rồi nhỉ.
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=21075 bạn vào trang web này nhé . Mình cũng đsng muốn mua để dự phòng cho cả nhà đây .
Mẹ có nick meyeuconnhatday ơi, Bạn mua thuốc ho Prosan- siro thảo dược của Đức ở đâu đấy. Hai anh cu nhà mình cũng đang ho lắm, mà thực ra là tháng nào cũng phải đôi lần kháng sinh. Mình sốt ruột quá. nếu tìm được thảo dược như bạn nói thì tốt Thanks
Mùa này húng chanh phát triển kém, thế nên mình mới nghĩ ra các làm siro húng chanh dự trữ cho con, tiện lợi cho mẹ. Mình làm 3 lọ trước lúc hết mùa lá HC để 2 bé con mình và con đứa em dùng mỗi khi có biểu hiện ho hắng. Cách làm như sau: - Lá húng chanh + vỏ quất thái nhỏ--> giã nhuyễn + đường phèn + nước lọc. - Tất cả hỗn hợp cho vào dụng cụ chưng cách thủy có nắp đậy--> chưng cách thủy trong vòng 30 phút. - Vải xô để lọc và lọ để đựng luộc trong nước sôi 10 phút. - Nước húng chanh hấp xong để nguội, lọc và cất tủ lạnh dùng dần. - Mỗi lần dùng lấy ra khoảng 5 thià cafe cho vào cốc ủ trong bát nước ấm cho bé uống. Thân mến.
Lanh chanh trả lời giúp meyeuconnhatday nhé: Mình thấy Prospan bây giờ bắt đầu phổ biến và sẵn có ở các hiệu thuốc rồi mà, từ hồi quảng cáo "con ếch với cái lá nho" choi choi trong các chương trình của bé như Chúc bé ngủ ngon với gì gì nữa ý... Mình nhớ vậy vì thằng nhóc nhà mình toàn nhắc mẹ: "Rospan kìa..." 2 lần mua về cho con dùng, chắc mẩm yên tâm vì nó là thảo dược chiết xuất từ lá thường xuân, dùng tốt cả với người lớn. Tuy nhiên, Bố cháu hình như không hợp, bảo là dùng vào váng đầu, thế là mẹ cháu ngại, biết đâu con cũng váng đầu mà chả biết nói ra? Liệu có nên quay về Atusin theo đơn "thường kì" của Bác sỹ không?
uh, có thể cũng do tùy bé, tùy người hợp thuốc nữa nhỉ, trộm vía con mình lại hợp thuốc này, trẻ con thì hay ho lắm, con nhà mình gần như tháng nào cũng có triệu chứng, đầu tiên là có nước mũi trong, hôm sau là ho, nếu ko uống thuốc ngay thì thế nào hôm sau nữa cũng sốt sốt, mệt mỏi, 3 tháng nay rồi khi con húng hoắng ho là mình cho uống thuốc ho Prospan + nhỏ, rửa mũi ngày 2 lần thì 2 ngày sau ko ho nữa, cũng ko sốt, sau 1 ngày uống thuốc ho thì ra nhiều đờm lắm (long đờm tốt). Thế nên 3 tháng nay rồi ko cần dùng ks nữa, nếu cho con uống bạn cũng nên theo dõi sát sao, mình hay theo dõi con mỗi khi bệnh và uống thuốc để tự rút ra cho mình kinh nghiệm xem con mình hợp với loại thuốc nào. Con hay ốm là tự dưng mẹ nhiều kinh nghiệm hẳn lên .
hic,con e cũng đang ho và sổ mũi,e cho cháu uống xiro ho propan,trộm vía,đỡ hẳn.Từ bé toàn cho uống xiro atusin nhưng có vẻ nhờn thuốc rồi giờ uống ko tác dụng nữa.Trộm vía ngàn lần,con e mỗi lần ho,chảy mũi chỉ uống xiro và nhỏ thuốc mũi thôi chứ chưa phải uống kháng sinh.E cũng đã thử cho con uống húng chanh nhưng chỉ có tác dụng khi bị nhẹ thôi ah,chứ bị nặng rồi phải thuốc mới ăn thua,mỗi lần nhìn con ho.mũi tịt cứng mà ko thở được mà thương con quá,những lúc đó chỉ mong e được ốm thay con thôi.
Nếu bé bị ngạt mũi như vậy, em chịu khó rửa mũi cho bé nhé. Chị làm thế này: mua 1 cái xilanh nhỏ ở hiệu thuốc với 1 chai nước muối 9 phần nghìn ý, chai to 500ml dùng nhiều mà. dùng xilanh lấy khoảng 2ml nước muối, mùa này lạnh em ngâm xilanh có nước muối vào cốc nước cho âm âm rồi cho bé nằm ngửa ra, ngửa cổ 1 chút, bơm vào hai bên mũi, mỗi bên 1ml, xong cho con ngồi dậy, dùng khăn mềm, sạch bịt một bên mũi con bảo con xì bên kia ra, tiếp tục với bên này cũng thế, ngày hai lần, nhất là đêm trước khi đi ngủ rửa mũi 1 lần như vậy bé sẽ dễ thở và ngủ được hơn.
Các mẹ ơi mình thì cho con uống Babysolvan bác sĩ Thắng viện nhi cho thấy trộm vía đỡ nhiều các mẹ ah. mà mình để ý thấy ai đến đấy con bị bo đều cho uống thuốc này nên các mẹ cứ yên tâm mua cho con uống nhé, chúc các con chóng khỏi ho
Mẹ gì ơi cho mình hỏi với. Thuốc này có dễ uống không? Bé nhà mình khó uống thuốc lắm, cho vào lại nhè ra hết nên lúc nào con ốm là mình lại chạy ngược chạy xuôi tìm thuốc nào tốt mà lại dễ uống chút cho con.