sao lại thế hả chị Huyền. Ăn như vậy mà bảo là ăn kiêng ghê quá à????. MC chị sang thăm cháu nội 1 ngày 3 lần là cũng tốt lắm rồi. MC chị cũng quan tâm đấy chứ.
Vay chi moi noi la MC thuong minh hon . Noi chung chi thay MC kha de chiu . MInh e ngai may nguoi ki hon . Em Bup nha chi luc sinh duoc 3,55kg, nhung vo oi som nen bi ngat, phai nam long kinh, sau do chieu den vang da, roi truyen dich da hong cau, nam hon 1 tuan o trong viẹn. Den het thang dau, em Bup chi duoc co 3,9kg. CHo nen me chau duoc ket luan la an kieng ghe qua nen khong du chat :?: :?: :?: . The co a :!: :!: :shock: Con MC thi thay ba cung tot, ma quy chau lam!
Em cũng bị vỡ ối sớm nhưng không sao, còn vàng da thì bác sĩ cũng bắt giữ lại bệnh viện để theo dõi, nhưng em cứ xin về nhà. Khoảng 1 tháng sau mới hết vàng da, BS bảo nếu không hết vàng da thì cho đi chiếu đèn gì đấy để cho trắng da. Đầy tháng bé được 5 kg tăng 1,2kg so với lúc mới sinh. Vẫn bị kết luận là kém vì không tăng nhiều so với chị của bé( con của anh ruột AX em, thấy bảo tháng đầu tăng những 1,5kg). Nhưng bây giờ thì bé nhà em 9 tháng có cân nặng bằng chị hiện nay 2 tuổi rồi( trộm vía)
Mẹ MomMi ơi không phải như thế đâu chị ạ, không phải là khi bé nhà em lớn rồi mọi người mới nói thế mà ngay cả khi còn bé cũng thế, mọi người toàn nói bà kệ cô ấy, ngày xưa cháu vừa chăm con và nấu nướng có sao đâu bà cứ chiều cô ấy cho hư đi ... em ghét lắm, BN bé cũng chưa phải là già như các mẹ nghĩ bà mới có 60 tuổi thôi còn khoẻ hơn con dâu nhiều, cộng thêm bé nhà em rất hay ốm vặt nên VC em muốn cho cháu ở nhà để có ĐK chăm sóc cháu hơn. Còn cái vụ kiêng sau khi sinh ấy mà em mà kể chắc các mẹ phải sợ luôn. Mỗi ngày em ăn 15 bát cơm (bát con đầy chặt) cộng với 0,5kg thịt nạc thăn và 6 quả trứng gà cộng thêm với rau ngót và su su (Chia làm 3 bữa) Em ăn liền như thế trong 3 tháng, đến nỗi bây giờ cứ nhìn thấy rau ngót, su su và cả thịt nữa là em sợ Em cũng không hiểu tại sao ngày ấy mình ăn được như thế Các mẹ được MC và MĐ tâm lý và biết nấu ăn chứ MC em thì trứng luộc, thịt luộc hoặc rang rau ngót hôm nấu hôm thì luộc, susu thì hếtngày này qua ngày khác chỉ có luộc Có hôm chán quá không thể ăn được thì về MC lại bảo với OX hôm nay nó ở nhà không chịu ăn uống gì cả thế là lại được một trận lên lớp Chắc chẳng có chị nào trong DD giống em phải không?
MX ơi vấn đề không phải là món ăn đâu (mình cũng phải ăn giống Mommi đấy) vấn đề của mình là kỹ thuật nấu. Mình đã phải ghi cả công thức nấu ra rồi mà vẫn không nuốt nổi, mà MĐ mang đồ ăn sang cho con gái thì cả nhà chồng dỗi, chán không tả nổi. Mình thật sự không sợ chửa đẻ, nuôi con chỉ sợ mỗi việc ăn thức ăn MC nấu thôi, chẳng giống ai cả. MC mình được cái hết lòng chăm sóc con cháu đấy nhiều lúc mình cũng thương bà lắm, bởi vì bà đã cố hết sức rồi nhìn bà mồ hôi nhễ nhại nấu nấu nướng nướng nhiều lúc thấy thương lắm nhưng đến lúc ăn thì... không thể chịu nổi (không biết bao nhiêu lần mình đã phải đổ bát cháo móng giò vào toalet rồi giật nước phi tang đấy)
Hồi trước khi lấy AX (tức là khi còn ở với nhà mình), meBup không hề thích mấy món luộc . Mãi cho tới hồi mang bầu bé Búp, bác sĩ bảo ko được ăn mạn, phải ăn đồ nhạt thì mới chịu ăn nhiều thứ đồ luộc, và sau đó thì mới biết đến món su su luộc chấm vừng rất ngon, đặc biệt là vừng đen . măm măm @ To chi thuyph, bà nội có lòng như vậy la tốt quá rồi chị à . Mà sau đó, vất vả, mà ba vẫn tặng 2 VC chị và bé Cún bàithơ "bế cháu" hay thế còn gì!!!
@ MX: Mình sinh xong lại bị ốm nên 2 tháng đầu cực yếu, đứng không vững nữa chứ đừng nói là đi xuống tầng 1 để nấu nướng (VC mình ở tầng 3 mà) thế nên hết cách luôn. @mẹ Bup: thì mình đã nói là trừ chuyện ăn uống ra thì mình chẳng kêu ca gì cả mà. Chỉ có là mới đẻ xong thì hay nghĩ nên tủi thân thì khóc thôi mà hôm nào mời mẹ Bup qua nhà mình ăn cơm thì sẽ biết ngay nỗi khổ của mình, AX nhà mình còn không nuốt nổi nữa huống chi là bà đẻ. À bí mật nhé mình rất hay phải ăn miến lươn hoặc cái gì đó rồi mới về nhà ăn tối, lúc đấy chỉ cần giả vờ ăn thôi nên cũng đỡ. :lol: :lol:
Em Búp vẫn cứ thế đấy chị MX ạ . Mà em cung nghe thêm mấy người nữa nói là nó không khỏi hẳn được đâu, kiêng cũng không hết . Em se dũng theo gơi ý của MomMi. Còn kiêng khem thì mặc kệ, em cho Búp ăn tạp rôi . Mọi người cung xbảo độ 2 -3 tuổi nó sẽ hêt. Chị à .
cai thuoc boi mieng cho em be ma em noi con co the dung duoc khi mieng bi nhiet( lo mieng), lay mot it boi vao la khoi day. Neu cu de be bi nhu vay thi se mat dan vi giac, nhu vay be se an khong thay ngon nua dau va se chan an day.
Me thuyph oi, the khi chi lay AX, MC chi sau do co (bat chi) lam com an mung vi con trai cu lay duoc nang dau kheo nau an hon MC kỏ? :roll: hay la cu lai bao cai gi minh cung phai kem cu tat ? :?: :?:
Không đâu, MC mình là Number 1 mà mình phải ẩn mình chờ thời phát huy chứ không dám thể hiện đâu, cái gì cũng phải giả vờ hỏi để MC sướng là chỉ bảo được con dâu nhưng nhiều lúc giả vờ mãi chán quá mình cũng bật lại trung tâm đấy :lol: :lol:
mẹ Thuỷ ẩn mình chờ đến bao giờ làm mẹ chồng dạy lại con dâu cho bõ công những ngày phải ẩn mình chờ thời cơ. Chỉ khổ con dâu thui. Oái, mình đang định làm thông gia với mẹ này mà.
Chị Thuyph ơi, bình thường thì không sao, em cũng chẳng biết nhưng khi nào có việc gì không hài lòng là lại mang ra nói, lúc đó em cũng chẳng nói gì chỉ nói các chị ấy nói như thế thì má nghĩ như thế nào, bà cũng bảo tao mệt mỏi lắm chẳng muốn trông cháu chúng mình đi thuê người mà trông nhưng lúc nào đó bình thường rồi thì lại nói là người ta nói thế thì nói chứ má già rồi, không làm được việc gì nữa chỉ có mỗi việc trông cháu thôi, mệt nhưng cũng thấy vui. Em thì vẫn bảo thôi má thương VC con và thương cháu, chúng con cũng muốn cho cháu đi lớp để cháu giao tiếp và học hỏi nhưng cháu rất hay ốm nên chúng con cũng không biết làm thế nào MC có vẻ nghe ra, thế làem lại nịnh cho mấy câu nữa, hết căng thẳng
Lan anh giỏi thật đấy nhưng thực ra mình sống với MC mình cả đời chứ có sống với mấy người hàng xóm xấu bụng đấy đâu, cần gì phải nghĩ nhiều :?: