Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? là cả 1 vấn đề mà mẹ nó............................................
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? mẹ nó chịu khó mấy đêm đầu tiên dậy pha sữa cho bé uống, trước khi đi ngủ cho bé ăn no thì bé sẽ giảm bú ngay thôi
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? con t á, leo lẻo cái miệng "mẹ ơi, bú". Đang ti mà bố sờ ti bên kia là gạt tay ra ngay, lơ mơ ngủ rùi mà thấy tay bố là ngồi lên đuổi "bố đi ra". 18th đấy
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? Con tớ thì 2 đứa đều để đến 20th mới cai. Nói là 20th chứ 1t trở đi là chỉ có tối được ti mẹ thôi vì mẹ đi làm suốt ngày mà. Cũng tưởng khó cai nhưng cả 2 đứa tớ đều bôi dầu gió vào và dọa cay, bé ngửi thấy mùi dầu hắc là sợ. Cũng hậm hực, vật vã mất 1 tuần rồi quên hẳn. Cả hai đứa mình không gửi bà nào cả, tối vẫn ngủ cùng mẹ. Chỉ có điều mẹ nó phải can đảm lên chứ thấy con vật vã lại thương cho bú lại thì khó cai. Có thể mẹ nó giảm ti dần từ 4 lần/ tối xuống còn 2 lần rồi 1 lần và cho con uống thêm sữa ngoài hoặc ăn cơm, cháo muộn và dần cai hẳn là được mà. Chúc mẹ nó thành công nhé.
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? Mình lấy băng dính đen dán vào ti và bảo là ti mẹ đang bị đen nên ko bú được Con bé nhà mình bỏ chạy luôn ko thèm ti :Cuoi
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? chi t kể đợt cai sữa cho con bé chị, 20th, bôi dầu gió bảo cay nó chạy vào nhà tắm lấy khăn ra bảo "mẹ lau cay". hic. Ku nhà t bg bảo tay hay chân cay hay bẩn hay đen gì hắn cũng tự lấy khăn lau được. K biết đến lúc cai thì thế nào, t định 2 tuổi cai
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? bé nhà tớ 15 tháng rôi tớ vẫn cho con ti mà, sao mẹ nó fai vội cai sũa con thế nhỉ
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? Chị gái tớ có kinh nghiệm cai sữa thế này này: Chị ấy vẽ hình con gì ghê ghê lên ti ý, thế là nhóc nhà bà ý, mỗi khi lật áo mẹ lên, nhìn thấy lại kêu: Ngáo ộp đấy, ngáo ộp đấy! Sau 4 ngày thế, nàng ý chẳng thèm sờ đến ti mẹ nữa ^.^ CÒn bạn nhà tớ thì hồi 7 tháng tớ ít sữa nên bạn ý chuyển sang ti bình luôn. Bố bạn ý đêm dậy pha sữa cho con, toàn bảo " Con ti tạm cái ti giả đấy, đợi bố pha ti thật nhá! "hic, thế mới đau xờ cau chứ!
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? các mẹ ơi nếu các mẹ có sữa thì cứ tiếp tục cho bé ti, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ, trong sữa mẹ có chứa một số kháng thể giúp bé miễn dịch mà trong sữa công thức không có nên theo khuyến cáo tiếp tục cho bé ti mẹ tới khi bé 2 tuổi, bên cạnh việc ti mẹ thì có thể cho bé dùng thêm sữa công thức nhưng em nghĩ nếu mà có sữa thì tốt nhất các mẹ cứ cho bé ti khi nào bé được 2 tuổi hãy cai sữa cho bé
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? oi to cung dang muon cai sua cggo be qua.nhung ma be nghien ti lam
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? Bé nhà mình cai sữa cũng 15 tháng nó ti đêm nh rát hết ti,mình quấn tóc rối vào đầu ti nó nhìn thui cũng kiếp rùi chứ đừng nói la ngậm vào
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? em thấy có mấy topic cũ trao đổi về vấn đề này cho bé, chị xem xem
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? em dán băng dính vào ti. thế mà cu cậu sợ ấy
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? hihi, lại thêm 1 cách hay ạ.........
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? em bôi cao mà con còn thích thú hơn bình thường, hix
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? bé nhà mình 16m rồi mình mới cai sữa cho bé được gần 1 tuần nè. 2 mẹ con tự cai chứ ko gửi ai cả. bé nhà mình cũng thuộc hàng ham ti mẹ lắm đêm nào cũng phải 3-4 lần ti mẹ, và phải có ti mẹ mới ngủ. ấy thế mà tối đó đón bé đi nhà trẻ về cho con bú no rồi đợi đến lúc bé đòi ti thì bôi 1 ít dầu gió lên đầu ti cho bé ngậm 1 cái là phải nhả ra ngay vi cay mà. thế là cu cậu sợ luôn. nhưng đêm thì theo thói quen vẫn dậy đòi ti mẹ ko cho thì khóc mẹ vỗ 1 lúc lại ngủ cứ thế 3-4 lần cho đến sáng bé đi lớp thì thôi. 2 mẹ con đánh vật với nhau như thế 3 đêm bây giờ mỗi lần kéo áo mẹ mẹ nói cay lắm thế là lại quay đi ngay. đêm thì dậy mẹ cho uống sữa no lại ngủ. đúng là rất bất ngờ các mẹ ạ em ko nghĩ là lại cai sữa cho con đơn giản thế ko phải cảnh 2 mẹ con xa nhau mà vẫn thành công. giờ bé nhà em đã bye bye ti mẹ rồi. Chúc các mẹ thành công nhé!
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? con nhà em bôi gì cũng ko ăn thua, tách ra khỏi mẹ thì nó ốm, thế là em chơi bài thức đêm cùng bé,nhất quyết ko cho bé, may mắn mất 3 hôm, nó ko đòi nữa
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? giớng hệt bé nhà e,nghiện ti mẹ quá rồi
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? Mình gửi ông bà. Sau một 2 tuần thì bé cũng quên luôn hihi
Ðề: Con em đã 15 tháng tuổi nhưng không chịu bỏ ti phải làm sao? cái này phải cố thôi bạn ạ. Chịu khó tách bé ra ngủ với ông bà một thời gian là sẽ cai được thôi