Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Lâu lâu mới được đọc một bài viết tâm huyết thế này, up lên cho ngày 20-11 sắp đến nào
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hôm trước xem trong TV thấy các con vừa bị đút ăn vừa bị bóp mũi, nằm xuống nền nhà chèn chân chèn tay và bị ....đút cháo, đã thấy phẫn nộ lắm rồi. Bạn nên cho báo chí biết, rồi chuyển trường ngay cho con. Không thể tiếp tục học ở đó được đâu, nên chọn trường công sẽ không có hiện tượng này. Con gái mình học trường X20 các cô giáo tử tế lắm. Năm nay đã học lớp 2 mà thỉnh thoảng vẫn về thăm cô giáo cũ đấy. Hãy biết xót con bạn ạ.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Báo chí biết rồi, lên cả vnexpress rồi mà mới đây còn có cô giáo nghéo tai chảy máu học sinh trong trường 43 Quang trung đấy bạn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Thấy tình trạng trẻ bị đối xử tàn tệ ở các trường mầm non, đa số là các trường tư thục mà xót xa cho các con quá. Đúng như mẹ Lelinh2003 nói đấy, ở trường công thì không có hiện tượng này đâu. Con gái lớn của mình năm nay học lớp 1. Cháu là cựu học sinh mẫu giáo Việt Triều. Bây giờ thỉnh thoảng đi qua trường cháu vẫn nhớ lăm. Hai năm nữa em bé đến tuổi đi học lại cho vào Việt Triều. Nhà mình có nhiều người làm trong nghành giáo dục nên mình có nhiều thuận lợi trong việc chọn trường cho con. Thương lắm những mầm non bé nhỏ.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị ơi vào được Việt TRiều bây giờ cũng không phải dễ đâu chị
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình có thuận lợi là ông bà nội ngoại, họ hàng hai bên có nhiều người làm trong ngành giáo dục nên việc xin học cho con mình không phải lo lắng. Thế nên 2 năm nữa lại cho em bé thứ hai học Việt Triều. Bé lớn học Việt Triều được cái rất tự tin trong giao tiếp và học tập. Cháu ở Việt Triều luôn trong top 5 của lớp. Các mẹ đừng nghĩ là do quan hệ nhé vì bà cháu thân với bà hiệu trưởng nhưng khi cháu vào học thì cô giáo chủ nhiệm lớp không hề biết mối quan hệ này. Tất cả là nhờ phần lớn ở công dậy dỗ của các cô và 1 phần do con.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mẹ nó ơi, không biết các nơi khác thì sao chứ con mình cũng học trường công nè. mình ở hcm. con đi học lại sau 3 tuần nghỉ học do bị viêm phế quản. ngày đầu đi học lại con bị ngắt tím tai (vành sau) - một cách để giấu dấu vết. con mình có thẹo nhỏ ở 2 bên tai. cô cầm và kéo ra. thử hỏi bạn bé mới 2.5T có biết nói láo không? con mình k đi chơi ở ngoài nhiều. chỉ trong nhà thôi . con rất nhát. do lần đầu đi học nên khóc nhiều thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cả lớp nhưng cô có nên làm thế không? giờ cô CN k gặp mình , lẫn tránh mình. chỉ cần con mình có chuyện gì là mình lên nói hiệu trường và cho lên báo ngay. cô ta cũng co con 3T học lớp mầm mà. nhìn cô trẻ mà cô BM nói mười mấy năm kinh nghiệm!
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ở đâu chẳng có cô tốt cô dở chị ơi, con em học 20-10 là trường gần như tốt nhất ở HN rồi mà em vẫn lo đấy
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nếu nhà giáo nào cũng nghĩ được thế này thì tuyệt quá
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mấy tháng rồi hỏi làm gì nữa, chán cô giáo chủ nhiệm lớp quá, chẳng nói chẳng rằng gì về vấn đề này với các phụ huynh.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Trường 43 Quang trung cũng là trường công, mới chuyển sang bán công mấy năm nay thôi bạn. Không hiểu sao các cô lại có thể ra tay với các con như thế???
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mấy tháng thì cũng phải hỏi chứ chị, hỏi không phải để đòi lại mà hỏi để cô biết là cô đã qua mặt phụ huynh, một lần thì còn yên chứ lần sau là không được nữa đâu. Kiểu này chắc cô có con học cùng trường nên tận dụng hết các phiếu ăn của các bé nghỉ đây nhỉ
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Sợ nhất là các cô giáo bênh nhau, con mình chẳng biết bị hành gì tận 8 tiếng ở trường ấy, hic
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ôi em mới đọc cái topic cho con ăn uống vớ vẩn mà em lại lo thêm nhiều quá, huhu http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?200242-Xuất-ăn-bán-trú-thật-đau-lòng
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chuyện đó là đương nhiên rồi. Họ cùng làm việc với nhau mà. Và có nhiều lí do nữa... hic...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Trường tiểu học mà suất ăn bằng trường mầm non thì làm sao có chất lượng! Con đi học mà như đi đánh trận ấy. không đủ ăn lấy sức đâu mà học trời!!! Riết rồi tha hóa quá!!!
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Để em tìm lại mấy bài viết của nhà báo Phạm Tường Vân cho chị đọc, đọc xong chắc chị sẽ giống em, lo cho con vô cùng luôn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ẹc.. ẹc... đọc com này rồi giờ hồi hộp ghê!!!! hic... mong tin của bạn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Thấy chị Halien post link xong lại xóa mất tiêu đâu rùi, may quá em đọc được một ít
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Đồng ý với comment của mẹ này quá, giá các cô hiểu được thì tốt nhể