Ðề: Con gái BẮP CẢI Uh đúng đấy cậu Nhiều khi nghĩ lại thấy nhiều lúc mình to tiếng với bố mẹ mình, tệ thật
Ðề: Con gái BẮP CẢI Oh, bé Bắp cải đáng iu như thế mà hồi xửa hồi xưa lại bướng bỉnh nhỉ, trốn trong bụng mẹ những 10 tháng cơ à. Có ông bà, ba mẹ chăm sóc chẳng mấy đã biết phụ mẹ mở shop bán hàng rồi đấy. Chúc bé và cả nhà luôn hạnh phúc. P/s: hôm nọ gặp bà ngoại mới thấy bắp cải giống bà quá em ah.
Ðề: Con gái BẮP CẢI Nghe chị động viên mà em xúc động quá Chúc Chị và Gia đình luôn luôn hạnh phúc và may mắn Cám ơn chị nhiều nhiều lắm Mẹ Bắp cải
Ðề: Con gái BẮP CẢI Đọc bài viết của mẹ Bắp cải chị thấy đồng cảm quá, chị cũng sinh mổ & cũng bị cạn ối giống em đấy... nhờ ông trời thương mà em bé chào đời an toàn, giờ đã hơn 4 tuổi rồi. Mỗi lúc nghĩ lại chị vẫn thấy sợ... nếu chỉ chậm một chút nữa thì ko thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra... Từ đó mỗi khi có người bạn nào mang bầu gần đến ngày đẻ là chị khuyên nên đi khám và siêu âm hàng ngày, nhất là khi bị quá ngày, không thể chủ quan được, đến khi em bé chào đời an toàn mới thấy yên tâm được...
Ðề: Con gái BẮP CẢI Mẹ bắp cải ơi! Em cảm ơn chị về bài viết, hay quá chị ạ. Con gái ngày càng yêu, em vẫn là fan của nó