Ðề: Con gái BẮP CẢI Cám ơn mẹ nó đã ủng hộ tớ nhé Nhìn ảnh con gái xinh ghê, mẹ nó có viết bài không đấy
Ðề: Con gái BẮP CẢI Tớ xin lỗi vì chưa đọc kỹ, nên đánh dấu lại để lúc nào rảnh đọc kỹ lại, tuy nhiên vote cho tất cả các con và các mẹ! Tình mẫu tử tuyệt vời và đáng trân trọng!
Ðề: Con gái BẮP CẢI Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ...Chúc bé Bắp Cải của mẹ Tuyết Anh luôn xinh xắn khỏe mạnh nhé
Ðề: Con gái BẮP CẢI bé Bắp cải hồi bé nhìn y con trai ý, nhưng càng lớn càng xinh đó nha, chúc mừng mẹ Bắp cải
Ðề: Con gái BẮP CẢI con gái dễ thương quá! mẹ cải bắp khi nào cần long nhãn, hạt sen hay mật ong để bồi bổ cho con gái diệu thì ới em nhé.
Ðề: Con gái BẮP CẢI Hi chị Em cũng đang thích được anh cu như chị đây Cám ơn chị đã ủng hộ hai mẹ con em nhé Mẹ Bắp cải
Ðề: Con gái BẮP CẢI Xúc động ghê. Lại nhớ hôm mình nằm trên bàn đẻ, cô y tá bế con ra trước mặt: "Con đây em này. Con trai nặng 3,3kg nhé", mình chạm tay vào con mà sung sướng chảy cả nước mắt. Đúng là không có niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc được làm mẹ. Chúc con gái yêu Bắp Cải ngày càng xinh tươi duyên dáng nhé!