Ðề: Con gái BẮP CẢI Trời sinh 2.8kg mà mẹ nó nuôi giỏi nhỉ giờ con mẹ trông còn hơn con nhà mình nhiều, huhu, phục đấy
Ðề: Con gái BẮP CẢI Một bài viết hay và tình cảm thật đằm thắm của một người mẹ. 10 tháng con mới chui ra , sao lại nhẹ ký mẹ bé nhỉ, mình cứ ngỡ già tháng là phải nặng ký chứ. Chúc con sẽ là niềm hp của mẹ con nhé.
Ðề: Con gái BẮP CẢI Mình thấy bài viết thật hay và ý nghĩa Cảm giác hạnh phúc biết bao khi biết con lớn lên từng ngày trong cơ thể mình... và cảm xúc dâng trào cho tất cả những bậc làm cha mẹ khi lần đầu tiên bế đứa con bé bỏng trên tay. Mong cho các con khôn lớn từng ngày.
Ðề: Con gái BẮP CẢI Lúc sinh bé ra, bé tí da lại còn nhăn nheo vì già tháng mẹ nó à Cám ơn mẹ nó đã ủng hộ mình nhiều nha
Ðề: Con gái BẮP CẢI Hi mẹ nó Mẹ nó ấn tks ủng hộ tớ nhé Cám ơn mẹ nó nhiều Chúc mẹ nó và gia đình cuối tuần vui vẻ
Ðề: Con gái BẮP CẢI Con tớ già tháng quá nên bị gầy đi, đi siêu âm 3 kg. Hic hic Cám ơn mẹ nó đã ủng hộ tớ nhé
Ðề: Con gái BẮP CẢI Cám ơn sự ủng hộ của mẹ nó nhé Bé Bông bằng tuổi Bắp cải à. Hihi Chúc bé Bông luôn xinh xắn chăm ngoan nha