Ðề: Con gái và con dâu ui thôi em ạ,cứ học dần đi kẻo đến khi mc mắng lại khóc tủi thân ý. nhưng mà nói thật là các em trẻ bây giờ cũng nhanh nhạy và hay để ý nên học nhanh lắm.
Ðề: Con gái và con dâu hjhj bà mẹ ck trg câu chuyện thật sâu sắc, nhưng mà ngoài đời ít mẹ ck nào đc ntn lắm ạ
Ðề: Con gái và con dâu cuộc sống mà mn,phụ nữ thì rồi ai cũng làm Mẹ,MVo,Mck.ngoại trừ số ít lựa chọn đọc thân. Vậy nên chắc chắn những bà mẹ thương con dâu,con rể nhiều nhiều lắm.
Ðề: Con gái và con dâu Chưa làm mẹ chồng chưa thể nói trước được đâu. Nếu sau này có con dâu mà: - Nó ăn trắng mặc trơn hơn con gái mình ( giả dụ con gái mình khổ sở nghèo túng) - Nó chả hơi đâu cắm đầu vào hầu hạ phục dịch làm vui lòng mẹ chồng, việc gì nặng nó để chồng nó trách nhiệm nhiều nhất - Nó không cãi mẹ chồng nhưng khi không ưa nó không thích sống cạnh mình, nó ít cho con nó sang chơi với bà nội - Nó làm ra bao nhiêu nó biếu xén nhà đẻ, cất đi phòng thân chứ còn lâu mới mang ra biếu mẹ chồng hay tham gia mua nhà mua đất với chồng , vật chất nó để chồng lo là chủ yếu.... Túm lại nó chả khác mình thời bây giờ tí nào ( về tư tưởng mong muốn ), nhưng nếu xảy ra thế các mẹ có yêu con dâu hay ghen lồng lộn lên với nó khi thấy nó sung sướng quá ?
Ðề: Con gái và con dâu năm sau dự tính lên xe hoa mà k biết về làm dâu ntn,híc, nghe kể nhiều vè chuyện mẹ chồng, nàng dâu mà lo quá
Ðề: Con gái và con dâu Giá như tất cả MC đều giống như Mẹ thì có phải tốt quá rồi ko, nhưng sao có nhiều việc càng cố càng khó vây trời
Ðề: Con gái và con dâu Đương nhiên là con dâu hok được thương bằng rùi, e thấy bình thường mà, chỉ là đừng quá quắt thui ạ
Ðề: Con gái và con dâu Mẹ chồng em thì chiều và chăm con dâu lắm í. Em đang có bầu nên càng được chăm Thấy mình may mắn lắm ạ
Ðề: Con gái và con dâu Tới đâu hay tới đó em ơi,quan trọng nhất là sống thật và có thành ý vs người trong nhà.
Ðề: Con gái và con dâu Chúc mừng em có ng mẹ yêu thương nàng dâu.Mong rằng em cũng yêu mc bằng tấm lòng thành thực. Chúc mẹ và bé khỏe nhé.(u)
Ðề: Con gái và con dâu mẹ ck em đối xử công bằng lắm.. quê thì quê thật nhưng thích lắm chị ạ.. mẹ ck em tính thanh niên cực... hôm mọi người bảo.. mẹ với con dâu thân thế. mẹ em bảo... coi như con gái chứ có coi là con dâu đâu.. họ hàng cứ trêu là bố mẹ ck chiều em.. bị bố ck em bảo :sau này chỉ có chị ý lo cho cái gia đình này chứ làm gì có ai. con gái mình là con người ta,con dâu mới là con mình
Ðề: Con gái và con dâu nhà mình con gái con dâu đều xa như nhau, nhưng mà nhá hồi mình bầu bà chưa 1 lần mua đồ cho thậm chí hỏi thăm 1 câu cũng chẳng ấy chứ, con gái có bầu phát nào gửi cá chép lên , rồi chim câu rồi gà, lại còn lên thăm, lên chăm nhá. mình ngẫm câu người đời nói :" người dưng muôn đời vẫn là người dưng".
Ðề: Con gái và con dâu e cũng có lúc nghĩ giống mẹ nó: con gái thì chiều chuộng hết mực nhưng có con dâu liệu mình có coi nó như con gái được ko? bản thân là đàn bà thật đấy nhưng cứ đứng ở vị trí ấy mọi thứ nó đã khác quá rồi
Ðề: Con gái và con dâu hi,cũng khó nhỉ? SAO MC LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ CHỨ.?! Cháu nào chẳng là cháu?cháu nội sau này nó còn lo cho Ông bà nữa mà.....hjx,thế này thì tủi thân thật rồi á.
Ðề: Con gái và con dâu em chỉ có 1 câu thôi "KHÁC MAU TANH LÒNG".............ng ta khong xót đâu ạ, mn cố lên, đừng suy nghĩ nhiều ạ, em thì.......tốt vơi em thì em tốt lại, ko thôi........em cũng ko cần! có qua có lại vậy thôi ạ. sau 1 năm sóng gió thì giờ em thành như thế đấy ạ. quan tâm nhiều đau đầu,
Ðề: Con gái và con dâu ừ,nói chung tc mẹ con cũng cần vun đắp từ 2 phía. Muốn nhận lại đc sự yêu thương hãy biết yêu thương trước đã. Câu chuyện trên cũng là Bà mẹ cho đi nên mới đc nhận lại.đó cũng là bài học cho mỗi chúng ta ,sau này cũng là mc,mv....
Ðề: Con gái và con dâu hic e thì chưa cưới nhưng mẹ chồng em cũng thương em lắm, cơ nỗi chị gái ny em thì ghen tị, đối xử với mẹ ny em cũng ko ra gì nên nhiều khi mẹ ny em ko ưa nên cũng có chút binh em hơn. Nhưng em thì cũng ko nghĩ gì, người chị gái đó vốn dĩ cũng ko ra gì nữa, nhiều khi e cũng nản sau nhiều người khuyên em mai mốt lấy về ở với bme a ý chứ có ở với chị ý đâu, nên e cũng nguôi ngoai dần ui P/s bà chị này 88 nhưng lăng nhăng vô đối, và giống thuộc dạng gái làm tiền cơ....hic, ko pai e ghét mà e nói thế đâu nhưng là sự thật ý
Ðề: Con gái và con dâu hii,trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi em ơi. có phải những gì mình muốn đều đc đâu.