Con gái yêu...

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ghiocei, 14/12/2011.

  1. jennynguyen81

    jennynguyen81 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái yêu...

    Cám ơn các mẹ nhé, em cũng mới cho con dùng thử sữa abbott 1 tháng nay thôi, thêm tin tưởng để tiếp tục cho con dùng. Nhìn chung giá sữa hiện nay như abbott là ổn rùi. Để em cho con uống thêm một vài tháng nữa rồi sẽ báo cáo cho các mẹ biết tình hình thế nào nhé
     
    Đang tải...


  2. cuncunbaby

    cuncunbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con gái yêu...

    Ra ngoài vất vả làm việc bon chen bao nhiêu, dồn nén nhiều uất ức thì chỉ cần về nhìn thấy con là tất cả đều tan biến hết đi ý
     
  3. thuyhang82

    thuyhang82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con gái yêu...

    Trước mình thích lấy xe máy chạy vòng vòng buổi tối hóng gió. Xã thì k thix, bảo ngồi nhà sướng hơn. Ra đường hít bụi làm gì. Giờ làm theo lời xã lại hay. Hoặc thỉnh thoảng mượn xe đạp thằng e trai, bảo xã chở 2 mẹ con ra cái siêu thị gần nhà đổi gió tí. Vừa tiết kiệm, vừa cho ax tập TD, lại thắt chặt tình cảm gia đình.
    Lúc tối xã đi về mua cho vợ 1 tô mì vịt tiềm bảo 60k đấy. Vợ mắng cho bảo phí phạm quá, bằng đấy e ăn được 3 bữa. Lần sau k cần mua cho e thế này đâu (rồi phải giả vờ bảo ngán lắm, e k thích ăn). Xã lầm bầm bảo người ta thương mới mua cho mà...
    Tội nghiệp quá!!!
     
  4. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái yêu...

    các mẹ có kế sách gì k ạ , cv làm thêm h cũng khó lắm
     
  5. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con gái yêu...

    Nhà em cũng đang bđầu chính sách cắt giảm các thứ đây
    Sáng dậy cả nhà ăn cơm, không đi ăn ngoài nữa.
    Ăn no lấy sức cho cả buổi sáng, tránh vận động thừa để tránh tiêu hao calo không cần thiết
    Ăn nhiều rau, giảm thịt, ăn cá nhiều hơn (vì rẻ hơn thịt),
    Tiết kiệm điện, bật 1 bóng đèn thôi, và nhất là đi ngủ sớm cho khỏi tốn điện. Được cái có cái đèn cao áp hắt vào nhà nên nhà nó cũng đỡ tối tăm, hehe
     
  6. mexitin_1986

    mexitin_1986 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái yêu...

    Mình bắt đầu thắt chặt chi tiêu đc 2 tuần nay rồi mọi ng ạ, gần tết rồi mà. Trước đi chợ chẳng bao h nhìn xem cái này giá nhiêu, thích là nhặt, thừa thãi tốn kém lắm . Mình tắt bớt đèn, k xài nc nóng vô tội vạ nữa, cơm thì mang đi ăn trưa để khỏi tốn kém, k đi ăn hàng và ăn vặt nữa (trừ việc mỗi CN lại phải tốn ... 200k tiền cá hồi, nghiện quá rồi k bỏ đc, hic hic). Vp mình thấy mình mang cơm đều đặn, k thấy có đồ j mới sắm thì bảo, đến con T mà còn phải thắt chặt chi tiêu (k phải mình giàu, mà mình tiêu hoang) thì đủ biết tình hình kinh tế nc ta như nào
     
  7. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con gái yêu...

    Tiết kiệm năng lượng nhưng mà vẫn phải sử dụng sản phẩm và dịch vụ để kích cầu cho kinh tế tăng trưởng các bác nhé.
     
  8. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con gái yêu...

    1. Nhà mình thêm thằng ku nên bắt buộc phải thuê NGV--> Chi phí đội lên 3-3,5t/tháng
    2. Tiết kiệm:

    - Cả nhà ăn sáng ở nhà, mua sẵn 1 thugnf mì tôm, mì gạo, bột mì...có sáng ăn mì, sáng ăn cơm, sáng nấu bún, tiết kiệm được 1 ít.
    - Dậy sớm đi chợ đầu mối mua thức ăn, rau củ rẻ được 1 nửa, thịt thà rẻ được khoảng 35-40%--> Tháng dư được khoảng ~1t.
    - 2 VC đi chung 1 xe, gần chỗ làm mà, ko đi xe ga mà đi Rim chiến, buổi trưa vợ về cho con bú chồng đèo vợ về luôn, vừa tình củm vừa tranh thủ ăn trưa ở nhà, vừa ngon vừa rẻ.
    - Không la cà quán xá nữa, cuối tuần mua đồ về cả nhà tí toáy làm, tuần thì lẩu, tuần thì bún chả, tuần thì cá chép om dưa, túm lại vưỡn ngon mà tk.
    - Đi tách sổ hộ khẩu để dùng điện 2 định mức.
     

Chia sẻ trang này