Nói thế là nói một phía rồi. Nhiều khi muốn mẹ quan tâm việc này việc kia trong khi mẹ dửng dưng cũng chỉ vì hai thế hệ có suy nghĩ khác nhau, mẹ không tâm lý đến mức hiểu được những gì mình muốn. Dù sao mình vẫn thấy không ai yêu thương con vô điều kiện như người mẹ.
Mình đang ở tuổi đầu ba, mình có 2 con nhỏ, mẹ mình già rồi, hơn bao giờ hết mình thấy RẤT RẤT RẤT YÊU THƯƠNG MẸ. Mặc dù lúc còn nhỏ, nhiều lúc mình cũng ức chế vì cách mẹ rèn mình. Hãy luôn bao dung và yêu thương khi còn có thể.
Tự dưng nay lại mò mẫm vào cá topic này, dù bác Vân ko đc nhắc đến nhiều nhưng sao mình thấy bác Vân giống mẹ mình quá. Luôn là chỗ dựa cho con và các cháu,
có con mới hiểu lòng cha mẹ ạ. Mình iêu thương con vô đk. Bố mẹ mình cũng thế.có con mới hiểu
E Em cùng quan điểm với chị. Bố mẹ em cũng ở nông thôn, nên có thể cách dạy con chưa thực sự tâm lý, cũng mắng, chửi rất nhiều. Mẹ em cũng chẳng làm được những món ăn ngon hay gì gì cả. Nhưng thực sự em gặp bao nhiêu người mà chưa thấy ai thương con như bố mẹ em. Nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ vất vả chảy cả nước mắt. Bố mẹ làm gì cũng chỉ là vì con. Thực sự như mẹ bạn chủ top thì chưa tâm lý với con cái thôi chứ mình cũng không thấy có gì ghê ghớm để thốt lên " con ghét mẹ cả". Đúng là "Chỉ những ai làm mẹ rồi mới hiểu hết được lòng cha mẹ thôiChỉ những ai làm mẹ rồi mới hiểu hết được lòng cha mẹ thôi"
dù có thế nào thì mẹ vẫn mãi mãi là mẹ, vẫn sẽ cùng ba bạn yêu thương bạn nhất trên đời, rồi sẽ có ngày bạn nhận ra điều quan trọng đó, nếu những điều từ mẹ làm bạn không vui, làm bạn ghét bỏ thì hãy nói cho mẹ, hoặc tâm sự với bố, bố sẽ giúp bạn truyền đạt những điều khó nói đó , chúc bạn vui
Con zai mình tại thương và chiều nó nhiều quá. Lúc con hư mình mắng, con vừa khóc vừa nói " Con ghét bố" Hic. Nhớ cu tí của bố quá.
Ở đây mình không nghĩ ai đúng sai. Nhưng sao bạn không nói chuyện với mẹ xem sao? Hãy cứ nói thật suy nghĩ của mình mong mẹ hiểu để hai mẹ con cũng giải tỏa. Chứ bạn cứ để lâu nỗi ấm ức trong lòng lâu ngày cũng sinh bệnh ý. Con cái không mấy ai có quyền lựa chọn cha mẹ cả? Chúng ta có duyên kiếp trước mới ở cùng nhau. Dù cha mẹ có mắng mỏ hay ghét con thì khi bạn vấp ngã hay xảy ra điều gì thì gia đình vẫn là nơi chốn đi về. Mình tin bạn sẽ sớm vui vẻ trở lại.
sao lại ghét, người sinh ra mình, nuôi mình mà ghét à? tiên học lễ hậu học văn, bạn không bằng lòng với mẹ thì nói rõ để mẹ bạn sửa chứ, ko phải bố mẹ nào cũng đúng cả nhưng có 1 điều là tình yêu mẹ dành cho con bao giờ cũng lớn nhất.