Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ Tôi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Anh Bắc, 6/4/2014.

Tags:
  1. beha99vn

    beha99vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    1,189
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cuộc sống chả bao giờ được như ýk mình mong muốn ....

    hihi nếu tất cả như mong muốn thì lại bằng lặng và ảm đạm quá, nếu cái gì cũng dc như ý lại thấy ko giá trị lắm...Hãy nghĩ rằng cs luôn tươi đẹp, dù tin xấu hay tốt cũng bình thản và thoải mái với nó. Chúc bạn luôn hp với những điều giản đơn ngay chính bên cạnh bạn
     
    Đang tải...


  2. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cuộc sống chả bao giờ được như ýk mình mong muốn ....

    nếu mà được như mong muốn thì còn lên đây nói làm gì nhỉ cm nhỉ :)
     
  3. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    có một số bậc cha mẹ ko lo lắng hay quan tâm đến con cái như thế đấy. nhưng mỗi người có mỗi hoàn cảnh, mình nghĩ bạn lăn lộn cuộc đời nhiều, nhưng cũng có thêm nhiều kinh nghiệm, sống có va vấp, nhưng mà miễn sao giờ đã khấm khá hơn, thôi thì cũng đừng tức giận mẹ làm gì, hãy sống sao cho con bạn đừng có cuộc sống như thế là được rồi.
     
  4. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Muốn Có Một Người Mẹ Nuôi ... Chị Nuôi .. Anh Nuôi gìgì đấy ... Cho nó có cái hơi ấm GĐ

    :( Buồn lắm ... 22 tuổi rồi :( ...
    Mà chưa bao giờ biết đến cái hơi ấm Gia Đình .. Cái Hạnh Phúc Gia đình nó như thế nào ...
    Nhiều lúc nghĩ cũng thấy Tủi ...
    Lúc nào cũng thèm khát ... Có một ít không khí gọi là Gia Đình .....
    Nhưng sao điều đó lại không thể đến với Mình ....
    Lớn rùi đấy ... Tự sống được rồi đấy .... Nhưng sao lúc nào cũng muốn một sự yêu thương từ ai đó ...... Chả cần gì hơn ... Chỉ cần cái Tình Cảm .. Và Hơi Ấm đấy ... Để sưởi ấm trái TIM ... Buồn tủi suốt 22 năm qua ..... :( Mẹ .. Cần lắm một từ Mẹ
     
  5. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Muốn Có Một Người Mẹ Nuôi ... Chị Nuôi .. Anh Nuôi gìgì đấy ... Cho nó có cái hơi ấm G

    chào em
    chia sẻ cùng em nhé, cố gắn vươn lên là người công dân tốt, đời không phải ai cũng may mắn có cha lẫn mẹ. cố gắn nha em
     
  6. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Muốn Có Một Người Mẹ Nuôi ... Chị Nuôi .. Anh Nuôi gìgì đấy ... Cho nó có cái hơi ấm G

    Vâng ạh .. Em vẫn luôn cố gắng mà ... Chỉ là đôi lúc tủi thân xíu thôi ạh ..... :(
    Cứ thấy người khác có Gia Đình .. Có bố có mẹ .. Yêu thuơng thương ....
    Là lại muốn rớt nước mắt ....
    Là đàn ông thỳ không được khóc ....
    Nhưng không phải em khóc ... Mà nàk trái TIM em nó khóc .... :(
     
  7. mabu068

    mabu068 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    bạn là người sống rất tình cảm. chúc bạn luôn cố gắng nỗ lực và gặp thành công!
     
  8. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Chia sẻ đi cho vơi bớt nỗi buồn ạ
     
  9. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,694
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    đọc câu chuyện của bạn thật buồn, chẳng biết nói gì hơn là lời chia sẻ,con đường phía trước còn dài và rộng, cố lên bạn nhé
     
  10. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    Vững vàng bạn nhé .
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    cố gắng lên em, em vẫn còn một tâm hồn lương thiện, hãy giữ lại phần thiện đấy để sống cho cs hp hơn
     
    Anh Bắc thích bài này.
  12. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    Đúng là không ai muốn đi theo cái con đường lang thang, côn đồ, nghiện ngập cả, tất cả đều có lí do của nó. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúc bạn sớm ổn định cuộc sống và sớm tìm kiếm được hạnh phúc của mình.
     
    Anh Bắc thích bài này.
  13. Mẹ Của Thủy Tiên

    Mẹ Của Thủy Tiên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    3,316
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    như 1 cuốn truyện....................................................................
     
  14. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi Gét Mẹ ... Có phải Tôi Sai .... Nhưng tôi cầu xin .Đừng ai bỏ mặc con mình Như Mẹ

    cuộc đời mỗi người là 1 câu chuyện dài vô tận. câu chuyện của bạn ấy là 1 câu chuyện thật buồn. nhưng nhân vật chính thì hoàn toàn ngượi lại với lẽ tự nhiên trong bao câu chuyện khác. bạn ấy vẫn giữ được bản thân mình. vẫn lạc quan vào cuộc sống.
     
    Anh Bắc thích bài này.
  15. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    Cảm ơn mọi Người Đã Hiểu ... :(
    Đúng vậy Mỗi Cây mỗi hoa mỗi nhà Mỗi cảnh ...
    Mỗi người một số phận khác nhau ....
    Đó nàk tóm tắt những chuyện em đã từng chải ... :(
    Chứ kể hết thì có lẽ dài chả ai muốn đọc cả ...
    số phận sinh ra đã phải như vậy rồi ...
    Nhưng cuộc sống thỳ do mình tạo ra ....
     
  16. thanhdat0312

    thanhdat0312 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    chúc anh, nhân vật chính,sẽ có ngày đc yên bình,hạnh phúc...
    đôi khi cs k cho ta đc lựa chọn hoàn cảnh,hãy cố gắng giữ lại những gì thuần túy tốt đẹp nhất của mình.
    thực lòng mong anh gặp đc điều tốt lành....
     
    Anh Bắc thích bài này.
  17. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Hận Mẹ .... Con Hận Cái Cuộc Sống Này ... đừng ai .. Đối sử với con mình.. Như Mẹ

    m rt khâm phục bạn, cd của bạn rồi sẽ hp,cố gắng lên bạn nhé
     
    Anh Bắc thích bài này.

Chia sẻ trang này