Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar em chưa đi bao giờ nên ko rõ trng đó đắt hay rẻ nhưng học sinh mà vào nhưng nơi như thế, tránh sao đc cám dỗ
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Hầu hết giá cả trong đó khá đắt đỏ mà trẻ ranh thì chưa biết rõ và quý giá trị đồng tiền chị ạ
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Mình đã ngoài băm, có 2 nhóc rồi mà có biết ba là gì đâu, thỉnh thoảng có tụ tập bạn bè trong cơ quan đi uống cà phê vẫn thấy những em hs đến đó ôm vai bá cổ nhau mà thấy buồn.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Bọn trẻ con 12t, 13t mặc quần ngắn áo cộc trang điểm ra đường mà em cứ ngỡ phải 17,18t rồi ý. Chán quá, bố mẹ thì tin tươngr con cái mình. Hic
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Có khi đấy là mấy chiêu bài của mấy ông chủ quán bar mẹ nó ạ, mấy ông lắm tiền nhiều của thì thích các em trẻ đẹp xanh mơn mởn. Các anh choai choai, các chị lớn lớn nhìn thấy em nó bé tý thế còn đi bar nữa -> khó chịu nên lại xoắn lên cho bằng anh bằng em. Còn về chuyện dạy con thì trẻ con nó học người lớn mà muốn dậy con nó nên người tốt thì cha mẹ chúng là cái gương lớn nhất mẹ nó ạ.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar luật thì vẫn cấm mà,nhưng chẳng thấy ai thi hành luật cả.đến đứ trẻ lên 8 ra mua thuốc chỉ cần nói:" Bán cho bố cháu bao thuốc" là người ta sẵn sàng bán.Mà chẳng cần biết ai dùng bao thuốc ấy. Hôm trước mình đi đón bé,năm nay học lớp 1.đứng đằng sau mà con ko biết cứ vô tư:" Đ*t thằng cụ mày".Bực quá chỉ muốn vả cho 1 trận,nhưng mình cố kiềm chế hỏi rõ tại sao chửi bạn,rồi giải thích không đc.........ôi,các con đi học bạn học bè nhiều cái mới và"hay" lắm mà Bme ít khi biết.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar giờ trẻ con phát triển tâm lý sớm. Bố mẹ ko theo dõi con sát sao thì con hư lúc nào ko biết. Lo ghê.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar tại bố mẹ cả thôi! em rất không đồng tình với những bố mẹ nào như thế.hồi bằng tuổi ấy mình có được cầm đồng nào đâu.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Đúng là xã hội bây giờ có rất nhiều thứ cám dỗ. Sợ thật, sau này mình nhất định sẽ dậy dỗ con mình thật tốt và nghiêm khắc đủ để con biết và hiểu và hành động một cách đúng đắn. Mình nghĩ bố mẹ nhiều khi cũng nên trò chuyện, chia sẻ với con cái chuyện học hành, bạn bè, ... mọi thứ với con như những người bạn.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar đau đầu về dạy con tuổi ẩm ương cấp 2 và vị thành niên thật, chỉ ước con còn bé mãi để đỡ phải bận tâm, càng nagyf càng sợ cái XH này
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Mình cũng nghĩ như bạn. Chỉ từ mình suy ra thôi, đến người lớn càng cấm càng tò mò, muốn biết thì trẻ con chúng đang tuôit khám phá thế giới, xã hội nên cám dỗ là rất nhiều.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Bao giờ luật VN có cái đủ 18 tuổi mới được mua r***, thuốc thì may ra cấm được các bác ah. Không những bọn nhỏ lên bar uống mà còn xài thuốc nữa, em gặp nhiều cô bé gầy teo, may ra học đến lớp 9 mà cắn thuốc, nhảy như điên, chúng chia thuốc cho nhau như thật
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar :| Sợ các cháu quá, mình 3 chục tuổi đầu còn chả biết Bar là cái gì......
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar K pải cấm đánh là biện pháp tốt, mà ngay từ nhỏ m đã truyền vào trẻ những suy nghĩ tót, định hướng cho bé thì sẽ giảm đc nguy cơ bé nhận thức sai thế này với lại cũng phụ thuộc vào môi trường học tập tiếp xúc hàng ngày của bé nữa, các bé tầm tuổi đó dễ bị rủ rê lôi kéo lắm