Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Bây giờ cấp I chỉ xét điểm thi cuối kỳ II, các cô trông thi và chấm chéo nhau nên trước khi thi khoảng 2 tuần bố mẹ kèm chặt các con làm PBT cô giao là 99% đạt 9, 10 rùi
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Trường nào cũng thế đó. Em dạy vài bé. Nhiều khi mình còn thấy ko hiểu sao thi nó toán 9 với 10. Mà bài em dạy,chỉ là nhưng bài cơ bản 1 đến 2 bước là ra chúng còn ko làm được. Cho bài các bé làm thì các bé cứ bảo dạng này có phải là 2 lời giải 1 đáp số ko. hay 3 lời giải 2 đáp số ko. Em ko hiểu sao chúng hỏi thế. Hóa ra cô giáo trên lớp dạy vậy. Cứ gặp 1 bài toán là hỏi có phải dạng ấy ko. Nếu dạng ấy thì bê nguyên công thức của cô giáo vào. Vd như : trừ trước cộng sau, hay chia trước nhân sau,....
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chán nhỉ, bây giờ đứa nào đi học cũng thế, như gà công nghiệp. Em ko muốn con em sau này cũng thế, cơ ma nó là vấn nạn cả xã hội nên chả biết tránh thế nào
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ừ, học lớp 3 mẹ nó ạ. Chồng mình quan niệm rằng học ít thôi, chơi cho thoải mái, còn trẻ con nên học giỏi hay dốt kệ nó, quan trọng là tư duy và kỹ năng sống. Lớp mình chả có thằng dốt nhất khóa giờ làm phó TGD một công ty nhà nước to đùng đấy thôi. Năm nó học lớp 2, mình bầu bí ko kèm cặp đc gì, bố quan niệm thế nên bố kệ nốt. Báo hại ko tuần nào cô giáo ko gọi điện cho mình mắng, đến lúc chuẩn bị vào phòng đẻ cô vẫn gọi điện mắng mẹ vì tội của con. Muốn nó học theo cách của nó, muốn nó phát triển tự nhiên cũng đâu có được.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Haizza, người thành công thường là người biết sống chứ ko phải học giỏi chị nhỉ
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào mình cũng ủng hộ quan điểm các con phải học kỹ năng sống nhiều hơn và không quan trọng điểm số hay thành tích ở trường. hop phu huynh kỳ nào cũng thông báo giỏi cả lớp, thấy chán
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Trường nào cũng thế cả đấy. Con nhất nhất là phải tả theo cô bảo. Như con bạn mình định làm bài văn mơ ước thành chú thợ điện mà cô không cho, bắt mơ làm công an, bộ đội, bác sĩ....... đấy )
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Thế mới có chuyện bài văn tả mẹ, ông, bà... thì 60 cháu đều có ông, bà, mẹ giống nhau. Cuối năm họp phụ huynh thì cả lớp có mỗi 3 cháu h/s tiên tiến. Ngày xưa đi học cả lớp mới có 2 đến 3 bạn giỏi, khoảng chục bạn tiên tiến còn lại là TB và yếu có cả lưu ban. Bây giờ mà để được lưu ban thì hơi bị khó đấy. Thế mới có chuyện bố mẹ khoe con học giỏi mấy năm liền nhưng chắc chẳng kèm con học bao giờ nên mới ko biết thực lực của con đến khi học cấp 2 rồi thi vào cấp 3 trượt thẳng cẳng thì lại đổ tại con mất bình tĩnh
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đến mơ ước cũng ko được =)) Con tớ về nhất nhất bắt mẹ giúp làm bài văn về người anh hùng Trần Quốc Toản. Mẹ bảo viết về cụ Võ Nguyên Giáp thì dứt khoát phải Trần Quốc Toản. Tớ cáu quá bảo "mẹ đã gặp Trần Quốc Toản bao giờ đâu mà tả được?".
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chuyện này còn có cả trên báo mà, hôm trước về bố chồng cũng nói chuyện
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Hahaha, quá chán nhỉ! Không biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp học hành kiểu này!!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chắc cũng tùy từng trường, con mình học Ngọc Lâm bên Long Biên cũng là trường điểm của quận. Lớp 1 có 54 cháu thì chỉ có khoảng 35 cháu giỏi, 1 TB còn lại là tiên tiến, bạn nhà mình là tiên tiến mặc dù khá thông minh, chữ viết đẹp. Lớp 2 có 52 cháu thì có 39 giỏi còn lại tiên tiến, bạn nhà mình phấn đấu đc lên giỏi nên bạn thấy rất tự hào, đại loại phải có gì đó cho nó phấn đấu. Mình thấy hài lòng với trường và lớp.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào ngày mình đi học, mình học ở trường điểm của Huế, nổi tiếng là trường kỉ luật cao. Cả khóa 12, có 2 bạn giỏi, còn lại phần còn lại TRung bình chiếm đa số, Tiên tiến còn phân ra tiên tiến xuất sắc, lên được tiên tiến là mừng lắm, tiến tiến xuất sắc là quá đỉnh, mơ giỏi là hơi khó. Chỉ là khá thôi nhưng thi đại học đậu là vô tư, Bây giờ, thấy giỏi dễ quá, khá còn bị coi là cá biệt, thật là vô lý Không lẽ bây giờ bọn trẻ con nó giỏi thế?
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Cu nhà mình cô giáo còn dậy thêm tuần tuần 2 buổi, chỉ được nghỉ ngày CN thôi, cũng học suốt ngày ít được chơi mà cũng thấy thương con, cứ như một cái máy thôi. Học giỏi thì cũng tốt nhưng sau này còn phải gặp may nữa, ví như Sếp cũ của mình học tại chức thôi nhưng cũng làm TGĐ vì là con ông cháu cha. Nên các kỳ nghỉ hè mình cho con học nhiều thứ như học TA, học thêm đàn, vẽ, võ, học nhảy dansport... để con có hành trang bước vào CS ko bỡ ngỡ thôi ( tuy việc học nhiều môn năng khiếu đưa đón con cũng vất vả quá mn à).
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đọc topic của mẹ nó mà mình buồn cười quá, lớp con nhà mình cũng vẫn có hs trung bình và hs khá đấy!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Lớp con mình cũng 100% là HSG, nhưng lớp khác thì cũng ko được như vậy. Lớp con mình văn cô cho tự cho các con làm, văn là của các con, cô chỉ sửa 1 chút it( ngữ pháp, sai c tả).Nhưng HSG cũng có phân biệt, các bạn nào ở trong top 6 trong lớp thì có thêm 1 giấy khen nữa ah( giải nhất, nhì , ba... cấp trường), Còn các bạn khác thì BM cũng ko biết con m ở vị trí nào.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Vậy ra trường con gái mình học cũng chạy theo thành tích như những trường khác nhỉ! Lớp con mình 50 bạn thì 28 bạn hs giỏi, còn lại là tiên tiến. Con mình nằm trong số HS tiên tiến nhưng mình k vui, cũng k buồn, vì thấy học lực của con như vậy là đúng rồi. Theo như cô nói, năm nay đề thi lớp 1 do quận ra, có nhiều bài lắt léo nên tỉ lệ HSG k cao do đánh giá thực lực từ bài thi. Nhưng xã và ông nghe thấy con gái mình học tiên tiến thì ít nhiều k hài lòng mới lạ chứ.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Cô thằng cu nhà mình dạy thêm rồi đấy, nhưng nó đang đi đến nhà bác chơi chưa về để đi học. Hôm qua bị lạc ở nhà bác, may mà kỹ năng sống tốt nên biết đường mà tìm cách để về. Con nhà tớ hè chỉ chơi cờ với học tiếng Anh, chẳng thấy nó có năng khiếu gì mà học thêm
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ôi đọc bài của các mẹ mà em chẳng biết phân biệt thế nào nữa,mọi cái lung tung hết.Con e tháng 9 này mới lớp 1 mà e đã thấy các chị cùng khu đe dọa này nọ với các cô mà e loạn cả đầu.Học thêm ,học thêm ngày mấy ca cô nhồi câc con ôi thương quá,mà không học thì đến năm học vào các con lại bị tụt lùi sau,sợ cô giáo bây giờ quá.Không biết các ông bộ giáo dục có biết không nhỉ,chỉ thấy các ông thay đổi này nọ nhưng lớp mầm non tương lai thì chẳng thấy có gì tiến bộ cả.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Trường bé nhà tớ cũng thế đấy. Lớp nào cũng đến 80-90% hs loại giỏi, giờ chỉ những bé nào thật sự cá biệt thì mới được khá, chứ những bạn còn lại, muốn khá cũng ko dễ tí nào đâu nhé, toàn bị buộc phải giỏi ấy May bé nhà tớ học hành cũng chả phải thứ hạng cao gì trong lớp, được cái tự giác học, nắm chắc bài học nên tớ cũng chả phiền lắm. Thời buổi này học giỏi cũng chỉ là một phần thôi ạ, còn kiến thức xã hội, độ năng động, tự tin nữa cơ. Tớ ko muốn con trai tớ thành con mọt sách nên ko cho đi học thêm nhiều, ở trường dạy thế nào thì học thế ấy. Môn duy nhất tớ cho đi học thêm là tiếng Anh, vì đấy đúng là cái không thể không học trong thời buổi này. Cái nền giáo dục nước mình đến bao giờ mới tiến bộ được đây, hic.