Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! bạn vào mục tin nhắn riêng,rùi vào mục danh sachs theo dõi,tiếp đến lick chuột vào đang theo dõi là các toppic mình đang theo dõi sẽ hiện ra mà!trên mỗi toppic đều có báo ngày giờ và nick người trả lời mà. hihi mẹ Nấm k hỉu câu hỏi của bạn lắm,đoán là bạn hỏi thế nên trả lời vậy!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi, đang làm gì đấy, em ngủ dậy chưa? Chị MA vẫn khò khò này. Em đến đánh thức chị dậy đi, xấu quá em nhỉ.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Bạn Nấm ơi, Gà bông chiếp chiếp vào chơi nhà được không? Vừa Gà bông đi lượn, thấy bảo bạn Nấm cùng quê với bé My ở Quảng Ninh có phải không nhỉ? Mẹ cứ bảo cho mình đi đảo Quan Lạn mà mấy mùa hè rồi vẫn chưa làm
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi, em đang làm j đó. Mẹ anh vừa nhận được đồ của mẹ Thỏ nè. Chiều tối đi chơi mặc sẽ thả bom hình hen...Mẹ anh còn đặt thêm 1 đống nữa mà ko biết mẹ Thỏ may xuể ko......
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ui ..em đang làm gì đó ??? chị qua thăm em nè ..em khỏi bệnh chưa Nấm ?
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Ủa Nấm ơi sao em ko có nhà vậy? Nhìu anh chị qua chơi quá trời nè mà hổng thấy em
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! c Nấm khỏi bệnh chưa, em shin lại vưa bị tưa lưỡi do nấm, vậy mà cả nhà cư stưởng bị cam miệng cho đi chữa cam, hix, chán lắm, suốt ngày ốm đâu, mà trộm vía em uống thuốc cam e chịu khó ăn hơn c ạ, mặc dù thuốc khó uống lắm, mẹ toàn pahỉ đè ra bắt uống, nhưng mẹ e thấy thuốc này còn tốt hơn mấy cía thực phẩm chức năng đắt tiền, mỗi ngày 1 gói 6k thôi, trộm vía chắc do e hợp thuốc
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Gà bông ui,thế Gà bông cũng quê ở quảng Ninh à?mẹ Nấm cũng đc đi Quan Lạn rùi đó.đẹp lắm,hồi mẹ Nấm đi đúng vào dịp lễ hội nên thích lắm. mẹ con em xem hình anh rùi,mẹ thỏ may cho anh vừa vặn đẹp quá.em cũng có bộ cầu vồng giống anh đó!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! em khỏi hẳn rùi chị Annie ui,mẹ bảo chủ nhật tuần tới sẽ cho em đi chơi đó ạ! hihi em về rùi nè anh Ken ui,lát em qua nhà anh chơi nhé! Anh Panda ui,em đây nè!suốt từ trưa hum qua tới giờ mẹ em bận quá k cho em vào nhà đc,chiều qua mẹ em phải đi họp phụ huynh cho anh Gum.ngày hum nay thì mẹ em phải đi làm hồ sơ tai nạn của mẹ em đó,hic đúng là Việt Nam thủ tục hành chính rối dắm lằng nhằng quá.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Mẹ Nấm dìm hàng con quá đi, đã đặt cho con là nấm oài lại còn thêm cái lùn nữa chi rứa biết(
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi, mai cả nhà chị về quê nội chơi rồi. Em ở lại giữ gìn sức khỏe, ăn uống tốt cho chóng bình phục nhé. Chúc cả nhà em nghỉ lễ vui vẻ, đầm ấm.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! chúc chị MA đi chơi vui vẻ nha!khi về nhớ có ảnh cho em coi đó nha! hihi thì mẹ Nấm chỉ nói sự thật thui mà.Nấm vừa lùn vừa còi dí dị đi ấy chứ! ôi thế thì tốt quá,chị Nấm mỗi lần ăn là mẹ lại vất vả lắm lắm!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hic nhà Nấm hụt chuyến đi chơi Trung Quốc,đang bùn lắm nè.........huhuhu
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hihihi chúc 2 mẹ con ngủ ngon nhé!Nấm thì lăn quay rùi,có mình mẹ là đang mò mẫm thui