Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! giờ này thì ngày nào em cũng ngủ đó anh CCD ui,em ngủ tới 5h cơ.anh hum nay đã hết sốt chưa?
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! chị thì khoái măm mì tôm lắm mà chẳng thấy mập gì hết trơn,còi din có 41kg nè em
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Mẹ Nấm ơi Nấm 9m mà 6.5kg là hơi ít cấn đó mẹ Nấm xem con thiều gì bổ sung nhé, nhất là vitaminD mẹ Nấm ạ, cái đó quan trọng lắm, Nếu ko mẹ co Nấm khám dinh dưỡng bác sỹ tư vấn nhé! chị Anna hồi trước cũng nhẹ cân BS cho Kẽm và Vitamin D thế là cũng đỡ hơn đó. Mẹ Nấm xem thế nào.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! em có cho Nấm đi khám,bs kê canxi sữa.nhưng k cải thiện,em định khi nào chân khỏi sẽ đưa con về quê chơi tiện ghé qua HN khám cho con luôn đó chị.em nghe nói ở HN có thuốc cam j đó,bán ở hàng thuốc đông y rất tốt cho trẻ biếng ăn,còi xương suy dinh dưỡng,k bít có đúng k nữa
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ui ...chị Annie sang thăm em nè ...mấy hôm nay em ăn uống sao rùi ??? Mẹ chị cứ than với bs khám cho chị là chị lười ăn ..này nọ nên bs có kê cho chị uống siro bổ của Appaton ( hic hok biết viết đúng hôn nữa ) . Mẹ chị nói thấy có kết quả lắm đó ..annie chịu ăn rùi đó em Nấm ui
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nhà chị nấm đông khách quá ah, em cũng sang chiếm một chỗ hóng hớt đây, dạo này em hóng hớt lắm chị ah, đầu chưa cứng nhưng toàn bắt bế đứng để ghó nghiêng thôi.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! c nấm 9 tháng mà 6,5kg thì cũng hơi còi thật, e shin 8 tháng bh 8,6kg mà mẹ e thấy e còi dí đấy, e cũng đi khám dinh dưỡng bs cũng bảo còi xương, c nấm đang dùng vitamin D ji, đừng dùng aquadetrym nó gây lười ăn đấy, e shin đi khám về còn lười ăn hơn viof uống canxi vs vitamin D quá nh theo chỉ định của bs, bh mẹ e bận tí, tối mẹ e onl mẹ e gt cho c nấm cái thuốc này tốt ,lắm
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Nấm ơi ai cũng bảo em còi , nhưng theo anh Panda thấy thì em hoạt động, chơi bời có lanh lẹ hôn, có tốt hok ?Nếu mọi thứ vẫn ok mà chỉ hơi nhẹ cân thì không sao đâu Nấm ạ. Sợ là mập bệu mà lại ù lì, không hoạt động đóa em.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Appeton đó chị A,cái này có 2 loại infant và kids,mẹ Nấm chọn loại infant ý,mà em nghĩ tốt nhất nên theo chỉ định của bs và dùng trung thành thuốc trong 1 thời gian mới rõ được
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Đúng rùi mẹ BB ui ...nhưng chị thấy Annie uống hết 1 chai là trộm vía con bé ăn giỏi lắm đó
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! ôi hôm nay thì nấm đi đâu mà ko ở nhà vậy? các anh chị vào nhiều mà ko có em ở nhà chán quá em hom nay có ngoan ko? ăn nhiều ko? chị Anna hôm nay ốm quá Nấm ạ, đêm qua chị ấy ko cho mẹ và bố Ngủ tý nào cả. Bố mãi 3h mời ngủ mà 4 H phải đi làm nên ngủ quên 5h mới dậy thế là muộn ko biết có sao ko nưa? tại chị cứ Sốt và dụch dịch cả đêm mà! Mẹ chị buồn lắm Nấm ạ!
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! thì đó,em chỉ sợ bổ sung nhìu dư chất cũng khổ,chứ lúc trước BB dùng,mỗi tháng lên từ 1,5kg-1.8kg luôn đó,sau hết tuuốc,mà dưới tỉnh em ko có bán nên ko dùng nữa nó lên chậm rì rì rồi đứng cân luôn,hic hic
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! mẹ con chị Nấm lại bận không vào nhà ah, để em trông nhà giúp nhé. Ah chị nấm ơi, tối qua em Mèo hơi bị hư nhé bình thường cứ 9h tối em đi ngủ một mạch đến sáng nhưng đêm qua tầm 11h em dậy chơi trả ngủ gì cả làm cả nhà buồn ngủ díp mắt vào mà vẫn phải ngồi tiếp chuyện em đấy, đến tận 12h30 em mới chịu ngủ cơ, sáng nay 8h chưa thèm dậy đấy chị ah.
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Thế là em giống chị rùi đó,hồi chị mới đầy tháng mẹ chị đã phải bế đứng chị rồi,hễ bế ngửa là chị khóc liền đó
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hic mẹ em hỏi thử mấy hiệu thuốc gần nhà mà k có thuốc này chị annie ui,mẹ chị mua ở đâu thế?
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! Shin ui,bảo mẹ em giới thiệu thuốc cho mẹ chị đi,mẹ chị sốt ruột vì chị còi lắm cơ.mấy bữa nay mẹ chị đi chơi nên k vào online được đó
Ðề: Con là Nấm lùn đây ạ! hi,em tuy còi nhưng cứng cáp lắm anh Panda ui,ông bà em cũng bảo như mẹ anh vậy đó.dưng mà pa mẹ em cứ lo,nên đang định đưa em đi HN khám dinh dưỡng đấy