CON LÀ SUTU XIN CHÀO CÁC BÁC, CÁC CÔ, CÁC CHÚ Ạ. TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA CON LÀ: NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI SINH NGÀY: 05/01/2009 lúc 22h (giờ con Heo con ạ):Cuoi Tuy con sinh năm con Trâu nhưng con vẫn cầm tinh con Chuột nhắt ạ. Con đã được 18 tháng và con chưa đi nhà trẻ vì bà bảo con chưa được ngoan mà thực chất là chỉ nghịch một chút xíu thôi. Trông con rất giống con trai vì khi sinh ra con chỉ có 3 chỏm tóc, giờ lớn rồi nên con hay mặc váy cho giống con gái ạ. Nhà con chưa có máy chụp hình nên mẹ con chỉ giới thiệu mấy kiểu ảnh trước khi con tròn một tuổi, mẹ con sẽ up dần dần, các bác, cô chú thấy con có đáng yêu không ạ? Ảnh lúc con được 5 tháng ạ:
Ðề: Con là sutu ạ! Ui, trộm vía con gái dễ thương thế, trông bụ bẫm rõ yêu. Chị An chào mừng nhà mới em Khánh Chi nha. Mừng tân gia nào! tặng Sư tử ít đồ chơi nè: thêm chút đồ măm măm nha! đồ uống nữa nè: hoa quả nữa nhá, hihihiiiiiiii
Ðề: Con là sutu ạ! Không có mẹ nào nghía vô thăm nhà của con ạ. Nhìn ảnh con gái mà thấy nhớ con quá.............. Ảnh trong ngày SN con đầy 1 tuổi ạ: Con đang chuẩn bị uống sữa ạ (con lười bú bình nên mẹ và bà phải xúc thìa ạ): Còn đây là ảnh lúc con uống xong ạ: Đây là lúc con đang lò dò tập đi, bố con phải làm cái tay vịn để cho con vịn đi cho nó đỡ ngã ạ: Chà trời hôm nay đẹp thế, con tranh thủ tạo dáng một tý. Cạnh nhà con có bạn Tít, bạn ấy bảo sẽ đến dự SN con mà giờ vẫn chưa thấy, con phải gọi điện nhắc bạn ấy mới được, các bác các cô đợi con một chút nhé. Mẹ con cũng phải đi chợ nên hôm sau mẹ con sẽ up tiếp ạ
Ðề: Con là sutu ạ! bà để link nhà con gái vào chữ ký cho hang chuột dễ tìm mà vào thăm chứ, tôi cho con An vào rùi đó, bao nhiu là đồ ăn còn giề...
Ðề: Con là sutu ạ! Chào mừng mẹ con nhà Cún An và Bắp Cải đã ghé vô mừng tân gia với mẹ con tui nha. Nhà mẹ con nhà sutu chưa được khang trang lắm, có được sự góp mặt của hai cô nhà con trông sáng sủa hẳn lên. Cảm ơn các mẹ nhé.
Ðề: Con là sutu ạ! mẹ cháu đã úp thêm mấy cái ảnh rồi, mời cả nhà vào xem ạ. Có mẹ nào biết cách làm nhỏ cỡ ảnh thì bày cho mẹ cháu với ạ, cảm ơn mọi người đã ghé thăm.
Ðề: Con là sutu ạ! nhìn ảnh mấy cái giống Chíp nhà tớ thế, bọn trẻ con cứ nhác nhác giống nhau nhỉ
Ðề: Con là sutu ạ! Vậy hả, con bé nhà tớ trước trông cũng mập mập lắm, nhưng dạo này chỉ thấy người dài ra chứ không thấy lên cân mấy. Mẹ cháu đang nghiên cứu xem có cách gì làm cho bé lên cân để còn chuẩn bị đi nhà trẻ.
Ðề: Con là sutu ạ! CN mẹ cún đi làm nên rẽ qua thăm nhà Sư tử đây. Hum nay nhà nào cũng vắng vẻ quá ! Chúc sư tử hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: Con là sutu ạ! Cảm ơn cô thu nha, chị cún an đã lên tn chưa???????? Mẹ cún an chuẩn bị cho cún an đi bộ đội được những gì rùi, nhớ ghi lại để truyền đạt kinh nghiệp cho mẹ em sutu còn chuẩn bị nha.
Ðề: Con là sutu ạ! ờ tưởng mai chị mít ở nhà để em chi ghé vô chơi, thui có mỗi chủ nhật mẹ em chi mới đưa em chi đi chơi được, vậy em chi xin phép sang nhà anh tý trước nhé.
Ðề: Con là sutu ạ! vẫn đang hành trình đi up ảnh nhỏ hihi........ mẹ cún an hôm nay đi đâu mà ko thấy mặt nhỉ?
Ðề: Con là sutu ạ! Em Khánh Chi hồn nhiên đáng yêu quá, Làm bạn với Chúc An nhé, Trông bé thế này rồi mà mẹ nó còn muốn áp dụng chiêu tăng cân à, cẩn thận đó nhé, kẻo sau này hãm không kịp đâu. Tui thấy bé đủ tiêu chuẩn là ổn rồi, đừng mong con mập nữa. Nhiều cháu lớn, béo phì ko thể kìm con được.