Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Bé nhà mình hôm nào 1 mẹ - 1 con hoặc 1 bà - 1 cháu thì ăn thun thút, ngoan vô cùng. Hôm nào có thêm người thứ 3 vào là cậu ấy ngậm, nghịch, làm nũng ầm cả nhà, không chịu ăn nữa.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Trẻ con càng ít ng bên cạnh càng tốt, k nũng nịu nhiều..bạn nào cũng vậy đó..
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm mẹ nó chịu khó vừa cho bé ăn vừa chơi với bé như thế thì bé ăn nhanh hơn, mình toàn phải cho bé ăn rùi thu hút sự chú ý của con đến các đồ chơi thì con mới chịu ăn
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm bé nhà em cũng vậy, khổ vì cho nó ăn, cứ phải vừa chơi đồ chơi vừa ăn thành ra cũng chẳng có thời gian để làm việc khác, hicc