Chào các mẹ, em bất lực với con quá, mong các mẹ giúp đỡ. Bé nhà em rất hay khóc. Em đã đọc những topic của các mẹ ở trên đây, áp dụng nhưng có vẻ không ăn thua. Ví dụ: con vừa ăn vừa chơi, thì nói con đưa đồ chơi, tập trung ăn, ăn xong mẹ cho chơi, thế là khóc. Nói kiểu gì cũng không nín, cho đến khi mang roi ra, thì lúc đấy mới im. Hoặc đang xem phim bảo tắt tivi đi tắm, tắm xong rồi xem tiếp, thế là khóc, lại không nín, cho tới khi cầm roi. Nói thất, nhiều lúc mất bình tĩnh, con đã được ăn mất phát vào đít. Bé nhà mình 3 tuổi rồi, sự việc này xảy ra từ khi 2 tuổi cho đến bây giờ. Nhiều lúc muốn điên cái đầu lắm. Đi làm về căng thẳng, cứ như thế nào thì mình stress nặng Các mẹ tư vấn giúp mình với
Hình như em đọc sách thấy độ tuổi này trẻ bướng thì phải, em cugnx chỉ hóng để sau này dạy con thôi, bé em mới hơn 1 tuổi không vừa lòng cái gì là vặt người ra đằng sau gào khóc. Không đỡ kịp chắc vỡ đầu -_-
E chưa có vợ có con, nhưng mà thấy nhiều trường hợp bé đòi ko được là khóc um sùm làm trận làm thượng lên mà mệt luôn. Gặp e là e chỉ có gầm thét đe dọa, lớn xíu thì roi thôi chứ dỗ ngọt ko có ăn thua
Nhưng mà cách dạy như thế không được em ah, Trẻ còn nhỏ mà dạy như vậy là rất ảnh hưởng tới thần kinh. Vậy nên mới bế tắc, nhờ mọi người tư vấn
cháu họ mình cũng vậy đó, năm ngoái về chơi bà nó bảo chào bác đi, nó ko chào (chắc vì lạ). Thế là bà nó bảo ko chào là hư, bà ko yêu nữa, mà nó rắn mặt ngồi giữa đường, mình nịnh thế nào cũng không đi cho mình dắt xe qua, giờ thì thêm 1 tuổi, mình về nhận ra mình rồi nên chào leo lẻo, mà nói nghe lời chứ không như trước nữa. Chắc trẻ 1- 3t nó vậy đấy, bướng thôi rồi luôn.
Gặp tánh e nóng nữa chớ. Haizz. Rầu ơi là rầu. Biết là làm vậy hơi quá nhưng nếu ko nghiêm với nó ngay từ nhỏ mà cưng chiều miết riết lớn nó lờn dạy ko được nữa thì khổ chị ơi
nhiều khi là do từ khi còn bé, bé khóc là mình chiều theo ý. lớn thành thói quen đấy mn ạ. giờ thì mỗi lần khóc phải giữ bình tĩnh rồi rèn bé dần dần thôi mn.
Bảo nhẹ không được, bảo nặng không được nên giờ đành chịu nó rồi mn ạ -_- cứ bế nó là toàn phải chú ý không sợ nó ngửa người ra đập đầu vào đâu hoặc ngã cả mẹ lẫn con -_-
Ôi bé nhà em mới 1 tuổi thôi mà cũng ghê gớm lắm, đang chơi cái gì mà k cho chơi nữa là lăn đùng ra ăn vạ, mà mỗi lần hờn thì thôi rồi. K biết lớn thêm tý nữa thì thế nào đây