Mình cũng là cháu đầu đấy. Nhưng mình nghiệm ra rồi: Làm mẹ thì lúc nào cũng có thể thấy ân hận vì con được.
Dạo này Bống nhà mình có bài mới các mẹ ạ. Khi làm sai một việc gì, thấy bố or mẹ nhìn là đã khóc toáng lên rồi...(mới nhìn thôi nhé, chưa có ý kiến gì đâu). Tóm lại bố mẹ không thể nào nói được điều gì, ngoài việc ôm ấp và dỗ dành. Mình biết cái bài này của trẻ con là rất cao tay, nhưng cũng chưa tìm được kế gì để trị
Theo mình thì bạn không nên dỗ dành trẻ ngay khi thấy trẻ khóc, hãy để trẻ khóc một lúc không sao và thực ra nhận thức của trẻ lúc này là đã biết lỗi rồi và trẻ đang tìm cách đánh lạc hướng của bố mẹ. Bạn hãy hỏi tại sao con khóc, nếu trẻ cứ tiếp tục khóc và không trả lời (vì thường thế khi trẻ mắc lỗi và không muốn nhận) thì bạn hãy nói nếu con cứ tiếp tục khóc mà không nói vì sao thì mẹ cũng sẽ không dỗ đâu. Và có thể lúc này trẻ sẽ nói là con khóc vì sợ bố mẹ mắng, bạn sẽ tiếp tục hỏi thế vì sao mà con sợ bố mẹ mắng và bằng cách hỏi như vậy trẻ sẽ dễ dàng nhận lỗi hơn mà không cần phải mắng hay đánh trẻ. Mình nghĩ bố mẹ sẽ cần phải bình tĩnh và gan một chút chứ đừng vì trẻ hơi khóc đã cuống cả lên thì chúng sẽ bắt được điểm yếu của mình và sẽ bắt nạt bố mẹ mãi.
Ui, bé con nhà anh zai tớ mới gần 3 tuổi mà nó cũng bướng ko chịu được. Từ Ông, Bà, Ba, Mẹ đều bó tay.Mặc dù rất quý nó nhưng vì nó bướng quá nên toàn bị tớ trợn mắt dọa thôi, lắm lúc hư quá còn bị tớ đánh đòn nữa. Thế là nó cũng dè chừng tớ lắm đấy, rồi mỗi lần nó bướng mọi người lại mang tớ ra dọa nên dần dần nó cũng đỡ bướng hơn rồi. Mà cái thói trẻ con bây giờ là ai quý nó, chiều nó thì nó càng làm tới, càng hư. Thế nên cách tốt nhất là ko nuông chiều trẻ quá mức, phải làm cho trẻ biết sợ một điều gì đó hoặc một ai đó để mình có cái đà, cái uy mà dạy dỗ trẻ từ bé. Chứ còn bé thế mà đã ko sợ ai, nghịch quá khi lớn nên tính tình cũng bị ảnh hưởng nhiều đấy. Bạn phải thử nhiều cách để tìm ra cách thích hợp nhất với bé nhà bạn mới được, trẻ nào cũng có yếu điểm mà !:tonqe:
Cô chú đừng thất vọng ,bướng tính là một cá tính rất hay nếu biêt cách hướng các em thì nó sẽ trơ thành lợi thế sau này.co còn nhơ chuyện chiếc lược ngà không bé thu cũng rất bướng tính ,bé hỗn với cả bố nữa ,cuối cùng bà ngoại đã dậy cho nó hiểu ra và lớn lên đã trở thành một cô tnxp tài giỏi nhờ cá tính đó đấy thôi.Ngay cả bản thân cháu cũng vậy ,khi còn nhỏ cháu cũng bướng lắm bướng thấy nể luôn,còn hỗn nữa,lúc ấy biết rõ ràng mình sai nhưng trước roi vọt của bố mẹ cắn răng chịu đau chứ không chiu nhận lỗi ,khi cháu học lớp 1 cháu đòi cắt tóc bố không cho cháu dỗi mà bố trói vào cột nhà đánh đến chảy máu mông hàng xóm đến xin ma cháu vẫn bướng không xin lỗi,lúc ấy cháu biết mình sai chứ ,nếu mẹ mà ngồi ti te tâm sự thì chắc cháu cũng nhận sai rồi.Nhưng vấn đề là phải bình tĩnh đừng để con cái hiểu răng bố mẹ giận cá chém thớt ,mình là người lớn còn không kìm chế nổi mình nữa là trẻ con,với những em bướng tính thì nên dùng sự phân tích mềm mỏng mà dạy ,chứ đôi khi trẻ em no ko hiểu nó sẽ xa rời bố mẹ và đi tìm "chia sẻ "từ bên ngoài cuộc sống thì nguy hiểm lắm.với lại tính cách của trẻ không phải một sớm một chiều .cô chú cố lên nhé
Có những đứa nó có những cá tính đặc biệt, nên dù người lớn có làm cho nó sợ cũng ... không ăn thua. Điển hình là đứa thứ 2 nhà mình - khác hoàn toàn chị, không sợ bố mẹ.... (có thể do cũng chưa lớn hẳn - 17 tháng). Nhưng đặc biệt con bé có những cá tính rất riêng: Dứt khoát, độc lập, sai gì làm ngay lập tức. Khi đã không ăn là KHÔNG ĂN (kiểu đừng có mà ép, không ăn thua đâu ).... Mỗi tuổi theo mình nó phát sinh ra 1 cái gọi là bướng riêng. Nhưng qua từng thời kỳ rồi mình thấy nó khác hẳn. Mình cứ quan tâm, dạy bảo con cái đúng cách tự khắc sau này sẽ có kết quả tốt. Mọi cái theo mình rất cần sự kiên nhẫn. Mình có 1 đứa cháu trai, trước đây hồi bé bướng lắm, hay khóc nhè, rất bám mẹ, nhưng giờ hơi bị tự hào về cháu: 5 tuổi biết làm hầu hết mọi việc, rất tự lập, sinh hoạt cực kỳ điều độ, và tự biết chăm sóc bản thân. Được như bây giờ cũng là nhờ anh chị mình rất kiên nhẫn dạy dỗ và nhất là ông ngoại.
Ôi, có 1 cháu mới tham gia DD này, cháu bao nhiêu tuổi rồi, cách viết của cháu đúng là rất rõ ràng với vấn đề đấy. Thế này các bài viết về thắc mắc của bố mẹ với con cái và ngược lại, bọn cháu cứ cho ý kiến nhé, các cô mới toàn em bé mấy tuổi thôi nhưng cũng phải biết để rút kinh nghiệm trong việc dạy và uốn nắn con dần dần đấy.
uh, con mình cũng thuộc loại ngang bướng bậc nhât. Nó tức cái gì thì quăng hết, mẹ đánh vào tay còn lấy chân đạp mẹ nữa cợ Có lúc thì mình mắng, lúc tét cho mấy phát vào đít, lúc lại giảng giại Nhưng nói chung là phải lựa Gìơ nó mới gần 2 tuổi thôi nhưng rất thích nguời khác nói, giảng giải như với nguời lớn thì gật đầu nghe ra chiều hiểu biết lắm
Bạn ơi, vậy là bạn đã hiểu con rồi đấy. Hãy cố gắng kiềm chế, đừng đánh, mắng, phát đít con bạn nhé. Hãy thật nhẹ nhàng với con, khi thấy không đủ kiên nhẫn nữa thì nên bỏ ngay ra ngoài thay vì quát rồi đánh con. Vì bạn thấy rồi đấy, khi bạn đánh bé, bé sẽ nhanh chóng "đáp trả", khi bạn dịu dàng, bé cũng sẽ "hưởng ứng"... Bạn chính là chiếc gương để con soi vào mà. Bé nhà bạn giống hệt bé nhà mình và mình nghĩ là tất cả các bé khác cũng thế. Và mỗi đứa trẻ sẽ rất khác nhau, tùy thuộc vào việc người mẹ có nhận ra là bé mong muốn gì, tính bé ra sao mà thôi.
Mẹ zinzin08 ơi, mình nghĩ rằng nếu trẻ chỉ có thể dạy được khi có 1 "ông ngáo ộp" nào đó thì thật đáng lo ngại đấy. Bạn có nghĩ rằng điều này sẽ hình thành thêm 1 tính cách nữa ở đứa trẻ đó là sống "đối phó" không? Đó là khi có "ông ngáo ộp" trẻ sẽ ngoan ngoãn, nghe lời nhưng khi "ông ngáo ộp" đi vắng hoặc trẻ biết chắc "ông í" không thể đến thì sẽ như thế nào? Mình nghĩ rằng, để có thể dạy dỗ trẻ thì tốt nhất hãy là 1 tấm gương cho trẻ, nói 1 là 1, 2 là 2, không vì sự mè nheo của trẻ mà đồng ý rồi lần khác, vì không thể đáp ứng trong khi trẻ đã hình thành thói quen "cứ mè nheo thế nào cũng được" mà đét đít trẻ thì bé sẽ càng khó bảo vì không hiểu tại sao người lớn lại làm thế.
Cu con nhà mình dạo này hay cáu quá các mẹ ạ( chắc ảnh hưởng của mẹ đấy) chỉ cần ko vừa ý là nó nhăn mặt quát mọi người ngay "Tại sao mẹ(bố, ông, bà...)làm thế?" rồi quay ra dỗi mọi người.Mình cũng hỏi ở lớp có thế ko thì cô bảo rất ngoan.Mình chẳng biết làm thế nàocho nó hết thói quen đấy đi cả(mới xuất hiện tính xấu này,nhưng nói nhẹ nhàng là lại thôi ngay nhưngchỉ được tí là lại quên ngay đâu vào đấy mệt lắm các mẹ ạ )Các mẹ có cách nào giúp mình với.
Không biết giờ bé nhà Chipme đã "sửa" được tính xấu này chưa? Mình nghĩ là trẻ con không giống như người lớn, rất nhanh quên nhưng lại giỏi bắt chước. Bạn thử xem trong nhà có ai thường xuyên biểu hiện thái độ như vậy không và hãy kiên nhẫn hơn khi rèn một thói quen nào đó cho bé nhé
Mình đọc bài của các mẹ sao thấy giống mình quạ Nhiều lúc cũng trong tâm trạng như các mẹ. Không biết lớn lên con mình thay đổi không.Mình có con gái lớn đã 11 tuổi rồi nhưng chẳng biết làm gì cả, nhưng đấy cũng không phải là vấn đề lớn nhất của mình.Không hiểu sao mặt bé lúc nào cũng cau có động một tí thị xị mặt, cáu gắt, nói to như đàn ông.Đứa bé & tuổi thì rất hay đánh bạn, nói thế nào cúng không nghe, lại còn nghịch kinh khủng nựaMẹ nào nhiều kinh nghiệm về mấy cái vụ này chỉ gìm mình với.
Mình đọc bài của các mẹ sao thấy giống mình quạ Nhiều lúc cũng trong tâm trạng như các mẹ. Không biết lớn lên con mình thay đổi không.Mình có con gái lớn đã 11 tuổi rồi nhưng chẳng biết làm gì cả, nhưng đấy cũng không phải là vấn đề lớn nhất của mình.Không hiểu sao mặt bé lúc nào cũng cau có động một tí thị xị mặt, cáu gắt, nói to như đàn ông.Đứa bé 8 tuổi thì rất hay đánh bạn, nói thế nào cũng không nghe, lại còn nghịch kinh khủng nữa Mẹ nào nhiều kinh nghiệm về mấy cái vụ này cỉi giùm mình với.
Mình đọc bài của các mẹ sao thấy giống mình quạ Nhiều lúc cũng trong tâm trạng như các mẹ. Không biết lớn lên con mình thay đổi không.Mình có con gái lớn đã 11 tuổi rồi nhưng chẳng biết làm gì cả, nhưng đấy cũng không phải là vấn đề lớn nhất của mình.Không hiểu sao mặt bé lúc nào cũng cau có động một tí thị xị mặt, cáu gắt, nói to như đàn ông.Đứa bé 8 tuổi thì rất hay đánh bạn, nói thế nào cũng không nghe, lại còn nghịch kinh khủng nữa Mẹ nào nhiều kinh nghiệm về mấy cái vụ này cỉi giùm mình với.