Cần giúp: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi MrThanhNhan, 29/11/2011.

Tags:
  1. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi giúp mình với, thằng bé nhà mình nay đã 3 tuổi rồi mà từ khi sinh ra nó không đụng 1 cọng rau nào.
    Món khoái khẩu là thịt mỡ. Ăn phở chỉ cần có mẩu hành bằng đầu tăm đã giãy lên đòi nhặt ra.
    Mình không biết làm sao để nó ăn rau bây giờ!

    Chính vì không ăn rau nên sức đề kháng của cu cậu rất kém! Vài ngày lại ốm, vài tháng lại yếu, người cứ nhẳng ra thế mới khổ!

    Các mẹ ơi giúp mình với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi MrThanhNhan
    Đang tải...


  2. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,235
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Ai bảo ko bắt nó ăn từ bé, giờ thành thói quen rồi khó đây.
    Hay là xay nhuyễn ra nấu thành canh cho nó uống nhỉ, cử quả nó có thích ko. Gặp phải vụ này thì khó cho mẹ nó rồi, đành nhẫn nài tập cho con từ từ thôi chứ biết làm sao bây h.
    Con nhà tớ hoa quả ko chịu ăn. Tớ tăng đề kháng bằng cách cho xơi rau (chả biết có được ko nữa) nhưng con lớn 29th thì bữa cơm 1 bát rau nó cũng xơi hết. Thằng cu con 8 tháng tớ luộc nước củ (cà rốt, mướp, bí xanh...lấy nước nấu bột)+ nắm rau to băm nhỏ cứ gọi là xanh lè 1 bát luôn.
     
    MrThanhNhan thích bài này.
  3. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    May là cu cậu thích ăn chuối! Nhìn con gầy gò cầm quả chuối trông không khác gì con khỉ sót quá mẹ nó ah!
    Nhà mình lúc nhỏ cũng xay rau, vậy mà lúc biết ăn đã từ chối rau mới buồn chứ!
     
  4. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,235
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Cũng nhiều đứa ko ăn rau lắm mẹ nó ạ. Chắc dần dần nó sẽ ăn thôi, ko lẽ ko ăn rau cả đời à. Giờ thì cho ăn hoa quả, uống nước rau luộc cũng được.
    mà nó ăn chuối thì tốt quá còn gì: ngon, bổ, rẻ. Người ta bảo mỗi ngày 1 quả chuối thì ko sợ gì bệnh tật đâu, đây cu con nhà mình 8th mà cứ cho tí chuối, váng sữa vào đến môi thôi đã giẫy đành đạch rồi nôn ọe hết ra cả, chưa biết tập thế nào, may ăn bột thì nó ko sợ (ấy là lần đầu tiên đấy). Mình đang đợi thời gian nữa lại tập tiếp.
     
  5. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Lần trước bé nhà mình cũng đa dạng hóa bột bằng rau củ quả, có lần xay cả táo, chuối. Mình người lớn thì thấy nó thế nào ấy, nhưng cho vào miệng nó vẫn ăn. Bạn thử làm bột ngọt bằng cái đó xem!
     
  6. cherry_us

    cherry_us Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Mẹ nó thử tập cách này xem. Chế biến các món rau, củ thật bắt mắt, Khích thích vị giác của trẻ. Với khoai tây có thể làm món khoai tây chiên. Cà rốt, khoai tây, đậu hà lan cho vào nồi cơm hấp nhừ. Toàn bộ thức ăn cho vào các bát đựng với màu sắc và hình thù bắt mắt. Hãy tạo cho trẻ niềm vui và sự hứng khởi khi ăn uống. Đừng ép trẻ, càng ép trẻ càng sợ. Khi bé ko thích ăn thì thôi. Chịu khó mất thời gian tí nhưng nó sẽ tạo thành thói quen tốt cho trẻ. Đối với trẻ chuyển từ ăn cháo sang ăn cơm, chế chiến rau để trẻ ăn kèm với cơm luôn là 1 bài toán khó với các mẹ. Hôm nào mà có canh cua hay những rau mềm còn dễ. Hôm nào mà cả nhà ăn những loại rau cứng mà bé ko ăn được thì thường mình bổ xung rau,củ vào 1 bữa phụ. Thường lúc đó mình tạo thành 1 trò chơi là ăn thi, bà miếng, mẹ miếng, bố miếng, con miếng. Người lớn giả vờ ăn thôi nhưng sẽ khiến trẻ con thích thú và chén hết sạch bát rau, củ chế biến riêng cho bé. Mình để ý thấy nếu kiếm được 1 đứa trẻ tầm tầm tuổi và lớn hơn con mình chút nếu đứa kia ăn ngấu nghiến thì con mình cũng bắt trước ăn theo như thế. Vài kinh nghiệm nhỏ chia sẻ với chị.
     
    thuyha1961 thích bài này.
  7. Hailinh.hp2008

    Hailinh.hp2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Bé lớn nhà mình thì thích siêu nhân lắm, ăn gì mà thành siêu nhân là ăn hết. Rau, thịt, hoa quả đủ cả. Bạn cứ thử nịnh bé bằng những thứ gì bé thích ấy. Bé thứ hai thì mới có 15 tháng thôi, trong cháo mình cũng xay rau, nhưng chủ yếu là cho bé ăn ngoài những lúc cũng gia đình ăn cơm. Bạn thử động viên bé nhé
     
  8. ecopath

    ecopath Tảo Mặt Trời

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Về vấn đề thay đổi thói quen ăn uống cho trẻ thì đòi hỏi công phu và lâu dài, anh nên tham khảo một số sách vở.

    Còn biện pháp tạm thời cho đến lúc bé tập ăn được rau thì mình có thể dùng Bột tảo Spirulina để bổ sung.

    Tảo Spirulina cũng là một loại rau tự nhiên có đẩy đủ các dinh dưỡng cần thiết, dùng đủ lượng có thể thay thế cho dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Anh nên hạn chế cho con ăn mỡ.
     
  9. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Cu bé nhà tơ, ko cho rau thì nó còn ăn, cho rau vào nó nhè ra luôn! Nhưng mà hoa quả nó lại ăn, ko táo nên mẹ cũng...kệ!! :cool:
     
  10. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Cách này hay! Bé nhà mình cũng thích siêu nhân vì hắn tên là Nhân nên lại càng thích tợn, nhưng dụ dỗ hắn chẳng dễ chút nào! Bình thường Hắn thích siêu nhân, áo nào có siêu nhân là hắn mặc liền nhưng khi thay quần áo cho hắn đi học thì áo siêu nhân hắn cũng không mặc. Nên xem ra dụ dỗ xa hoăn là ăn thành siêu nhân không khả thi. Cũng thử chiêu đó mấy lần nhưng không làm gì được! Cảm ơn mẹ nhiều
     
  11. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Đúng là cùng cảnh! Khổ thật!
    Không biết bao giờ mới thoát đây!
     
  12. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Mẹ nó có nhiều chiêu hay thật, nhất định mình sẽ học xem rồi báo lại cho mẹ nó kết quả! cảm ơn mẹ nó nhiều!
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    thằng nhà tớ nó thích ăn gì thì nó sẽ tự đòi, nó ko thích ép! Đa số, mẹ hay ai đó ngồi bổ hoa quả thì chú ta sẽ lao vào!!!
     
  14. buivanha

    buivanha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Em thấy các mẹ có nhiều ý kiến bổ ích cho anh quá rồi, mà em ít kinh nghiệm nên chỉ hóng hớt tý thôi. Trước tiên, anh nên cho bé uống gì đó để tăng cường khả năng miễn dịch, sức đề kháng của bé đã. Ví dụ như Childlife Defend của Mỹ, loại này em thấy nhiều mẹ tin dùng, có thể pha vào sữa, nước hoa quả để tăng cường Mdich và đề kháng cho bé. Rồi song song tìm ra giải pháp tốt nhất, bé ko thích ăn rau, anh chuyển qua các loại họ đỗ, củ luộc để cho bé tự cầm ăn. Hoặc có thể cho bé ăn chung với 1 số bé khác, để các bé có thể tranh tài, cùng nhau ăn uống tạo không khi vui vẻ trong bữa ăn.
     
    MrThanhNhan thích bài này.
  15. col

    col Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Hề hề, bạn yêu con nhưng đừng chiều con. Bạn muốn con ăn rau thì cứ để con đói chút đi và chỉ cho ăn rau, không ăn thì thôi, không cho gì khác cả. sau 2 hôm là thích rau liền
     
    MrThanhNhan thích bài này.
  16. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Cảm ơn ý kiến quý báu của bạn!
    Mình sẽ nghĩ cách
     
  17. MrThanhNhan

    MrThanhNhan Người đam mê Nông nghiệp hữu cơ

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Nói thật là cung xót con lắm, nhìn thấy nó gầy, yếu lại càng xót! Xem ra phải sử dụng kế cho mèo ăn rau của Trạng Quỳnh mất!
     
  18. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,777
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    hi bài toán nan giải nhỉ. Bác thử cho nhiều loại rau, củ quả và nhiều màu sắc và để ý xem đứa trẻ nào quanh đó thích ăn rau, rủ nó sang nhà mình và bày rau ra đó, chỉ cần có mấy đứa trẻ thích ăn là chúng nó hò nhau xơi hết ấy mà. con mình tò mò cũng lấy ăn giống bọn trẻ đó thôi.
    Được cái gái nhà em cũng 3 tuổi nhưng em luyện cho ăn rau từ bé, khi ăn được cháo em hầm củ, quả rồi luộc rau cho 1 ít vào bát thế là nó cứ ngồi ăn. Một củ su hào to luộc lên nó ăn hết nửa củ luôn.
    Ăn rau cừ lắm ạ, phải tập luyện từ từ. Ăn được rau thì tăng cường được chất xơ, hệ tiêu hóa của cháu cũng tốt hơn.
     
    MrThanhNhan thích bài này.
  19. col

    col Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    "Gà trống" nuôi con àh bro?????????
     
  20. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,852
    Đã được thích:
    4,000
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con mình từ khi sinh ra gần như không đụng 1 cọng rau nào!

    Úi, ku nhà chủ topic ko thích rau nhỉ. găng đây. Mẹ nó chơi trò chơi ăn rau, chế biến thành nhữ thứ nhóc thích rồi nhử ăn xem sao nhé
     

Chia sẻ trang này