Ôi cái xã hội này nghèo thì họ khinh, còn giàu thì họ ghét...cái loại chảnh chó như này chị chấp làm gì cho mệt người ra cứ bơ đi thôi ạ. Đi mua hàng mà hôm nào mặc đẹp y rằng ngon ngọt, hôm nào đồ ở nhà là coi chả ra gì mà chả thèm tiếp cơ. chán lắm ạ
vâng, thật là buồn cười khi họ cho là họ có quyền lên mặt với ng trông kém sang trọng hơn mình rồi hất hàm sai khiến.chẹp, thời thế chán quá
Có nhiều người bản thân chẳng có gì, nhưng lại cứ hay tỏ vẻ sành điệu, ta đây cơ, em là dân tỉnh lẻ, thỉnh thoảng gặp những lúc như vậy, bực mình lắm cơ, nhà quê thì sao, không có nhà qua thì sao có thành phố như hôm nay cho mấy má ở )) nói cũng phải vbiết nghĩ chớ
Cứ thùng rỗng thì kêu to. Chính vì có tâm lý sợ người khác coi thường biết đc mình xấu mình kém mới hay tỏ vẻ.
em bị vài lần rồi ak! hehe, nhiều khi cũng muốn vả muốn đạp cho 1 phát như chủ top nói cơ mà nhịn, nghĩ mình chửi lại thì chẳng khác gì họ nên thôi, cơ mà có 1 lần họ lại tưởng mình khinh họ (thật chứ tưởng gì) nên họ định đánh mình, thế mà rồi mấy người ở bên cạnh, anh một câu tôi một câu, nói cho bà đấy k vuốt mặt được mà về, hêhe. Tự nhiên thấy bên cnahj mình còn nhiều người tốt.
phần tử như cái bà chị kia thì k nói làm gì, xã hội nhiều lắm, nhưng e gái trong truyện cũng nên chăm sóc bản thân tí, con gái mà, k ăn mặc sành điệu, k tô son chát phấn cũng được, đt k xịn cũng được nhưng không được để bản thân nhìn lôi thôi lếch thếch, e cũng đi làm rồi, có tiền rồi mà, k phải là ăn mặc cho ai, vì ai mà vì chính mình, mình đẹp hơn thì tự tin hơn và cho bản thân mình mà, gọn gàng, ăn mặc dễ nhìn là được. Chứ còn kiểu như cái bà kia thì không nói làm gì. Nhưng là con gái các mẹ có công nhận là đi ra đường ăn mặc một tí bản thân sẽ tự tin hơn không.
cứ tưởng chuyện này xưa như trái đất rồi mà vẫn còn mấy bà đồng bóng, haizzz, mình cũng từ quê ra mà chưa bao giờ thấy có vấn đề về chuyện đó cả.
hihi, công nhận là người như thế gặp ngoài đấy nhiều lắm, cơ mà chả biết họ có học cao không nhưng nhìn cách cư xử của họ như thế là đủ biết học cao của họ là ntn rồi!
đất HN này thì thiếu gì chuyện chị ạ, thôi 1 điều nhin là chín điều lành, nếu mình mà như nó thì lại chẳng ra câu chuyện.