Vì em đọc những câu chuyện về Mẹ chồng, nên em lập chủ đề này. Thực ra chồng em lại rất yêu quý Mẹ vợ, nhiều khi đi đâu xa bao giờ cũng mua 1 cái gì cho mẹ vợ và tự mang sang không thông qua vợ. Em thấy nể chồng em về cách cư xử và đôi khi cảm thấy có phải mình có lỗi gì chăng khi không chu đáo với mẹ chồng?
Ðề: Con rể có thật yêu quý Bố Mẹ vợ? xã nhà mình thường bảohục nhất bố mẹ vợ" trông, chăm sóc bố vợ ốm khỏi phải chê.
Ðề: Con rể có thật yêu quý Bố Mẹ vợ? BMV và con rể thực ra có vấn đề gì phải va chạm đâu mà chả yêu quý. Con dâu với nhà chồng thì va chạm từ cái bát cái đũa chứ có đi ở rể thì chả mấy nhà bắt con rể phải đi chợ nấu cơm.... Người ta chỉ cần con rể tử tế với con gái, kiểm ra tiền để nuôi được vợ con coi như tuyệt vời rồi. Đây con dâu thì người ta muốn như tiên như phật, vẫn đi làm kiếm tiền như chồng nhưng việc gì cũng phải đến tay chỉ sức nào chịu nổi.... mà chả ghét con dâu.