Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Không biết nhóc nhà bạn bao nhiêu tuổi - nếu bạn thích "huấn luyện" con theo kiểu "Chí Phèo" như trên thì sau này khi đi học - lớp học sẽ là nơi "rèn" con bạn và hậu quả là : - Con bạn không "dám" đi học nữa , nếu buộc phải đi sẽ là một cực hình và để lùa được anh Chí Phèo này đến lớp cũng là một cực hình ! - Con bạn trở thành tay đầu gấu trong lớp - không ai dám chơi ! Cho đến khi gặp một tay đầu gấu mạnh hơn - và hậu quả thế nào thì chắc là bạn cũng đoán ra. Trừ khi bạn thuộc loại điếc không sợ súng thì cứ tiếp tục cách huấn luyện này, còn nếu không thì phải xem lại để thay đổi cách ứng xử vì nếu để nó trở thành "tính cách" của trẻ thì chuyện thất bại trong các mối quan hệ xã hội của cháu sau này sẽ là điều...chắc chắn !
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Bác nói rất đúng đấy ạ, con e cũng có thời gian trải qua cảnh không thích đi học, vì ở trường không được chiều như ở nhà, hồi đầu cháu đi học ngày nào cũng khóc lóc. Nhưng e đã fải mất một thời gian dài rèn luyện cải thiện tính cách của cháu, đến bây giờ cháu đã quen với việc đi học rồi. Nhưng cháu cũng chỉ yêu bố và sợ mẹ, hic hic, hôm nay e lại fải đánh con vì con khóc lóc đòi bố mua đồ chơi bố không đồng ý và mắng con thì đánh bố. e đang mất ngủ vì cảm thấy hối hận vì đã đối xử với con như vậy. hichic
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố nhà mình con cũng chỉ sợ mỗi mẹ, vì mỗi mẹ là nghiêm còn lại ai cũng chiều. Mình cũng có khi đánh con rồi, nói thật con đau 1 thì mình đau gấp trăm gấp ngàn lần, nhg khi cần vẫn phải dùng. Trộm vía, mình cũng ít khi fải đánh con, chỉ hay quát lúc con sai, đợi khi con khóc xong thì mình thường ôm bé rồi phân tích cho bé thế là đúng hay sai. Mọi ng hay bảo là cháu bé thì nói làm gì hay 'nó có hiểu gì đâu mà quát với nói'. Nhg kệ, mình vẫn ngồi phân tích cho con từng tí một, không biết có phải thế ko mà trộm vía bé nhà mình khá hiểu biết dù mới 27 tháng.
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Bảo bé 27 tháng chưa hiểu gì là hoàn toàn sai lầm đó mẹ nó ạ. Các bố các mẹ thử nghĩ xem sau này con mình hư thì ai là người phải chịu trách nhiệm chính?
Ðề: Con sợ mẹ hơn sợ bố Con mình cũng vậy,mẹ đánh và quát tháo nhiều, các thứ linh tinh mẹ không bao giờ mua nhưng ngược lại bố rất chiều vậy mà đi đâu cũng mẹ chứ không cần bố ,chỉ cần bố một lúc mua đồ thôi mua xong lại quay sang mẹ !