nhiều khi cũng tự hỏi là mình có nghiêm khắc với con quá không ( vì con còi, hay ốm) nhưng mà nghĩ lại, thấy có chị bạn bên nhật, con chị ấy sinh cùng, từ hổi 2 tuổi đã tự mặc quần áo, tự chuẩn bị balo đi học, tự đánh răng, tự ăn...về việt nam, trông cũng còi y như con mình, nhưng mà tết năm trước khi đó mới có 2 tuổi đi bộ 3km ko cần mẹ bế,phục sát đất luôn. Ở VN mình nhiều mẹ chiều con quá. nên tính ì cao.hihi
Trẻ con bên Nhật nó tự giác, tự lập ăn vào máu & truyền thống rồi. Nên cần học tập thái độ giáo dục & chăm sóc con. nhưng nếu muốn làm được việc này em thiết nghĩ cần phải vượt qua được sự tham gia từ những người khác trong gia đình như: bố của bé, ông bà 2 bên )
Bé khóc là do mn chiều quá đấy. Trẻ con khôn lắm, nó biết ai chiều và ai nghiêm khắc với nó, từ đó lựa chọn đối tượng để nhõng nhẽo. Mình ngày trước cũng giống hệt mn bây giờ. Cứ nhìn thấy mình là nó quấy, đòi hỏi đủ thứ, quát lên thì nó càng khóc khỏe, khiến stress vô cùng. Về sau mình áp dụng cách là nhất quyết không đáp ứng nhu cầu không hợp lý. Vài lần đầu, cô nàng còn òa khóc nức nở vì bị tổn thương, các lần sau thì phải quen dần, và bây giờ thì đỡ hẳn rồi. Dạy con là 1 cuộc chiến vô cùng chông gai, mn phải chuẩn bị tư tưởng và tinh thần phải sắt đá lên.
chuẩn đó ạ, thế nên con mè nheo thì mình bơ đi kệ con, một lúc rồi con khắc bình thường, con hay quấy ba mẹ hơn người khác
Nhà mình cũng thế, bé lúc 2 tuổi vòi vĩnh kinh khủng. Xem được clip dạy con trên mạng của bên Tây áp dụng bé ngoan lên nhiều
Bé vẫn chưa thích nghi dc với nhà trẻ hay bị vậy lắm, bé sợ bị bỏ bé... phải mất có khi cả nửa năm bé mới quen dc
ai chiều bé như vậy đấy cm ạ. nhà mình cứ có bố ở nhà là mình ko thể bảo được ko lì thì ăn vạ. còn ko có thì không có chuyện đấy xảy ra luôn.
Những lúc nào cần cứng thì mẹ nên cứng để con thôi nhõng nhẽo để con thấy được cái uy của ba mẹ chứ không con cứ bỡn cợt thì khó bảo lắm à
nhiều khi m cũng cứng rắn lắm nhưng con m khá lì í, khóc đến nỗi tím tái cả người, ai cũng phải sợ mn ạ.
Có khi bé nhà mn biết mn xót khi nó khóc nên bé càng khóc khỏe đấy mn ah. Trẻ con tinh lắm, nhìn vào ánh mắt là biết liền mà