Em bi giờ ko đeo khuyên mũi nữa chị ạ. Hân toàn tò mò xờ vào khuyên mũi của mẹ rùi giật xuống. Đau chít đi được... Mà bấm khuyên mũi cũng đau nữa, hồi em bấm ở bên nỳ, nghe tiếng súng bấm tạch 1 cái cũng là lúc tiếng hét xé vải của em vọng lên. Khách ở cái cửa hàng đấy được phen hú vía. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Hình bầu của em lúc đấy là béo dã man rùi đấy ợ. Em lên đến 19.5kg thì phải biết là béo thế nào rùi. Chắc cũng tại hồi con gái em hơi "cá mắm" chút nên bầu béo nhưng ko rõ... hèhè :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cô ghé vào thăm Chloé Hân nè , cô nhìn cặp mắt con cô rất thích nhe .Tháng này ở bên đó chắc lạnh lắm phải hôn con ? À ; Bác và CôChú của Helene cũng định cư ở P đó MẹChloé Hân ; phong cảnh và cuộc sống bên đó MẹHelene nghe kể thích lắm lắm..
Tôi cũng chúa sợ đau mà ko xé vải như bà đâu nhá. Tôi bấm đến 5 cái lỗ tai mờ lúc đầu cũng nhắm mắt nhắm mũi dưng rồi nghe cái tạch, xong phủi đít đứng lên đi về phình phường. Mờ tôi còn bấm ở lỗ nhĩ nhá :mrgreen: H thì tôi chả đeo lỗ nào, 5 lỗ ế hàng. Từ ngày có CS là tôi cho giải tán con gián hết đống khuyên tai mờ sao tôi ko nhìn thấy khuyên mũi của bà nhỉ? Bà Na lại nhìn thấy, để về nhà HH soi lại phát Nếu bà chịu đau kém thế thì chả đi xăm được rồi, năm ngoái tôi đi xăm 1 phát ở vai, đau thế mờ tôi vẫn phởn phơ, nằm giơ vai cho chúng nó xăm, cái kim xăm cứ chạy xè xè, tôi cứ 888 luôn mồm.:mrgreen: Giờ thì vì cái hình xăm đấy tôi chả dám mặc áo hay váy sát nách trc mặt ông bà ngoại CS, các cụ vẫn cứ định kiến về hình xăm này nọ. Chồng tôi thì hở ra là doạ mách
Cám ơn cô, bên con bi giờ lạnh lắm rùi. Đi đâu chơi cũng phải mặc áo khoác dày thiệt là dày ko thì con bị ốm mất. Cuộc sống bên này buồn tẻ lắm ợ. Mẹ con lúc nào cũng chỉ hướng về Hà Nội thôi... :mrgreen::mrgreen:
Tôi ko phải thuộc dạng nhát chết và sợ đau, nhưng tui phải nói với bà là bấm khuyên mũi cực đau. Vào trúng sụn nên đau lắm. Tui cũng thích bấm khuyên nên tui bấm cũng đủ bộ lắm ợ. Tai, vành tai, nhĩ tai... mũi, rốn...Đáng lẽ là cả lưỡi cơ nhưng cái hôm đi bấm gặp đứa cũng xé vải như tôi nên chột. :finga: :finga: Mà đã thế dân VN mình thích ăn nước mắm, bấm lưỡi phải kiêng ăn ợ. Chẹp, bố mẹ tui cũng hãi tui lắm nhưng các cụ cũng chỉ gặp tui có 1-2 tháng là cùng nên chả nói được gì. Còn vụ xăm thì tui chưa dám làm, mặc dù cũng máu lắm cơ. Trông bà thế mà cũng gấu gớm nhỉ. Mà hình xăm của bà có to ko???
em ơi,nghe đồn em bấm mũi hả,chị cũng mê cái trò đó lắm,em cho chị xem hình em bấm mũi để chị xem thử,để còn quyết định nữa,cảm ơn mẹ Hân nhé:mrgreen:
Gấu bể jề đâu, thích thì xăm thôi. hè hè hình xăm của tôi bằng 2 đốt ngón tay, là hình biểu tượng cung của tôi ý mờ , hôm lào tôi chụp cho mà xiem :mrgreen: Tôi còn ủ mưu là xăm nốt cung của chồng bên vai phải, cung của con gái ở cổ tay. Dưng mờ đi làm nhà nước, có hình xăm ở cổ tay, lộ liễu, ngta dị nghị nên đang tính lại Tôi cũng máu bấm rún dưng mờ rún tui xấu nên chạ đú =; Mờ cái vụ bấm lưỡi ý, dễ nhiễm trùng lắm. Bà đừng dại nhá, với lại thấy bẩu là lưỡi tập trung dây thần kinh cảm giác, có đứa đi bấm về mất hẳn vị giác đấy.
Hân ơi, sao mà xinh mà đáng yêu thế. Mắt, mũi, miệng gì cũng xinh hết á. Cặp mắt ấy sau nè mẹ Hân tốn nước đãi khách lắm đấy nhé. Mà sao chưa thấy anh MK và anh Tom đặt gạch nhẩy...
Ui ui, các anh MK và Tom ngại em Hân ở xa nên ko đến đặt gạch ý mà. Chứ em Hân mà ở VN thì chắc các anh ý cũng chạ tha đâu. :finga: :finga:
Đơi đơi... khoe ảnh con rùi thì bây giờ khoe ảnh mẹ với cái khuyên mũi ná. Khiếp quá cơ các mẹ truyền tai nhau hơi bị nhanh đới... :Cuoi :Cuoi :Cuoi 1 năm trước khi mang bầu Đang bầu <== cái mặt to như cái đĩa ý... :finga: :finga: Thế có thấy khuyên mũi của em ko ợ???
Đơi đơi... khoe ảnh con rùi thì bây giờ khoe ảnh mẹ với cái khuyên mũi ná. Khiếp quá cơ các mẹ truyền tai nhau hơi bị nhanh đới... :Cuoi :Cuoi :Cuoi 1 năm trước khi mang bầu Đang bầu <== cái mặt to như cái đĩa ý... :finga: :finga: Thế có thấy khuyên mũi của em ko ợ???
Eo ơi, tớ ngất lên ngất xuống luôn! Tưởng mình hoa mắt! Mẹ Hân đây à? Sao xì-tin thế. Trông có khác gì cô nữ sinh cấp 3 ko trời!
Bà cũng dân 84 giống tui. Trẻ con làm mẹ trẻ con hửa??? Bọn bạn tui toàn cái kiểu vậy. Nhí nha nhí nhố suốt ngày...
Mẹ BN định vào phá nhà em hả??? Gây sự suốt ko à! Em gọi mẹ Chinsu vác dao sang nhà BN chém giờ... :mrgreen: