Bà nói câu này tự dưng tui thương thằng rể hờ của tui quá. MK ui, thương con quá đi. Mẹ Hân và Mẹ MK đình chiến ná.
Tui có lâu rùi. Hồi trước có trong máy hẳn 1 file cơ. Cài lại máy nên xóa đi hết rùi. May mà còn copy vào photobucket đấy.
Chắc cũng cả trăm năm rùi...Thấy toàn cụ ông cụ bà già hoắc không mà. Bên nhà bà BN đóa................
Tôi van các mợ, mợ nào cũng có con nhỏ hết, có mỗi bà WM là zai bả lớn lớn 1 chút thôi. Vậy mà toàn thức khuya chinh chiến. Ko lo ngủ sớm, lấy sức mà chăm con, mà... chìu chồng! Bà Hân thì tui hỏng nói, còn bà mẹ TY, MK, WM, tối nào cũng thức 11-12h đêm hét, lấy đâu ra sức mà chăm con nè????
Vì người ta còn bận công chiện chứ ai như bà tối là CỞI BỎ hết, nằm ngủ chữ X, thích phim XXX đâu. khà khà khà Lại nhớ đến con gà chữ X của bà minhsau