Sao bà vô giờ nì Thế bao giờ bà ngoại Hân về bà pm tui nhá Tui còn in ảnh để mang tặng bà ngoại Hân đới
Nhà Chloé Hân gần nhà họ tui, cậu ruột tui ở 75 Đặng Văn Ngữ đới; suốt những năm sinh viên sốgn ở đó; mà hồi đó mẹ Chloé Hân có khi vẫn ở Việt Nam nhỉ
Úi chời ơi, nhìn Gia Hân mà Dì xèm xèm quá cơ Con gái có cặp mắt mê hồn...cho Dì hun con lõm má lun nha yêu quá cơ
ui em bé xinh quá chị ơi , em cứ xem đi xem lại ^^ ước gì mai sau cũng có được em bé xinh thế này .Nhìn iu quá như búp bê í
Nhà em bị bão quật bắn sang trang 2. Tìm đỏ cả mắt... Chẹp chẹp... Mẹ cháu lười vào nhà quá đấy mà... Năm mới chúc các cô, các chú, các bạn mạnh khỏe ợ.
Ảnh mới của Hân nhé. Toàn bà và papa Hân chụp đấy. Mẹ Hân tháng vừa rùi toàn đi lam xa nên chả chụp ảnh cho Hân được.
Dạo này Hân lớn quá bà ơi, nhưng mà chắc là biết mẹ đi làm xa vất vả hay là không được ở gần mẹ thường xuyên hay sao mà ảnh nào của con mặt cũng buồn thiu thế :-(. Nhìn thương quá cơ!
Hân bi giờ được 13 tháng rưỡi, chạy nhanh lắm, hiểu tiếng Việt và tiếng Pháp như nhau. Nói nhiều như MC mỗi tội chả hiểu nói gì... Lười ăn cháo nhưng ăn cơm và mỳ gói thì nuốt ừng ực chứ ko chịu nhai. Ko chịu uống sữa bột nhưng sữa chua, váng sữa, phomat thì oánh tỳ tỳ... Mẹ mắng thì quay mặt ra nhìn bà hoặc Papa rùi mếu máo, ko ai nhìn thì lại quay vào ôm mẹ nịnh đầm, còn nếu bà hoặc papa mà nhìn nó thì thể nào cái mồm cũng gào ngược lên... ==> Có phải đứa trẻ nào cũng thế này ko ợ??? Mẹ đi làm về, Hân chạy lại ôm chân rùi gọi mama ==> eo ui, cảm động dễ sợ lun... Đấy, tóm tắt 1 chút về Hân cho mẹ Chinsu và mọi người biết. Mẹ đi làm xa, ở nhà với bà ngoại nên được bà ngoại chiều lắm ý. Bi giờ cứ xểnh tý là bà... Điên cả người!