Tấm này là mẹ Hân chụp ná. Chụp ở ngoài cửa lúc Hân đang lon ton chạy đi tìm bà (bà thì đanh đi đổ rác ợ). Mẹ chụp lun vì cái mặt ngố ơi là ngố...
Trẻ con đến tầm tuổi này hình như đứa nào cũng lười ăn cháo mà thích ăn cơm luôn ý, cầm bát cơm rồi bốc lấy bốc để nhét vào mồm và nuốt chửng.Mà đứa trẻ con nào chả thấy bị mắng mà có người "có vẻ" về phe mình hoặc bênh vực là gào cái mồm lên chứ. Bọn nó khôn lắm bà ơi. Mẹ đi làm xa về còn biết ôm chân mẹ nũng nịu nữa, nhất bà rồi nhé. Đi xa về mệt nhưng thấy con gái thế này thì hết cả mệt còn gì. Mấy nữa bà ngoại mà về thì bà tha hồ vất vả, cháu nhớ bà có khi còn khóc tu tu ý.
Hân chộm vía lớn ghê nhỉ, tết mà mẹ Hân cũng bận vậy á ko cho Han đi chơi đâu à. Tôi thích tấm hình đứng ngoài cửa của Hân ghê lộ rõ khuôn mặt ngây thơ, cái mắt tròn to ngơ ngác sao mà yiu thế k biết. Sang năm mới chúc con gái MẠNH KHỎE - hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn cho ba mẹ đi làm kiếm tiền để hè về VN giao lưu với các cô các bác con nhé.
Lâu ko vào nhà chơi, bị bão oánh tạt cả sang trang 3. Sợ chế... :finga: :finga: :finga: Hân bị ốm cả tháng nay rùi, đi cấp cứu 2 lần liền. Bà ngoại Hân thì vừa về nên chả ai chăm Hân cả. Mẹ bi giờ lại phải ở nhà chơi với Hân nhưng chỉ vài hum thui rùi lại phải đi làm suốt... [-( [-( [-( Hân vừa "giảm béo" hẳn 1kg1 đấy. Tại vì Hân ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu mà. Khổ chế cơ chứ. Mẹ Hân lại được phen hú vía. Bây giờ Hân đỡ ốm hơn chút rùi. Ăn uống cũng khá hơn, nhiều hôm đói quá, Hân chạy đi tìm đồ ăn trong tủ rùi dí vào mặt mẹ rùi kêu "miam... miam" bắt mẹ phải đi hâm nóng. Chỉ mong ngày nào Hân cũng làm vậy thui. :finga: :finga: :finga: :finga:
Hân ơi khỏe chưa con gái, anh Tôm cũng đang ốm nè. Cũng ho, cũng ăn vào là nôn đấy. Chúc con gái mau khỏe mạnh để mẹ còn đi làm kiếm tiền mua đồ cho Hân nhé.
Hí hí, cám un anh Tôm tươi ná. Em Hân vẫn lười ăn nhắm. Bị mẹ ép ăn thì chạy mất dép. Em đang chuẩn bị mọc thêm 4 cái răng nữa nên thành thử ốm mãi chạ khọi là vợi đới... Xem nèo, em bi giờ chuẩn bị có 16 cái răng roài. Hic hic, đau mồm quá... :-k:-k:-k:-k:-k Cúc cu em, chị Hân cám un em nhìu lém nhé. Chúc cả nhà em 1 tuần vui vẻ.
Hân ơi,wa nhà mới anh chơi đi,em khỏe hok?nghe mẹ nói hân bệnh hả?em ơi mau khỏe để wa nhà anh chơi nữa
Chị... chị làm đứa nữa đi chị. Thik lấy hơi Hân ko??? Hè em về cho tha hồ bế Hân. Bế xong về dính chưởng liền... kekeke
Hân khỏi ốm rùi. Dạo này đang tích cực ăn bù những ngày ốm ợ. Đói là thể nào cũng gào ngược cái mồm lên, mẹ đi nấu cháo mà chậm 1 tý là thể nào cũng khóc ăn vạ. Ước gì ngày nào Hân cũng đòi ăn mà ko khóc ăn vạ nhỉ... :-s :-s :-s
Okie, tất nhiên rùi. Nhưng dạo này Hân ko thik chụp hình hay sao ý. Mẹ mà chụp thể nào cũng quay mặt đi. Xấu hổ đây mà.
sao vậy,HÂN chụp hình đẹp mà tự nhiên lắm mà,em HÂN chẳng bù cho MK,thấy mẹ chụp hình là để cho mẹ chụp àh,sau đó thấy hình mình trên máy laptop là cười ước gì có con gái xinh như HÂN nhỉ
Chị em mình bắt đầu có kiểu "đứng núi này trông núi nọ" rùi đấy. Em thì ước gì tập 2 nhà em là con trai đẹp zai như MK nhà chị đây.
vậy trao đổi đi em gái,chị mê cặp mắt của con lắm,ông xã chị còn thốt lên rằng"bé này con lai sao mà xinh thế"