Hân được nhìu ng khen rùi chả thấy có ai chê Hân cả thôi Tom sang chê vợi. Hân chả xinh gì cả xí hoắc à đã thế chụp hình hok cười gì cả buồn thế, mẹ Hồng mắng con gái đúng ko? Mà lâu lâu cũng k thấy mẹ Hân up hình xem dạo nì thân thể sao thế nào: béo hay gầy?
Nhím nhà tôi còn chưa đc 9,5kg cơ bà, nhìn thấy sữa với cháo là chạy mất dép, chỉ thích ăn như người lớn thôi, mà chiều nó thì nó có ăn cái gì ra cái gì đâu! Tôi oải lắm, chứ ai cũng chê k biết nuôi con! hừ hừ, tức quá đi thôi! Nhìn Hân thế tôi ham quá, con tôi chả biết khi nào mới vác hộp cháo ra bắt mẹ cho ăn đây?
Đang phởn vì ai cũng khen con đấy chị... :Cuoi :Cuoi Bà này thik cầm nhầm bơm nhà mẹ con mụ Mắm hạ??? Mẹ Hân dạo này vẫn vậy. Đang tập thể dục bằng Wii để giảm béo, mà nghe chừng cứ tập được 5mn thì con Hân lại đòi tập cùng. Nẫu lắm cơ, những lúc đấy chỉ muốn đá cho nó 1 cái thôi. Khi nảo rảnh thì đi chụp rồi post lên cho cạ nhà tha hồ nói xấu nhé. :finga:
Hị hị, ở VN là vậy đấy. Con mà ko lớn là thể nào cha mẹ cũng bị ghép tội "Không biết chăm con". May tui ở bên này, chứ ko thì ở VN tui cũng bị TỘI giống bà quá. Chịp....ppp Bà cũng đừng nhìn con Hân nhà tui mà ham, cái khoản vác hộp cháo đấy là chỉ được 1 hôm thôi, hôm đấy là tui trừng phạt vì cái tội hôm trước ko thèm ăn. Hôm sau tự giác đi lấy cháo ăn ngay ý mà. Tui đã bảo rùi, để cho đói dã họng ra thì đứa nào cũng phải tự đi kiếm đồ ăn thui. Hân nhà tui thì đặc biệt ghét uống sữa. Thế nên bát cháo của nó tui toàn phải tống thêm 1 thìa sữa bột + 1 miếng phoma + 1 chút bơ cho nó có thêm dầu mỡ và sữa. Và cũng may mắn cho tui là con tui cũng thik ăn Váng sữa, sữa chua, và phoma nên tui cũng yên tâm hơn. À mà tiện đây cũng thắc mắc là tại sao sữa ở VN đắt chế!!! Mẹ tui cứ bảo bây giờ ở VN chả thiếu thứ gì đâu nhưng mà nhìn vào giá cả thì nghe chừng còn đắt hơn cả bên này. Hè tui về chắc tui vác nguyên 1 vali toàn đồ ăn của con Hân về quá.
Hân ơi ... qua nhà Nấm xem hình hot nhá (page 124) Này nhớ đeo kính vào trước khi vào nhá Nấm xem ná heeee ...
Hê nhô cả nhà, dạo này Hân bị ốm liên tục. Hết ốm mọc răng rùi lại sốt lên sởi nên Hân nhom nhem đi trông thấy. Có cái ảnh làm chứng cho cả nhà coi nhé. Hân ốm nên mấy ngày liền chạ ăn uống gì. Có ăn thì cũng khủng hơn cả các bà giảm béo. Mẹ Hân đang xì trét vì Hân lém đây.
tội nghiệp con gái quá...cô chúc con mau khỏi bệnh nha! ...mẹ chăm con mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nha!vài bữa con hết ốm ăn uống lại sức liền mẹ đừng lo lắng.
ặc, hân có quả lông mi ngất ngây con gà tây, anh nào nhìn cũng chết vì đôi mắt. sau này ko phải gắn i giả tẹo nào nhá, đẹp gấp mấy lần mi giả.
Ảnh mới của Hân nữa nhé. Sâu lun thể cho cả nhà bình loạn... :lol: :lol: Làm duyên với mẹ nè 2 chiếc răng thỏ, ăn thịt gà bảo đảm rắc răng cho coi... Mickey và Tôm thích ý kiến gì hem??? Cộc đầu bây giờ... :mrgreen: :mrgreen:
Chị Hân ơi, Lucas kết đôi mắt chị quá Công nhận là chị có đôi mắt làm chít người....nhưng mà Lucas có em Na rùi nên còn sống ạ .Hehe
Woa .. nhìn mí ảnh này Hân yêu quá đi .. chị Tina thích lắm ý ... Sao mà ước gì mình được như cô ý nhỉ Còn tấm kia Hân lườm ai thế ... nhìn ngầu quá đi
Con gái ơi càng lườm càng thấy con yiu quá. Tội thân ốm trông gầy hẳn đi thương ghê cơ. Tom rất thích những em có tính cách mạnh nên Hân có lườm thế anh cũng k sợ đâu nhé
tội chị Hân quá. Mặt hoắt đi trông thấy kìa. Mà chị Hân phải chịu khó uống nhiều nước cam, chanh để bổ sung vitamin C. Có sức đề kháng và chống lại bệnh sởi nhé. Mẹ chị Hân cũng phải canh chừng ko cho con gãi nhé. kẻo để lại sẹo mất xinh đấy
chinsu thích cái ảnh cuối cùng của chị Hân nhất. Chị Hân lườm ai mà ngầu xế. Mấy cái ảnh này của chị Hân ra dáng quá đi, người nhớn quá rồi. Mỗi tội gầy quá nhé.