Cám un Lucas nhé. Mẹ chị vẫn thường bảo chị là "có đôi mắt ỐC NHỒI"... akakak... Hân đang lườm để Cộc Đầu đấy ợ. Em dậy cho nó Cộc đầu nên bây giờ cứ nói "Hân Cộc đầu mẹ nào" là thể nào cũng từ xa phi tới bằng ánh mắt này và uỵch vào đầu mẹ 1 cái đấy ợ. Đầu Hân trông thế mà cứng nhắm ná. Chẹp, quả trán Bác Hồ mà nị... :Cuoi :Cuoi
Đang lườm anh Tôm và Mickey đấy. Cái tội 2 anh toàn đi với gái thui... Hân mấy tháng nay hem có tăng cân nào rùi. Cứ tăng rùi lại giảm. Cái quần mua hồi trước tưởng chật rùi ai dè bây giờ lôi ra mặc lại thấy vừa. Đỡ tốn tiền mua quần áo mới... :finga: :finga: Hân đanh đá lém ná. Anh Tôm sợ hem? Anh Tôm cứ lìu tìu là em Hân phi tới Cộc đầu đấy. Cộc đầu lại còn hơi bị đau nữa ná. akaka... Hân nhà tui, 12 tháng 10kg500, 16 tháng vẫn chỉ 10kg800. Khác mỗi chiều cao có tăng lên đôi chút nên có lẽ trông gày đi, thêm vào ốm nữa nên nhìn mặt có cả quầng mắt cơ mà.
Cái này ko phại nà nườm iu. Nườm thật nuôn đóa... :mrgreen: Chị sẽ qua liền. Đợi chị ná. Anh Tôm dân Ngõ chợ thì biết gì đến chữ Sợ hả Khánh. Hân phải nói là SỢ anh Tôm roài... :lol:
Chúc mừng chị Hân ngày 8/3 hay ăn chóng nhớn, ngoan nghe lời papa và mẹ để hè về chơi với Chinsu ná. tặng chị Hân bình hoa nè.
Tuần trước nắng đẹp, cả nhà Hân ra biển chơi. Papa chụp ảnh lúc 2 mẹ con đang cho chim biển ăn. Chim chả thấy đâu mà thấy 2 mẹ con cười phớ lớ...
Em Hân đang mải nhìn chim nên ko bận cười. Còn mẹ Hồng thì cười phe phé để dụ em Hân cười mà em Hân chả chịu cười. :finga: :finga:
Chị Hân yêu động vật ghê ta. Em Chinsu thì chén ko biết bao nhiêu con chim mới ra giàng rồi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hân khỏe rùi nhưng vẫn bữa ăn, bữa bỏ. Bây giờ chính thức là tuyệt giao với cháo nhé. Chuyển sang ăn cơm như bố mẹ ăn rùi. Mỗi bữa ăn ko nhiều nhưng mẹ chia cho làm nhiều bữa. Hè này về VN chơi khỏi lo phải ở nhà làm cháo cho con ăn rùi. Đi chơi bét nhè cho Hân ở nhà với bà ngoại. kèkè...
Hân ơi, cô thương con quá! chưa j mà mẹ Hồng đã ủ mưu là vứt con ở nhà với bà ngoại rồi lướt đi chơi bét nhè rồi. Dưng mà các bà yêu cháu lắm ế, ở nhà trông chúng nó cả ngày được. Bà ngoại CS nhà tôi từ ngày có cháu là cấm có thích đi đâu, đi đâu cũng lười, chỉ thích ở nhà với cháu yêu thôi. :-s
Mẹ tui còn nói câu này mới hay "Chúng mày về làm gì, cho con Hân về 1 mình thôi cho đỡ tốn tiền". Ặc ặc với mẹ tui.
Có thể sẽ gặp nhau đấy chị. vợ chồng em định làm 1 tour vào Xì gòn chơi nữa. Năm nay về hè chủ yếu là thế nữa mà. artyman: artyman: